Người Việt khắp nơi

Moskva: Buổi gặp mặt ấm áp với hai bậc thầy nghệ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc 21-06-2012 19:22:55 (GMT+1)

Buổi gặp mặt ấm cúng

 

Vào một buổi tối đầu tháng 6 vừa qua, trong một căn hộ ấm cúng ở Moskva đã diễn ra cuôc gặp mặt thú vị: 3 thế hệ cùng quây quần bên nhau sôi nổi bàn chuyện văn hóa nghệ thụât, chuyện nước Nga và những mẩu chuyện về quê hương Việt nam.


Người cao tuổi nhất trong buổi gặp mặt là giáo sư, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Tạ Bôn với mái tóc bạc trắng âu yếm hỏi cô bé Phương Anh 8 tuổi về việc em học đàn violon. Cạnh đó, nhà giáo Kim Dung, phu nhân nghệ sĩ Tạ Bôn, đang kể lại kỷ niệm những tháng ngày bà theo học ở Moskva cách đây hơn 40 năm.

Nghệ sĩ nhân dân Tạ Bôn - nghệ sĩ và người thầy violin hàng đầu Việt Nam nửa thế kỷ qua, đã từng học Đại học và làm nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Moskva. Ông đã biểu diễn ở rất nhiều nước trên thế giới, là Giáo sư, Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, Trưởng đoàn Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, đã ba lần được mời làm giám khảo cuộc thi quốc tế P.I. Tchaikovsky ở Nga vào những năm 1978, 1982, 1986. Vợ ông là nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo nhân dân Kim Dung,  từng là hiệu phó Trường Múa TP Hồ Chí Minh, cũng có thời gian dài học tại trường Đại học Sân khấu Lunatsaxki – GHITIS nổi tiếng.

Gia đình của Giáo sư, NSND Tạ Bôn và Nhà giáo nhân dân (NGND) Kim Dung là gia đình nghệ sĩ, nhà giáo tên tuổi, uy tín, được công chúng vô cùng mến mộ, được đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò quý mến, tôn vinh. Với niềm đam mê nghệ thuật sâu sắc, GS-NSND Tạ Bôn và NGND Kim Dung đã dành hết tâm huyết và tình yêu nghệ thuật vào việc giảng dạy, biểu diễn, góp phần phát triển nghệ thuật âm nhạc hàn lâm và nghệ thuật múa ở Việt nam.

Đây là chuyến hai ông bà trở lại thăm nước Nga sau một thời gian dài xa cách. Và đây cũng là dịp đầu tiên những vị khách trẻ tuổi trong buổi gặp mặt được làm quen và nói chuyện với hai ông bà, “những cây đại thụ” trong làng nghệ thuật Việt nam. Trong buổi gặp mặt  có các cháu thiếu nhi Việt Nam đang theo học tại các Trường Âm nhạc, Trường Múa ở Moskva, các cháu đã được giải thưởng Quốc tế về Piano, Violon và có cả phụ huynh các em. Trong không khí thân mật, đầm ấm, hai vợ chồng nghệ sĩ Tạ Bôn đã quan tâm, tìm hiểu về quá trình học nghệ thuật của các em, những khó khăn và thuận lợi của gia đình cho con theo đuổi con đường nghệ thuật trong hoàn cảnh nước Nga hiện tại. Hai nghệ sĩ cũng chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc đời họat động nghệ thuật và giáo dục của mình. Ông bà cho biết về những bước phát triển mới trong nền nghệ thuật, âm nhạc nước nhà hiện tại và đưa ra nhiều lời khuyên quý báu cho các em và cả các bậc phụ huynh trong việc hỗ trợ các em theo đuổi con đường nghệ thuật.

Được lắng nghe, được nhận sự quan tâm chân tình của hai nghệ sĩ, nhà giáo tên tuổi, phụ huynh và các em nhỏ như được truyền thêm nguồn động viên và ngọn lửa đam mê với nghề. Hai ông bà cũng rất vui khi biết về thế hệ trẻ Việt nam ở Nga đang vượt nhiều khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật hàn lâm. Câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề nghệ thuật, văn hóa thu hút mọi người, kéo dài đến tận đêm khuya. Chị Lan, mẹ của bé Phương Anh, vừa nhận giải nhì Festival quốc tế nghệ thuật trẻ em lần thứ 11 mang tên “Trẻ em và Âm nhạc” ở Moskva, tâm sự về niềm vui khi được chính giáo sư violon hàng đầu Việt nam nhận xét, đánh giá về tài năng của bé. Anh chị Hùng - Hà, bố mẹ của Diệu Ân, Diệu Linh, hai chị em đã đọat nhiều giải thưởng quốc tế về piano cho biết: “ Buổi gặp mặt thật thú vị và bổ ích cho cả gia đình chúng tôi khi có dịp được làm quen với thầy cô Tạ Bôn”. Hoàng Trân, cô bé theo học trường múa ở Moskva, lại cảm thấy rất “tuyệt” khi nghe nghệ sĩ Kim Dung kể về trường múa ở Việt nam và nhận được những lời bà khuyên trong việc học hỏi thêm về nghệ thuật múa dân gian Việt nam.  

Và có lẽ, trong lòng những vị khách cùng có chung ý nghĩ  thật đẹp về những người làm “cầu nối“ cho buổi gặp mặt hôm ấy: Anh T.P.T., Anh Q.S., những người luôn hết lòng vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt nam ở Nga.

 Chụp ảnh kỷ niệm với hai nghệ sĩ - nhà giáo Tạ Bôn-Kim Dung

Đêm giao lưu ấm cúng, không hình thức và đầy tình cảm sẽ mãi là dấu ấn trong lòng mọi người. Hai chồng nghệ sĩ – nhà giáo Tạ Bôn- Kim Dung với phong thái giản dị, niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng đã thật sự là người truyền lửa, truyền kinh nghiệm và những kiến thức quý về nghề, về đời cho các thế hệ trẻ người Việt hôm nay.  

Nguồn: Baonga

Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo