Một người Việt bị cướp vì làm việc “quá muộn”
Ảnh: Internet |
Hôm 16.8, tại chợ cây số 7 xảy ra một vụ cướp tấn công người Việt. Ngoài ra trong tuần còn xảy ra 2 vụ người Việt bị mất tiền.
Trong một diễn biến cũng liên quan tại chợ cây số 7, cách đây vài hôm, theo như lời anh Đ (nạn nhân) kể lại, thì sau khi Vova (kẻ lừa đảo) đến cửa hàng của anh và thực hiện thành công một giao dịch thì có gạ anh cùng đi đến 1 cửa hàng không xa để giao dịch với một người bạn của anh ta cũng có nhu cầu, trên đường đi anh Đ cảm giác như mình đã bị “thôi miên” và đưa hết tiền cho Vova, sau đó Vova biến mất.
Vụ việc mất tiền thứ 2 trong tuần vừa qua liên quan đến chị V – bán hàng ở khu vực Hàng Đài, chưa hết bàng hoàng, chị kể lại với p/v báo Người Việt Odessa: bình thường chị rất cẩn thận, tất cả tiền nong chị cho vào chiếc can gốt quấn quanh người, hôm đó thế nào sau khi giao dịch với người quen từ bãi 3 quay về balat ở khu vực Hàng Đài thị chị phát hiện tiền để bên trong áo ngực không còn nữa. Do quá hoảng loạn, chị V bất tỉnh tại balat, được bà con phát hiện, động viên, chị đã tỉnh lại và đến hôm nay chị đã dần lấy lại được tinh thần để làm chỗ dựa cho con trai yên tâm làm việc.
Qua những vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở bà con ta cần thận trọng hơn nữa trong các giao dịch, không nên ở lại chợ quá muộn đặc biệt là giao dịch một mình ở những nơi vắng người.
Nguồn: P/v Người Việt Odessa.