Đức 1-0 Argentina: 'Cỗ xe tăng' lần thứ 4 lên đỉnh thế giới
Đức vô địch thế giới lần thứ 4 |
Nhờ bàn thắng duy nhất của Mario Gotze ở phút thứ 113 thời gian hiệp phụ, Đức đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0, qua đó trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch World Cup tại châu Mỹ.
Trước khi trận chung kết World Cup 2014 diễn ra, chưa có một đội bóng châu Âu nào có thể đăng quang tại châu Mỹ. HLV Joachim Loew của ĐT Đức cùng các học trò quyết tâm phá vỡ lời nguyền. Xét về sự đồng đều, họ nhỉnh hơn Argentina. Chưa kể lại có lợi thế về thể lực. Trong khi Đức được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và giải quyết 2 trận knock-out liên tiếp chỉ trong 90 phút, thì Argentina chỉ nghỉ 2 ngày và đều phải cần 120 phút để đánh bại Bỉ lẫn Hà Lan.
Tuy nhiên, chính Argentina mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong hầu hết thời gian của hiệp 1, đội bóng Nam Mỹ liên tục khiến khung thành Đức chao đảo bằng rất nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 21 là cơ hội thực sự chắc ăn đầu tiên. Higuain nhận bóng từ vị trí vài mét dưới hàng thủ Đức, nhưng người kiến tạo cho anh lại là… Kroos, bằng một pha đánh đầu về rất ngớ ngẩn. Dù vậy, có lẽ do căng cứng tâm lý khi lần đầu tiên dự một trận đấu lớn đến thế nên trong tư thế đối mặt thủ môn Neuer, tiền đạo thuộc biên chế Napoli lại lóng ngóng sút bóng đi chệch cột dọc.
9 phút sau, từ đường tạt chính xác của Lavezzi, Higuain đệm bóng vào lưới, sau đó chạy ăn mừng đầy phấn khích, trước khi nhìn thấy trợ lý trọng tài phất cờ báoviệt vị. Thêm một lần ăn mừng hụt cho người Argentina. Phút 37, hậu vệ Boateng cứu nguy cho Đức chỉ trong nửa tích tắc trước khi Lavezzi kịp co chân đưa bóng vào lưới. Trước đó Messi đã có pha bứt tốc độ khủng khiếp bên cánh phải, vượt qua tầm truy cản của Hummels và khiến thủ môn Neuer lỡ đà.
Thực tế, người Đức cũng đã có những cơ hội ngon ăn để giải quyết trận đấu. Điển hình như cú đánh đầu dội cột dọc của Howedes ở phút 45+1 hay những pha dứt điểm từ tuyến hay trong tư thế trống trải của Toni Kroos. 0-0 là tỷ số cuối cùng của 90 phút chính thức và hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Nhờ một nền tảng thể lực tốt hơn, người Đức tiếp tục chiếm ưu thế, nhất ở thời gian kiểm soát bóng và tạo áp lực lên phía khung thành Romero.
Trong một pha lên bóng ở phút 113, Schurrler đã tận dụng sự xuống sức của Zabaleta để thoát xuống rất nhanh bên cánh trái trước khi chuyền vào như đặt cho Gotze. Bằng một pha đỡ ngực mẫu mực và rồi dứt điểm gọn ghẽ, tiền đạo 22 tuổi của Bayern Munich đã ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết. Cúp vàng thuộc về tay người Đức và họ đã trở thành đại diện châu Âu đần tiên lên đỉnh thế giới tại châu Mỹ, đồng thời đây cũng là chức vô địch thứ 4 của người Đức.
Đội hình ra sân
Đức: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Howedes; Kramer (Schuerrler 31’), Schweinsteiger; Muller, Kroos, Oezil (Mertesacker 120’); Klose (Goetze 88’).
Argentina: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Biglia, Mascherano; Perez (Gago 86’), Messi, Lavezzi (Aguero 46’); Higuain (Palacio 77’).
Cầu thủ ghi bàn: Gotze (113’)
Chùm ảnh: Người Đức bùng nổ đăng quang World Cup 2014
Đức đã có lần thứ 4 bước lên đỉnh thế giới và càng ý nghĩa hơn khi nó diễn ra tại châu Mỹ, nơi mà các đại diện châu Âu thường phải nhận những thất bại muối mặt. Dưới đây là hình ảnh tưng bừng về màn nâng cúp của thầy trò Joachim Loew.
Những CĐV cuồng nhiệt của Đức.
Bóng hồng trên khán đài của CĐV Argentina.
Cựu danh thủ Carles Puyol và người mẫu Giselle.
David Beckham cùng các con trai tới theo dõi trận đấu.
Messi và các đồng đội trước giờ bước ra sân.
Pha tranh bóng giữa Hummels và Garay.
Ozil nỗi lực đi bóng trức sự đeo bám của Biglia.
Demichelis cản phá pha đi bóng của Muller.
Messi đã có một trận đấu đầy nỗ lực.
Kramer rời sân với một chấn thương ở bắp đùi.
Pha ăn mừng hụt của Higuain.
Cận cảnh pha làm bàn của Gotze.
Các cầu thủ Đức ăn mừng bàn thắng duy nhất.
Bạn gái chia sẻ niềm vui với Andre Schurrle.
HLV Loew và các học trò nâng cao chiếc cúp.
Người Đức trên đỉnh thế giới.
Nguồn: Nguoiduatin