Vụ án

Phút sinh tử của hai cụ già chống lại tên cướp

Cập nhật lúc 10-11-2010 07:48:39 (GMT+1)
Ông Thành kể lại lúc dùng ghế nhựa đỡ lưỡi dao cho vợ. Ảnh: Hoàng Anh.

 

"Hắn xông vào nhà, đóng sập cửa lại gí đầu tôi xuống đất, giơ con dao sáng loáng lên...", ngồi ở gian hàng tạp hóa đóng kín cửa, bà lão 68 tuổi nhớ lại thời khắc kinh hoàng.


Sáng 9/11, hai ngày sau khi bị kẻ côn đồ xông vào nhà khống chế, vợ chồng Mạnh Thị Lạc ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội liên tục đón tiếp người đến thăm hỏi, động viên, Những vệt máu trong lúc vật lộn của cụ ông với tên cướp vẫn còn vương trước cửa.

Chú thích ảnh:
Ngôi nhà xảy ra vụ việc tối 7/11. Ảnh: Hoàng Anh.

Bà bảo tối 7/11 hai vợ chồng đang ngồi xem tivi thì một có vị khách đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín hỏi mua thẻ điện thoại. Sau khi nạp tiền 20.000 đồng, người này vội vã đi.

5 phút sau anh ta bất ngờ xông vào. "Hắn nói lý nhí với giọng rất khó nghe, đóng sầm cửa lại, lao tới ấn đầu tôi xuống đất, rút con dao trong túi giơ lên...", ngồi ở gian hàng tạp hóa rộng hơn chục mét vuông trước nhà, bà Lạc vẫn run khi nhớ lại.

Hoảng sợ, bà lão hét toáng gọi tên chồng. Đang ngồi xem bóng đá, cụ ông 72 tuổi giật bắn mình khi nghe tiếng vợ thất thanh vội chạy ra. Ông chỉ kịp vớ chiếc ghế nhựa ra đỡ cho vợ nhát dao của tên cướp. Hắn mất đà, loạng choạng, ông lão nhanh trí tóm chặt tay của "vị khách không mời"... Hắn chống cự lại, gây cho ông vết thương dài ở cánh tay.

Chú thích ảnh:
Ông Thành kể lại lúc dùng ghế nhựa đỡ lưỡi dao cho vợ. Ảnh: Hoàng Anh.

Thấy chồng trong tình trạng nguy hiểm, bà Lạc chạy ra ngoài hô hoán. Tên cướp bỏ chạy, hai người đi xe máy ngang qua thấy vậy đã đuổi theo. Tổ tuần tra Công an phường Yên Hòa đang làm việc ở gần đó đã cùng hàng chục người dân vây bắt tên côn đồ.

"Hắn trốn trong bụi rậm, cởi áo khoác ngoài, mũ bảo hiểm vứt lại... Song không ngờ hành vi này đã bị một người dân phát hiện", đại úy Đào Hoài Nam (công an phường Yên Hòa) cho VnExpress.net biết.

Vị cán bộ này cho hay khi bị bắt về trụ sở công an, anh ta không thừa nhận đã gây ra sự việc tại nhà bà Lạc. Nhưng qua giọng nói (bà Lạc nhận ra), thuận tay trái (ông Thành nhớ) cùng nhiều vệt máu vương trên áo... hắn hết đường chối cãi.

Hắn khai tên Phùng Văn Định, 24 tuổi, ở Tĩnh Gia Thanh Hóa, 10 ngày nay lên Hà Nội tìm việc. Đi ngang qua cửa hàng thấy chỉ có hai ông bà già trong nhà anh ta đã xông vào... Cảnh sát kiểm tra người Định thu một giấy cầm đồ với số tiền nợ hơn 3 triệu đồng. Hiện, Định đã được chuyển giao Công an quận Cầu Giấy để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bà Lạc bảo: "Lúc hắn quay lại, tôi cứ tưởng thẻ nạp tiền có vấn đề gì". Ảnh: Hoàng Anh.

Tâm sự với VnExpress.net, người phụ nữ 68 tuổi tâm sự, sau buổi tối đó bà liên tục bị mất ngủ, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi con dao của kẻ hung đồ. "Ông nhà tôi làm bí thư chi bộ nên tối đến thường xuyên phải đi họp hành. May hôm đó có ông ấy ở nhà chứ một mình tôi thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra", bà lão với dáng vẻ phúc hậu chia sẻ.

Hoàng Anh

Nguồn: Vnexpress

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo