Người Việt khắp nơi

Một công nhân Việt tử nạn trong hầm cao tốc ở Hàn Quốc

Cập nhật lúc 22-08-2010 03:35:11 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: Xaluan

 

Sau hơn một tuần bị đá rơi đè chết khi đang thi công xây dựng đường hầm cao tốc ở Hàn Quốc, thi thể công nhân Trần Quang Khâm (27 tuổi) đã được đưa về quê nhà Bình Châu, Quảng Ngãi, để tổ chức lễ an táng sáng 21/8


Hàng trăm người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đã đến tiễn đưa Khâm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bé Trần Phạm Bảo Ân, 26 tháng tuổi, bên di ảnh cha. Ảnh: Trí Tín

Chàng trai này nhập cảnh Hàn Quốc ngày 9/6/2009, thuộc Chương trình cấp phép việc làm lao động nước ngoài (EPS). Khâm làm công nhân tại Công ty xây dựng Sepchoen ở thành phố Samcheok, tỉnh KangWon.

Theo thông báo của Ban quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, sáng ngày 9/8, trong khi thi công đường hầm cao tốc CheKno tại lô số 2, Khâm đã bị đất, đá rơi trúng người, chết tại chỗ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã điện chia buồn và làm thủ tục phối hợp với Công ty xây dựng Sepchoen đưa thi thể nạn nhân về nước bằng đường hàng không. Hàng trăm công nhân Việt Nam trong diện lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc cũng đã đến nơi Khâm bị tử nạn viếng thăm, chia sẻ đau thương.

Ngày 18/8, thi thể anh Khâm về đến quê nhà, gia đình tổ chức lễ tang và sáng nay động quan. Khâm có vợ là chị Phạm Thị Huệ (23 tuổi) và con gái Trần Phạm Bảo Ân chỉ mới 26 tháng tuổi.

Người vợ trẻ đau khổ đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Trí Tín

Ngồi co rúm trong căn nhà nhỏ thó ở giữa làng chài, bà Phạm Thị Vui (mẹ Khâm) thẫn thờ nhìn vào di ảnh của con trai trên bàn thờ xót xa: “Tội nghiệp vợ chồng nó mới lấy nhau được ba năm nay mà thằng Khâm đã vội chết rồi. Huệ còn trẻ quá mà đã thành góa phụ, còn bé Ân thì quá thơ dại mà mồ côi cha rồi".

Ông Danh, hàng xóm gia đình anh Khâm ngậm ngùi: “Lúc còn ở quê Khâm là thằng thanh niên cần mẫn, chịu khó làm ăn. Ban đầu thì làm cửa sắt, sau đó học nghề mở tiệm sửa xe máy. Quần quật làm lụng suốt ở quê nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền nuôi vợ, con nên nó quyết định cùng một số thanh niên trong xóm lên Trung tâm giới thiệu làm của tỉnh học khóa tiếng Hàn ngắn hạn rồi đăng ký thi tuyển xuất khẩu lao động. Nghe nó bị tai nạn lao động chết ở xứ người mà bà con ở quê nhà nghe rụng rời, thương xót”.

Trí Tín

Theo VNE

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo