Người Việt khắp nơi

Niềm hãnh diện …

Cập nhật lúc 26-08-2010 10:20:54 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: kienthuc.com.vn

 

2 ngày qua, đọc bài viết về phụ nữ Việt Nam tại trường Harvard, rồi sáng nay là bài viết về em Đan Chi (http://www.vietnameseutah.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5530), hiện nay đang góp tài góp sức chăm sóc trẻ em tại Kenya, Tầm Nhìn thấy vui vô cùng.


Với sự tảo tần lo lắng của bậc sinh thành, qua hàng chục năm định cư, nay giới trẻ Mỹ gốc Việt đã và đang trở thành niềm hãnh diện.

Hãnh diện không chỉ trong phạm vi gia đình dòng họ, mà to lớn hơn, là niềm hãnh diện chung của cả 1 cộng đồng Việt đã kinh qua quá nhiều khổ đau. Dù suy nghĩ thật lạc quan, Tầm Nhìn cũng không ngờ đến số lượng đông đảo giới trẻ Mỹ gốc Việt, đã đạt nhiều thành tích trong học vấn, từ Junior-High lên đến bậc Đại Học và Hậu Đại Học, trải đều trên toàn Hoa Kỳ.

Điều vui mừng hơn nữa, là nhận thức, và tài sức các em đã đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ, qua các công việc xã hội. Đây là điểm son tuyệt vời, ghi dấu thành công trên chặng đường chông gai tìm kiếm tự do nhiều năm qua.

Tầm Nhìn xin cảm ơn các em thật nhiều. Cảm ơn bác sĩ Mạnh và cô Mai Phương, cùng tất cả bậc sinh thành Việt nơi nơi, đang ngày đêm chịu khó nơi làm việc, để giúp con em tiến cao và xa. Xin cho Tầm Nhìn vui “ké” niềm vui của quí vị.

Theo Tầm nhìn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo