Moskva: Nối kết những tình yêu Hà nội...
Cập nhật lúc 07-08-2012 21:24:32 (GMT+1)
Nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết về quê hương:
"Mỗi người có một quê
Ngày dại thơ để ở
Tuổi niên thiếu để yêu
Và lớn lên để nhớ..."
Ai cũng có một quê nhà để nhớ nhung, khắc khoải khi đi xa, nhưng có lẽ đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, địa danh Hà Nội luôn để lại một ấn tượng thật đặc biệt, dẫu cho ai đó chưa một lần có dịp đặt chân lên đất kinh kỳ… Nơi ấy là thủ đô, là niềm tự hào khi chúng ta giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương Việt Nam nghìn năm văn hiến… Yêu Hà Nội giống như một tình yêu thường trực trong lòng người Việt nam, nhất là đối với những người đã sống ở Hà Nội, hay ít nhất đã có dịp gắn bó với mảnh đất này.
Giữa Moskva nghìn dặm xa Hà Nội, tình yêu ấy lại càng nhân lên gấp bội, đưa đẩy những tâm hồn đồng điệu cùng đến tham dự Đêm giao lưu văn hóa, nghệ thuật ”Gặp gỡ những người con Hà Nội” vào đêm 3-8 tại TTTM Moskva. Tham gia tổ chức chương trình là những người con đã sinh ra và lớn lên, gắn bó với mảnh đất Hà Thành, giờ đây trong cuộc lăn lộn mưu sinh nơi đất khách quê người, họ vẫn trăn trở nhớ quê, luôn muốn làm một điều gì đó để gắn kết những trái tim yêu Hà nội, cùng nhau gìn giữ, tôn vinh nét đẹp Hà nội trong lòng bè bạn và các thế hệ mai sau.
Mang cả tâm tư tình cảm ấy, chị Trần Thúy Nga, người được sinh ra và lớn lên trên phố Nguyễn Du ngập tràn hoa sữa, đã không quản ngại, tự tay gánh vác những công việc khó khăn trong khâu tổ chức: chị đôn đáo gặp gỡ từng vị khách mời, thu thập ý tưởng cho chương trình giao lưu từ nhiều ngày trước. Chị tâm sự: “Chỉ mong sao có được “nơi chốn đi về” cho những người con và người yêu Hà nội, có dịp để bà con cùng tìm hiểu, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của thủ đô, được nghe về Hà nội, được chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với mảnh đất này”.
Nhạc sĩ Hồng Hà - gia đình anh đã gắn bó với đất kinh kỳ Thăng long suốt 14 đời, đảm nhận trọng trách "dẫn chương trình" trong đêm giao lưu.
Buổi gặp mặt mở đầu với phần giới thiệu của nhà thơ Châu Hồng Thủy, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Việt nam tại Liên bang Nga, về đề tài “Hà nội - lịch sử và thơ văn”. Lời giới thiệu đưa người nghe về thời kỳ nhà Lý lập thành Thăng long đến cột mốc lịch sử xuất hiện địa danh “Hà Nội” qua các đời vua, với nhiều truyền thuyết và các tên gọi khác nhau của thành Thăng long xưa. Anh Châu Hồng Thủy giới thiệu bài thơ “Nhớ Bắc” của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ, người miền Nam chưa một lần ra Hà nội, nhưng đã thầm “lây” tình yêu đất cố đô qua văn thơ và qua cả những người bạn gốc Bắc:
“Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.
Nhà văn Nguyễn Huy Hoàng tiếp nối đêm giao lưu với các giai thoại về mảnh đất và con người Hà Nội, với câu chuyện dí dỏm về “tiếng Việt và giọng Hà nội”, về quá trình phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nga và sự xuất hiện của danh từ “Hà Nội” trong tiếng Nga. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đọc những vần thơ tuyệt vời của Nguyễn Đình Thi:
"Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…"
Vài người có mặt trong khán phòng đêm giao lưu đã khe khẽ đọc theo, những vần thơ nằm yên trong ký ức chợt trỗi dậy theo nỗi nhớ, tình yêu dành cho Hà Nội vẫn mãi sâu đậm dẫu ở nơi nghìn dặm cách xa quê….
Hà Nội thật đẹp trong thơ văn và cũng là đề tài, cảm hứng cho các nhạc sĩ viết nên những bài ca sống mãi với thời gian. Nhiều nhạc phẩm về Hà Nội đã được thể hiện trong đêm giao lưu qua các giọng hát quen thuộc trong cộng đồng và bằng cả trái tim của những người con yêu Hà Nội lần đầu đứng trên sân khấu. Có những bài được hát chưa thật hay, chưa thật chuyên nghiệp, nhưng có lẽ giao điệu thân quen cũng đủ làm rung động trái tim của những ai vẫn mang nặng tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội. Tiếng nhạc đan xen với những hoài niệm về Hà Nội qua lời kể của người tham dự, nhiều người ngại ngần không muốn bước ra sân khấu, chỉ thủ thỉ kể cho người cạnh bên nghe những kỷ niệm gắn bó với Hà Nội.Và chắc hẳn vẫn còn nhiều mảnh hoài niệm khác đang ấp ủ trong tâm tưởng của nhiều người yêu Hà nội giữa xứ sở Bạch dương xa xôi.
Đêm giao lưu kết thúc như vẫn còn thiếu vắng điều gì và vẫn chưa trọn vẹn đạt được những điều ban tổ chức mong đợi, nhưng cũng đã mở ra một hướng họat động mới cho những người Hà Nội tại thủ đô Moskva: không chỉ đơn thuần là họat động tương thân, tương ái của những người cùng chung một vùng quê, mà phải làm sao để chúng ta có thể tìm hiểu, gìn giữ và tôn vinh những nét đẹp của mảnh đất và con người Hà nội: qua sách báo, thơ văn, qua các cuộc nói chuyện của những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, qua lời kể của những người đã từng sinh ra, lớn lên hay đã có thời gian sống ở Hà Nội....
Hơn thế nữa, chúng ta cũng cần giới thiệu nét đẹp Hà Nội với các bạn bè Nga và quốc tế, vì chỉ nghe đến hai tiếng Việt Nam, các bạn ấy đã có thể nhớ ngay đến danh từ “Hà Nội” - thủ đô, trái tim của cả nước.
Mỗi người chọn cho mình một cách thể hiện tình yêu Hà Nội khác nhau, nhưng có lẽ những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, yêu thương thiết tha mảnh đất Rồng Bay, đều mong muốn chung tay tạo dựng, gìn giữ hình ảnh "Hà Nội đẹp" mãi bền vững với thời gian.
“Hà Nội đẹp”, niềm tự hào không chỉ của riêng ai, mà của cả cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt đối với những người Việt nam đang có mặt tại thủ đô Moskva, nơi có tòa nhà mang tên “Hà Nội“ đang cao lên từng ngày….

Chụp ảnh lưu niệm đêm giao lưu " Gặp gỡ những người con Hà nội"

Ca sĩ Ngọc Nga và các bạn sinh viên trong đêm diễn

Chị Thúy Nga phát biểu trong cuộc họp của ban tổ chức và các vị khách mời
Nguồn: Baonga
