World Cup 2014

Những bài hát cổ động World Cup sống mãi với thời gian

Cập nhật lúc 13-07-2014 17:23:01 (GMT+1)
Chàng K’naan đội nón lá vừa hát bài Wavin’ Flag vừa chơi bóng cùng trẻ em Việt Nam trong một khung cảnh làng quê VN

 

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là trận đấu chung kết giải World Cup Brazil 2014 giữa Argentina và Đức khép lại, những háo hức, mong chờ của những tín đồ môn túc cầu lại phải nói lời chia tay và chờ đợi 4 năm nữa để được ăn, ngủ cùng trái bóng tròn. Và trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi xin cùng quý vị điểm lại những ca khúc World Cup bất hủ để coi như một lời chia tay với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và xin gặp lại 4 năm nữa ở Nga.


Nhịp điệu sôi động về tình yêu thể thao

Những bài hát trong các kỳ World Cup luôn mang lại sự lôi cuốn kỳ diệu bởi ý nghĩa thiện chí trong những ca từ và nhịp điệu sôi động, truyền tải những thông điệp về tình yêu thể thao, trái bóng tròn và một tinh thần đoàn kết khắp các châu lục. Đã có nhiều ca khúc trở nên bất hủ, bước ra khỏi một sự kiện thể thao thông thường để có đời sống riêng biệt. Một trong những bài hát đó, hẳn quí vị còn nhớ là ca khúc The Cup of Life, những giai điệu sôi động cùng tài khiêu vũ điêu luyện của nam ca sĩ Ricky Martin mà 16 năm sau Chiếc Cup Cuộc Đời của kỳ World Cup 1998 tại Pháp vẫn là ca khúc mà người yêu trái bóng tròn nhớ đến nhiều nhất. Bài hát này từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia, nó đã được chứng nhận đĩa bạch kim và đĩa vàng trên toàn thế giới.

Nếu quay lại lịch sử của những bài hát World Cup, thì ca khúc chính thức “El Rock del Mundial” của mùa giải 1962 tổ chức tại Chile do nhóm nhạc rock Los Ramblers thể hiện được xem là ca khúc World Cup đầu tiên, khơi nguồn cảm hứng và nâng tầm giải bóng đá lớn nhất hành tinh lên một bậc cao hơn khi đã hòa chung được âm nhạc, thể thao, tình đoàn kết hữu nghị và yêu chuộng hòa bình của nhân loại. Đóng vai trò tiên phong, đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những cảm xúc bóng đá với những âm thanh quen thuộc bằng tiếng vỗ tay trên các khán đài và tiếng còi của trọng tài từ sân cỏ vẫn là những gì người ta nhớ nhất đến ngày hôm nay sau mùa giải 1962.

Ca khúc chính thức “El Rock del Mundial” của mùa giải 1962 tổ chức tại Chile do nhóm nhạc rock Los Ramblers thể hiện được xem là ca khúc World Cup đầu tiên, khơi nguồn cảm hứng và nâng tầm giải bóng đá lớn nhất hành tinh lên một bậc cao hơn khi đã hòa chung được âm nhạc

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến ca khúc El Mundial của danh ca Placido Domingo tại Espana 82, ca khúc trở nên đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một ca sĩ nước chủ nhà trình bày ca khúc bằng chính ngôn ngữ bản địa. Chất giọng tenor cao vút của Domingo đã ăn nhập rộn ràng với nhịp bóng lăn trong giai điệu dân ca Tây Ban Nha.

Trong khi đó, 4 năm trước, cũng tại mùa hè rực rỡ 1978, tại Argentina giai điệu hùng tráng của một bản El Mundial khác cũng đã đi vào trái tim của nhiều thế hệ yêu trái bóng tròn. Tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ nổi tiếng Ennio Moriccone, ông là chủ nhân của 3 giải Grammy danh giá.

Khác lạ so với sự máu lửa của môn thể thao vua, bài hát chính thức World Cup năm 2006 tại Đức mang tên The Time of Our Lives lại mang âm hưởng nhẹ nhàng được kết hợp bằng chất giọng của diva Mỹ Tony Braxton và nhóm nhạc đa sắc tộc Il Divo, bài hát mang một thông điệp thật sâu sắc làm thế nào để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn khi chúng ta bắt tay nhau như một tập thể rộng lớn, bài hát đã thể hiện trọn vẹn được tinh thần đoàn kết và hữu nghị.

Cũng không thật sự sôi động, reo hò, cổ vũ, nhưng bài hát Gloryland tại kỳ World Cup 1994 ở Hoa Kỳ lại chạm được vào trái tim người nghe nhạc nhờ tinh thần và màu sắc đa dạng của đất nước hợp chủng quốc. Gloryland do Daryl Hall và Sounds of Blackness thể hiện cũng được xem là bài hát kinh điển trong những tác phẩm chính thức tại các kỳ World Cup.

Dù không phải là ca khúc chính thức của World Cup 2010 để nói lời tạm biệt, bởi bài hát Wavin’ Flag này đã để lại một dấu ấn rất riêng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì hình ảnh trong video này có chàng K’naan đội nón lá và chơi bóng cùng trẻ em Việt Nam

Tuy nhiên với riêng cá nhân Vũ Hoàng thì có lẽ kỷ niệm đọng lại của những ngày hè nóng bỏng Italy 1990 là đáng nhớ hơn cả. Giờ đây chỉ cần nghe những giai điệu dạo đầu của bài hát là đã cảm thấy rạo rực nhớ về lần đầu tiên trong đời được thức khuya xem bóng đá cùng mọi người trong gia đình. Cứ đến chập tối là mắt lại dán vào màn hình ti vi đen trắng để chờ đợi được nghe giọng ca khàn khàn của cô ca sĩ tóc vàng người Ý Gianna Nannini “nà na na nà ná…” và anh chàng chơi guitar bụi bặm Edoardo Bennato. Quí vị biết đấy, tác giả của bản Mùa Hè Nước Ý này cũng là chủ nhân của nhiều bài hát hit trên thế giới, ông từng sáng tác ca khúc cho Thế vận Hội Los Ageles 1984 và Seoul 1988. Bản Mùa Hè Nước Ý ban đầu được sáng tác bằng tiếng Anh, nhưng sau đó có thêm phiên bản tiếng Ý và cuối cùng thì phiên bản tiếng Ý lại được chọn làm nhạc khúc chính thức của mùa World Cup năm đó.

Nhưng với những trái tim rực lửa, sự mãnh liệt cuồng nhiệt yêu trái bòng tròn lăn trên sân cỏ, khóc cười cùng từng đường banh thì chắc hẳn bao giờ sự sôi động của những ca khúc World Cup cũng sẽ là nguồn cảm hứng và thổi bùng thêm tình yêu với những nghệ nhân sân cỏ, có lẽ quý vị cũng đồng ý với Vũ Hoàng là bài hát Waka Waka tại Nam Phi 2010 đã làm được điều đó. Với sự biểu diễn bốc lửa của nữ ca sĩ Colombia Shakira phối hợp nhuần nhuyễn vũ đạo với nhóm nhạc Freshly Ground thế nên ngay khi ra đời ca khúc này đã trở thành bản hit toàn cầu, nó trở thành một trong 10 video được xem nhiều nhất trên trang youtube.

Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Vũ Hoàng xin được chọn một bài hát khác mặc dù không phải là ca khúc chính thức của World Cup 2010 để nói lời tạm biệt, bởi bài hát Wavin’ Flag này đã để lại một dấu ấn rất riêng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì hình ảnh trong video này có chàng K’naan đội nón lá và chơi bóng cùng trẻ em Việt Nam trong một khung cảnh làng quê Việt Nam.

Nguồn: Vũ Hoàng/ RFA

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo