Vụ án

Quy tội hiếp dâm vì điện thoại chứa phim sex: 'Kêu oan cho đến chết'

Cập nhật lúc 20-09-2015 17:15:42 (GMT+1)
Bà Lình cầm quyết định trả tự do cho con - Ảnh: Ngọc Lê

 

“Nếu con tôi có tội, tôi sẽ khuyên con nhận tội; nếu con tôi vô tội thì tôi sẽ kêu oan cho đến khi tôi không còn trên đời nữa", mẹ của bị cáo Huỳnh Thanh Lợi quả quyết.


Phiên tòa hôm ấy có sự xuất hiện của một người phụ nữ đã ngoài 60, nước da ngăm ngăm, dáng người gầy đét. Bà đứng ngồi không yên và ôm mặt khóc trước cửa phòng xử. Hỏi ra mới biết, bà là Nguyễn Thị Lình (61 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM), mẹ của bị cáo Huỳnh Thanh Lợi (25 tuổi), bị buộc tội hiếp dâm và dâm ô với trẻ em.

Vừa thấy công an dẫn bị cáo vào phòng xử, người mẹ già cầm xấp giấy tờ lật đật chạy theo và gọi với: “con ơi, con ơi...”. Người thanh niên tay đang bị còng ngoái về hướng người mẹ nghèo khổ rồi rớt nước mắt.

Đuổi theo không kịp, bà tấp vào chỗ chúng tôi đang đứng gần đó, vừa khóc vừa nói: “Con cô bị oan, hơn một năm nay người ta không cho con cô về, nhìn nó ốm đi từng ngày cô đứt ruột đứt gan”.

Phiên tòa hôm ấy xử kín và kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, trong phòng xử, bà Lình cầm chiếc khăn mùi xoa ôm mặt khóc nấc từng hồi. Đứng phía ngoài phòng xử, chúng tôi thoáng nghe vài câu nói của bà lặp lại mỗi khi được chủ tọa phiên xét xử hỏi đến: “Con tôi bị oan, con tôi làm sao hiếp cháu nội tôi được, cháu nội tôi cũng là cháu ruột thằng Lợi mà”.

Bà Lình tâm sự về cuộc đời đầy cay đắng của mình. Bà Lình ở Đồng Tháp, có 5 người con, một người bị bệnh tâm thần từ nhỏ, còn H.T.B. và Huỳnh Thanh Lợi làm nghề phụ hồ, hiện đang sống chung với bà. Mười năm về trước, vì cái nghèo cứ đeo bám nên cả gia đình quyết định lên Sài Gòn kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Tuy nhiên, mới lên Sài Gòn được một năm thì chồng bà Lình mất vì lâm bệnh nặng.

Quy tội hiếp dâm vì điện thoại chứa phim sex: 'Kêu oan cho đến chết' - ảnh 2Bà Lình ngồi trước cửa chờ con - Ảnh: Ngọc Lê

"Mỗi ngày tui đi hàng chục cây số để bán vé số, nhờ có Lợi đi làm phụ hồ mới có tiền lo thuốc men cho anh trai bị tâm thần và trang trải cuộc sống", bà Lình kể. Rồi một ngày cuối tháng 1.2014, Lợi nói với mẹ mình sắp bị tam giam vì hành vi hiếp dâm và dâm ô với trẻ em, mà bị hại chính là cháu nội của bà Lình, cháu ruột của Lợi. Nghe tin, bà Lình ngất xỉu.

“Lúc đầu tôi cũng trách thằng Lợi sao hiếp cháu mình, nhưng nó nói bị oan. Sau khi có kết luận giám định cháu tôi không rách màng trinh, cũng không thấy có tinh trùng tôi mới hiểu rõ ngọn ngành là con tôi bị oan”, vừa nói, bà Lình vừa lấy quyết định trả tự do của Lợi được ép plastic cẩn thận.

Quyết định nêu rõ, sau khi tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT quyết định trả tự do cho Huỳnh Thanh Lợi vì xét thấy không đủ căn cứ để khởi tố bị can với Lợi về tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”. Nhưng sau đó công an lại gọi Lợi lên ghi lời khai và tạm giam Lợi hơn một năm nay.

Bà Lình kể mỗi lần vào thăm con trai trong trại giam, “thấy người ta gửi con thứ này thứ kia, còn tôi nghèo nên vài tháng mua cho con được ổ bánh mì. Mỗi lần hai mẹ con gặp nhau chỉ biết nhìn nhau mà khóc”.

Bà Lình tin rằng con mình bị oan nên hơn một năm nay, bà liên tục gửi đơn kêu oan. Bà quả quyết: “Nếu con tôi có tội, tôi sẽ khuyên con nhận tội; nếu con tôi vô tội thì tôi sẽ kêu oan cho đến khi tôi không còn trên đời nữa".

Quy tội hiếp dâm vì điện thoại chứa phim sex: 'Kêu oan cho đến chết' - ảnh 3Bà Lình nghẹn ngào ra về - Ảnh: Ngọc Lê

Sau khi vị chủ tọa tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để làm rõ một số tình tiết, bà Lình không hiểu nên liên tục hỏi mọi người: “Con tôi có được về không?”. Vị luật sư trấn an: “Có tội thì sẽ đền tội, nếu con bà bị bắt oan thì chắc chắn sẽ được trả tự do”. Một lần nữa bà Lình quỵ xuống và ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt ấy không biết đến khi nào ngưng vì vụ án gần 2 năm chưa có hồi kết.

Theo cáo trạng, hằng ngày chị dâu và mẹ Lợi đi bán vé số nên giao bé D. (7 tuổi, là cháu ruột của bị cáo) cho Lợi trông. Trong tháng 12.2013, Lợi đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé, trong đó có 1 lần dâm ô và 2 lần hiếp dâm.

Đến ngày 14.1.2014, D. kể lại vụ việc cho mẹ nghe và mẹ bé đã đến trình báo vụ việc với Công an xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM. Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận do coi nhiều phim sex trên điện thoại di động nên bị kích thích, ham muốn.

Theo kết quả giám định pháp y, màng trinh bé D. không bị rách, không thấy tinh trùng.

Trước đó, ngày 27.1.2014, Viện KSND TP quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lợi vì ngoài lời khai nhận của Lợi và lời khai của bị hại thì không còn chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi phạm tội của Lợi.

Ngay sau đó, cơ quan tố tụng khi mở niêm phong điện thoại di động của Lợi thì thấy có 119 đoạn phim sex được lưu trữ trong thẻ nhớ 2GB, phù hợp với lời khai do xem phim sex nên bị cáo bị kích thích dẫn đến phạm tội; vì vậy phía Công an TP giữ nguyên quan điểm khởi tố và Viện KSND TP truy tố Lợi về hai hành vi trên.

Vụ án sau khi chuyển qua tòa đã được tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 lần. Tuy nhiên, Viện KSND TP giữ nguyên quan điểm truy tố.

Ngày 16.9.2015, sau khi hội ý, TAND TP.HCM tuyên hoãn để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

 

Nguồn: Ngọc Lê/Thanh niên

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo