Trại hè thanh thiếu niên kiều bào 2012
Cập nhật lúc 09-04-2012 14:47:29 (GMT+1)
Như thông lệ hằng năm mỗi độ hè về, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM và Thành đoàn TP HCM phối hợp thiết kế chương trình du khảo hè cho các bạn thanh thiếu niên kiều bào và các em là du học sinh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài trong độ tuổi 15 đến 30 tuổi.
Trại hè 2012 diễn ra từ ngày 17/07/2012 đến ngày 20/07/2012 (4 ngày – 3 đêm) tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Mỗi trại sinh tham gia sẽ đóng 1.200.000 đVN.
Ngày thứ nhất: “Tập sự” làm nông dân trên đất thép thành đồng
Thế hệ trẻ sinh sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, sẽ không thể hình dung nổi những căn hầm bí mật mà ông bà hay nhắc đến khi hồi tưởng lại những năm tháng khốn khó, nguy hiểm của một thời đã xa. Cái thời mà người dân vô tội bị chết bởi tên bay, đạn lạc nhiều như những cơn mưa ở vùng nhiệt đới. Giờ đây những căn hầm bí mật ấy chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi, thì địa đạo Củ Chi là minh chứng cho một thời gian khổ, nhưng bi tráng, hào hùng đó.
Những người dân Củ Chi thường nói: đất Củ Chi không rộng, bất kỳ gốc cây, ngọn cỏ nào cũng có dấu vết của giặc; nhưng giặc vẫn không chiếm được Củ Chi có lẽ vì nhân dân Củ Chi mưu trí, và người Củ Chi nồng nàn lòng yêu nước. Chính vì vậy mà mới có đường hầm bí mật dài hàng ngàn mét, và có lẽ cũng chính con đường dưới lòng đất (địa đạo Củ Chi) này đã góp một phần quan trọng trong chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Không chỉ được nghe về truyền thống hào hùng của quân dân huyện Củ Chi, các bạn trại sinh còn được hòa nhập vào cuộc sống của người dân nơi đây bằng các hoạt động như tham gia tát nước, bắt cả trên đồng ruộng. Và mục thú vị nhất chính là những giây phút được thưởng thành quả của mình sau hơn một giờ đồng hồ “tập sự” làm nông dân.

Hai ngày tiếp theo: Mandagui- thành phố xanh giữa đại ngàn
Giữa những ngày hè oi ả, đến với Madagui thật không có gì thích bằng khi được đắm mình trong cái mát dịu của lớp lớp tầng xanh, nghe tiếng suối chảy róc rách, chim hót véo von và nhìn ngắm những chú nai rừng, hươu sao hiền lành nhởn nhơ gặm cỏ.
Dù thích cảnh bình yên, lãng mạn hay hào hứng với những trò chơi mạo hiểm lý thú, thì Madagui vẫn là lời mời gọi hấp dẫn. Những tảng đá cao xếp chồng lên nhau tạo nên những hang động thiên nhiên kỳ thú cho du khách khám phá. Nếu là người thích mạo hiểm, chúng ta có thể băng qua rừng Bằng Lăng, tìm đến Hang Dơi, Cổng Trời, hay đi sâu vào lòng đất thám hiểm hang Thần Núi, hang Tử Thần học cưỡi ngựa, xem xiếc thú, tập săn bắn hay khám phá mô hình trận pháp mê cung được xây dựng rất độc đáo bằng cây ắc ó v.v…
Nếu thích chiêm nghiệm, thì những câu chuyện huyền bí về hang động, về thế giới tâm linh của người Châu Mạ bên những cánh rừng Mandagui sẽ bồi đắp cho tâm hồn chúng ta thêm phong phú.
Đêm lửa trại giữa núi rừng là dịp để trại sinh có thêm thời gian giao lưu, thắt chặt tình cảm bạn bè; đồng thời đây là cơ hội để các bạn hiểu thêm về cái hay, cái đẹp trong tiếng cồng chiêng và những điệu múa Tây Nguyên.

Ngày thứ tư
Ngày cuối cùng của trại hè, đoàn trở về TP HCM chuẩn bị lễ bế mạc.
Mọi thông tin xin liên hệ Ban Tổ chức Hội trại :
1/ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM
Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM
ĐT: 84-8 39302127 (hoặc cô Mỹ: 0903815458) - Fax: 84- 8 39306737
Email: vhttxh@gmail.com
2/ Thành đoàn TP.HCM
Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1
ĐT: 0913899678 (gặp chị Phương Thảo)
Email: dinhthiphuongthaotg@gmail.com
|
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN KIỀU BÀO VÀ TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ NĂM 2012 Ngày, tháng, năm, sinh:………..…….......................................................... Hiện nay là :………………………………………………………………. Số Hộ chiếu:……………………………………………………………....... Điện thoại:……………….. ……………ĐTDĐ:…………………................ E-mail:…………………....Website:……………………….……………… Điện thoại:………………...........………ĐTDĐ:…………………................... E-mail:............................................................................................................... Ngày…..…tháng…....năm 2012 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRẠI HÈ KIỀU BÀO TP.HCM NĂM 2012 Chủ đề: Khám phá thiên nhiên Thời gian Nội dung Chương trình Ghi chú Thứ 3 (17/7) 6h00 – 7h00 Tập trung tại UB về NVNONN TP.HCM, khai mạc Trại hè 7h00 – 8h30 Di chuyển đến Củ Chi 8h30 Dâng hương tại đền Bến Dược 9h00 – 12h00 Thăm quan địa đạo Củ Chi và khu tái hiện giải phóng 12h-00 – 14h00 Ăn trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng Bến Dược 14h00 – 16h30 Tham gia chương trình « Một ngày làm nông dân » tại Củ Chi (tham gia tát nước, bắt cá trên đồng ) 17h00 Quay trở về TP.HCM 17h00 – 18h30 Nhận phòng, nghỉ ngơi 18h30 – 19h30 Ăn tối 20h00 – 21h30 Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tập các bài hát truyền thống theo nhóm Thứ 4 (18/7) 7h00 – 11h00 Xuất phát đi Mandagui – Lâm Đồng 11h00 – 12h00 Ăn trưa tại Mandagui 12h00 – 14h00 Nhận phòng, nghỉ ngơi 14h00 – 17h00 Khám phá thiên nhiên hoang dã – núi rừng Mandagui (tham quan Thiên phúc sơn động, Hang dơi, Hang tử thần, Vườn tre, Trekking băng rừng…theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên) 18h00 – 19h00 Ăn tối 19h30 – 21h30 Các nhóm tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong chương trình tổng kết Thứ 5 (19/7) 7h00 – 8h00 Ăn sáng 8h00 – 11h00 Trò chơi vận động teambuilding 12h00 – 13h30 Ăn trưa, nghỉ trưa 14h00 – 17h00 Hướng dẫn đan gùi, nấu cơm lam của đồng bào Tây nguyên 18h00 – 19h00 Ăn tối 19h30 – 21h30 Đốt lửa trại, giao lưu văn hóa cồng chiêng với thanh niên tỉnh Lâm Đồng Thứ 6 (20/7) 7h00 – 8h00 Ăn sáng 8h00 – 11h00 Khởi hành về TP.HCM 11h30 – 13h00 Ăn trưa, nghỉ trưa 14h00 – 16h30 Lễ bế mạc Trại hè, giao lưu thanh niên tiêu biểu của TP HCM |
Nguồn: UBNVNONN/ Mekongnet
