Vụ án

Lời khai lạnh lùng của kẻ sát hại 5 người ở quận Bình Tân

Cập nhật lúc 09-07-2018 17:18:45 (GMT+1)
Nguyễn Hữu Tình giữ thái độ lạnh lùng suốt phiên xử (ảnh: P.Dũng)

 

Những lời đối đáp lạnh lùng, dứt khoát của hung thủ sát hại 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân khiến người dự tòa nghẹn ngào, căm phẫn


Ngày 9-7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang), tổng hợp hình phạt là tử hình.

Suốt phiên xử, Nguyễn Hữu tình tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên trả lời từng câu hỏi HĐXX đưa ra. Thái độ lạnh lùng của bị cáo (vừa bước sang tuổi 18) đang đối diện với bản án tử hình khiến nhiều người dự tòa bàng hoàng, căm phẫn.

Trong phần xét hỏi, Nguyễn Hữu Tình luôn dõng dạc, dứt khoát trả lời từng câu hỏi cơ quan pháp luật đưa ra.

Chủ tọa: Bị cáo thấy cáo trạng VKS công bố tại tòa có giống bản cáo trạng bị cáo nhận trước đó không?

- Bị cáo Nguyễn Hữu Tình: Có.

- Bị cáo có nhớ mình bị bắt khi nào không? Bị cáo bị dẫn giải về đâu? Ai bắt bị cáo?

- Bị bắt khoảng 2 giờ chiều. Không nhớ bị đưa về đâu. Không nhớ ai bắt.

- Bị cáo có biết tại sao mình bị bắt không?

Vì phạm tội giết người.

- Bị cáo giết ai?

- Mai Xuân Chinh, Mai Thị Hồng, Mai Xuân Triệu, Mai Huyền Diệu, Mai Huyền Diệp.

Bị cáo còn nhớ vụ án mình gây ra vào thời gian nào, ở đâu không?

- Ngày 13-2-2018. Tại nhà Mai Xuân Chinh.

- Bị cáo trình bày tóm tắt diễn biến vụ việc cho HĐXX rõ.

- Diễn biến như cáo trạng.

- Tại sao bị cáo giết chị Hồng?

Vì bà Hồng chửi. Bị cáo rất ghét ai chửi mình. Đặc biệt là người dùng những câu chửi tục. Bị cáo nhắc rất nhiều lần nhưng bà Hồng không bỏ. Vì thế, bị cáo rất tức giận và ra tay sát hại.

- Tại sao bị cáo lại giết anh Chinh và 3 đứa trẻ?

- Bị cáo sợ ông Chinh chống trả, sợ 3 đứa nhỏ tố cáo.

 

Nghe Nguyễn Hữu Tình khai nhận hành vi man rợ, người nhà nạn nhân khóc thảm thiết (ảnh: P.Dũng)

- Các cháu nhỏ, trong đó có cháu Diệp chưa đầy 6 tuổi, thì biết gì mà tố cáo?

- Do Diệu và Diệp khóc, la hét nên bị cáo hoảng loạn. Còn vì sao hành động thế thì bị cáo không giải thích được.

- Bị cáo có nhớ mình đâm nạn nhân bao nhiêu nhát dao không?

Đâm nhiều lắm. Lúc đó bị cáo rất tức giận, có phần hoảng loạn nên không nhớ mình đâm bao nhiêu nhát dao.

- Bị cáo làm gì tiếp theo?

- Đi Bệnh viện 175 băng bó vết thương.

- Bị cáo suy nghĩ như thế nào về hành động của mình?

- Cáo trạng truy tố đúng.

 

Kẻ thủ ác vừa bước sang tuổi 18 bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của HĐXX (ảnh: P.Dũng)

- Bị cáo có ân hận không?

- Có. Nhưng bị cáo không thể miêu tả nỗi ân hận của mình.

- Chị Hồng la mắng bị cáo vài câu thì có đáng mất mạng không? Cha con anh Chinh có liên quan gì mà cũng bỏ mạng?

Bị cáo không có câu trả lời.

Đến khi nói lời nói sau cùng, Nguyễn Hữu Tình mới thốt ra lời xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi cha mẹ mình. Bị cáo xin hiến tạng cho y học sau khi thi hành án tử hình để phần nào được thanh thản. 

Nhiều người đi dự tòa đều nhận xét kẻ thủ ác quá máu lạnh. Lạnh lùng, không thừa nhận sai lầm thể hiện qua từng lời nói, biểu cảm trên khuôn mặt bị cáo trong suốt thời gian bị cáo đứng trước bục thẩm vấn, đối diện với án tử hình.

Di Lâm-Ảnh: P.Dũng
Nguồn: Nld.com.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo