Người Việt khắp nơi

'Thiên đường mù': Sang Đức làm việc qua đường Nga?

Cập nhật lúc 16-08-2012 12:02:44 (GMT+1)

Thủ đô Berlin, Đức. Ảnh minh họa: infohostels

 

Đây là câu hỏi của một bạn trẻ từ Việt Nam muốn đổi đời bằng cách sang Đức làm việc kiếm tiền nhờ dịch vụ và phải qua Nga, nơi đã có quá nhiều "nô lệ" người Việt kêu cứu. Sau đây là tâm sự của bạn trẻ đó trên VNE:


Sau khi nộp đủ tiền phí 14.000 USD để được đi Đức làm việc, cháu mới biết phải sang Nga làm nơi trung gian để xin giấy tờ hợp pháp. Cháu rất lo lắng không biết có nên tiếp tục con đường này hay không.

Cháu năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và đã đi làm. Nay cháu có dự định đi làm ở nước ngoài. Vì cháu sử dụng được tiếng Anh nên cháu luôn tìm đường để mình có cơ hội sang châu Âu làm việc. Cháu biết rằng Việt Nam không có liên kết với các nước châu Âu để đưa người lao động đi làm việc. Cháu cũng không có người thân bên đó nên không thể có được sự trợ giúp nào.

Cách đây 3 tháng cháu được một bác thông tin về việc đi làm tại Đức. Bác ấy làm bên xuất khẩu lao động nên đã giới thiệu việc làm cho cháu theo thư mời của người bạn ở Đức với mức phí phải nộp là 14.000 USD. Cháu đã tìm hiểu về thông tin và được họ cam kết đảm bảo ăn ở miễn phí, hợp pháp, làm việc tại Đức trong 3 năm với mức lương là 1.700 USD/tháng.

Đến nay, khi đang làm thủ tục thì cháu mới biết là thư mời đi Nga. Họ nói rằng phải làm theo đường vòng thì mới sang Đức hợp pháp được. Bác ấy nói cháu sẽ phải sang Nga làm khoảng 3 tháng để chờ họ làm nhập khẩu cho cháu tại Nga, sau đó sẽ tiếp tục sang Đức làm thẻ lao động hợp pháp để được làm việc tại Đức.

Cháu đã chuyển đủ số tiền 14.000 USD rồi mới hay biết phải làm theo đường vòng như vậy chứ không như tư vấn lúc đầu là làm hồ sơ sang thẳng Đức. Hiện cháu rất lo lắng, chưa biết phải làm như thế nào, có nên chấp nhận chờ họ làm visa sang Nga làm việc và mấy tháng sau thì mới đi Đức không. Liệu con đường này có thực sự có được giấy tờ hợp pháp để làm việc ở Đức không? Nếu cháu xin rút lại số tiền đó thì cũng rất khó vì sẽ rắc rối vì phải khởi kiện mất nhiều thời gian.

Bản thân cháu từ trước tới nay luôn mong muốn được sang châu Âu làm việc một thời gian. Mong các bác, chú và mọi người có kinh nghiệm về vấn đề này cho cháu lời khuyên và phương án giải quyết. Cháu cảm ơn mọi người.

Nguồn: VNE

  • #8 Philip Phong: Thiên đường

    19-08-2012 08:37

    Người viết bài trên chắc chắn là một trong số ít ỏi những người vì lý do nào đấy bất mãn với chế độ tươi đẹp của chúng ta. Nước ta đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là giấc mơ của loài người, là nền tảng cho THIÊN ĐƯỜNG chủ nghĩa Cộng sản. Ở cái nơi mà "người với người sống để yêu nhau" /Tố Hữu/, "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" thì thử hỏi còn thiên đường nào hơn thế?. Còn gì sung sướng hơn khi được làm công dân một nước mà" tứ trụ triều đình" có tên ghép lại làm cả thế giới khâm phục: SANG-TRỌNG-HÙNG-DŨNG. Những người vì nhận thức kém, nghe theo lời xúi dục của "những thế lực thù địch" mà xa dời tình thương của Đảng, của Bác sẽ có ngày hối hận.
  • #7 THANH NIÊN VIỆT NAM PHẤN ĐẤU: Loại bỏ xã hội cặn bã này, thay đổi xã hội là chúng ta tự cứu mình và tương lai dân tộc

    18-08-2012 11:44

    Không thể tương tượng nổi. Từ năm 1975, sau chiến thắng của những người cộng sản, hàng triệu nhân dân miền Nam chạy trốn sự áp bức trên những chiếc thuyền con và người ta đã gán cho những anh hùng này là THUYỀN NHÂN.

    Ngày nay, gần 40 năm trôi qua mà vẫn thảm họa như hôm nào. Người Việt Nam tiếp tục "bỏ phiếu bằng đôi chân", ra đi để lại đằng sau lưng chế độ của đảng.
    Cuộc sống còn tồi tệ hơn khi xưa dù đã có xe bình bịch nhả khói, dù không chết đói nhưng đâu phải bữa nào cũng no, dù được đi lại nhưng vẫn thiếu tự do, dù kêu to là có bảo vệ nhưng không có nhân quyền... Và dù có đổi mới, thành công thì vẫn không đủ ấm, bởi cuộc cách mạng tháng 8 năm nào đã đi trệch khỏi con đường dân chủ.

    Cuộc sống tại Việt Nam tồi tệ .. cho nên người ta phải bỏ ra cả núi tiền hòng thoát khỏi đó. ... đã không làm nổi trò trống gì, chỉ ba hoa, bốc phét, tham nhũng thối nát hơn bất cứ nơi nào trên hành tinh này. Đó là lí do tại sao chúng tôi phải mạo hiểm.

    Chúng tôi phải ra đi tìm những con đường mới, làm cuộc cách mạng mới như Bác Hồ năm xưa. CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN "ĐỘI ĐÁ VÁ TRỜI" - và CHÚNG TA SẴN SÀNG THỬ NGHIỆM NÓ.
  • #6 Ký danh: 6252

    17-08-2012 19:34

    di la chet di la het
  • #5 muathu01: Mât tiền !

    17-08-2012 22:12

    Tốt nhất đừng nghe ai cả . Vì toàn lừa nhau cả thôi
  • #4 bien 99: tránh nạn

    17-08-2012 11:05

    hãy thân trọng với nhũng lọai dào mỏ, lũ lừa dảo, sát nhân man rợ. dể tiền mà học nâng cao hiểu biết sẽ không gặp nạn ...
  • #3 ko ten: cung canh ngo

    16-08-2012 21:45

    doc qua bai viet cua ban ma long minh cam thay bun` qua..vi` ngay truoc' minh cung bi lua` gan` nhu giong voi truong hop cua ban.minh`co mot loi` khuyen ngan gon: hay~cham' dut' ngay khi con`chua qua' muon".
  • #2 Mất toi 14000 USD: Quê hương là chùm khế ngọt, sao lại bỏ đất nước ra đi nhục nhã thế?

    16-08-2012 20:22

    Quả này bị lừa to rồi.

    Nếu là con gái sang Nga bị bọn buôn người này bắt nằm nhà hàng tháng đến hàng năm trời chờ cơ hội vượt biên sang Balan, Ukrajina, Sloven, Séc, Đức...

    Trong thời này bọn chúng sẽ dụ dỗ, lường gạt hoặc công khai vòi làm tình. Nhiều cô rất "cứng" nhưng khi đã ở biên giới, giữa rừng sâu bọn đưa người cũng đè ngửa ra hãm hiếp, trong nỗi lo sợ bị công an biên phòng phát hiện không cô gái nào còn đủ bản lĩnh để kêu gọi cầu cứu.

    Sau hành trình đến được thiên đường mù của miền đất hứa, lắm cô đã có con hoang.

    Chúng ta biết rõ những đường dây bất lương này nhưng nó vẫn tồn tại trong sự thờ ở của tất cả.
  • #1 chauau: lua dao

    16-08-2012 14:00

    em oi bi lua dao roi
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo