Vụ án

Bác họ hiếp, giết cháu 11 tuổi ném xuống giếng

Cập nhật lúc 31-07-2012 22:45:28 (GMT+1)

Công an huyện Lạng Giang lấy lời khai nghi phạm. ANTD.

 

Vụ án kinh hoàng xảy ra đêm 28 rạng sáng 29-7. Cơ quan công an phát hiện xác chết của một bé gái tại giếng của nhà bà Hà Thị Tuyết (thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang).


 Nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Thị Ánh Nguyệt, 11 tuổi, đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Phi Mô, cũng là người ở thôn Hoành Sơn.

Theo những thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nhiều nguyên nhân Nguyệt bị hiếp dâm trước khi bị ném xuống giếng. Người thực hiện hành vi đồi bại này là Hoàng Văn Minh (SN 1963) - bác họ của Nguyệt.

Nhiều người dân sững sờ khi phát hiện xác chết của cháu Nguyệt.

Minh đã bỏ vợ là bà Hà Thị Tuyết và sống lang bạt, không có nghề nghiệp ổn định. Bản thân gia đình cháu Nguyệt và Minh không có thù oán gì với nhau, thậm chí Minh đã từng được bố mẹ cháu Nguyệt cho ở nhờ trong nhà mình nhiều ngày.

Ngôi nhà bà Tuyết nơi phát hiện xác chết đã bị bỏ hoang nhiều năm nay. Chiếc giếng có đường kính rất nhỏ, khoảng 60 cm.

Chiếc giếng nơi phát hiện xác chết cháu Nguyệt.

Tối ngày 28-7, có nhân chứng đã nhìn thấy Minh dẫn cháu Nguyệt vào khu nhà hoang này. Sáng hôm sau, gia đình cháu Nguyệt đã báo cơ quan công an và tiến hành tát các ao cá gần đó để tìm xác cháu nhưng không thấy. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 30-7, đối tượng Minh đã bị bắt do nghi ngờ liên quan đến sự mất tích của cháu Nguyệt.

Đối tượng hiếp, giết cháu bé có tên Hoàng Văn Minh đã vợ và 2 con, tuy nhiên đã bỏ vợ


Công an huyện Lạng Giang lấy lời khai đối tượng


Ông Nguyễn Văn Tâm - Công an xã Phi Mô cho biết: Chiếc giếng có thành cao chừng 50 cm và rộng chừng 30 cm trong bụi cây dại rậm rạp nên việc tìm kiếm nạn nhân khó khăn, mất gần 2 ngày mới tìm thấy thi thể.


Căn nhà bỏ hoang của đối tượng Hoàng Văn Minh


Sáng 31-7, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện khám nghiệm hiện trường
để hoàn chỉnh hồ sơ vụ án


Dânng xã Phi Mô bổ đi tìm khắp nơi, ngay sau khi nhận được tin tìm thấy thi thể
ở giếng đã không ai cầm lòng trước hình ảnh đau buồn này



Miệng giếng quá nhỏ nên phải đập bỏ thành giếng mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài

Chiều 31-7 người dân xã Phi Mô đã đến chia buồn đưa tiễn cháu bé xấu số về nơi an nghỉ

Nguồn: ANTD, TTO 

 

Tiêu điểm
Quảng cáo