Andrea Aybar: Hai năm nữa sẽ thi Hoa hậu Việt
Cập nhật lúc 04-08-2012 10:43:34 (GMT+1)
Thành phố Praha (CH Séc) thì quá đẹp, ngôi nhà nào cũng như một lâu đài cổ kính vậy. Người dân thì rất thân thiện thì mến khách....
Đang trong dịp nghỉ hè, nhưng cô học trò trường Chu Văn An (Hà Nội) còn bận rộn hơn cả trong năm học. Em thích sống như một người Việt bình thường.
Dạo này Andrea nổi đình nổi đám quá đấy! Nào là "Tôi yêu Việt Nam", nào là "Nóng cùng Euro"... Cứ mở tivi ra là thấy em trên đó rồi. Em có bất ngờ trước sự nổi tiếng của mình không?
Em bất ngờ lắm đấy. Không ngờ mảnh đất Việt Nam lại hợp với em như vậy. Em giống bố em ở tính cách chan hòa, cởi mở. Sang Việt Nam là em thích ngay những con người thân thiện ở đây. Ở Tây Ban Nha, nơi em sinh ra, hàng xóm láng giềng đều sống khép kín trong mỗi ngôi nhà, có khi cả tháng mới gặp nhau. Em chỉ thích sống ở đây như một người Việt bình thường, không ngờ bỗng chốc trở thành "người của công chúng" - một cảm giác thật tuyệt vời.
Chứ không phải do em xinh xắn, cao ráo, nụ cười như hoa à? Người như thế thì ở đâu chẳng nổi bật.
(Cười). Con gái Việt Nam nhiều người còn xinh xắn, trắng trẻo hơn em ấy chứ. Lợi thế của em có lẽ là một cô gái Tây nói tiếng Việt trôi chảy.

Em học tiếng Việt bao lâu rồi mà giỏi thế?
8 tuổi em đã sang Việt Nam. Bố mẹ em li dị. Bố vốn đang làm ăn với đối tác Việt Nam, đã chuyển hẳn sang đây bắt đầu cuộc sống mới. Em và em trai sống hoàn toàn với bố. Với cuộc sống mới này, hai chị em được ở với bố nhiều hơn chứ không như ở Tây Ban Nha, bố bận suốt ngày. Sang Việt Nam, em bắt đầu học tiếng Việt ngay. Em có khiếu ngoại ngữ lại chịu khó học ở lớp, thực hành ngay ở cuộc sống bên ngoài nên tiếp thu nhanh. Bố em cũng bất ngờ vì sự tiến bộ của em đấy. Em dành ra hai năm học tiếng mới học văn hóa nên năm nay 17 tuổi em mới tốt nghiệp THCS.
Thế còn một Andrea người mẫu thì sao? Bố em có định hướng cho em không?
Chuyện này rất tình cờ. Bố em chơi thân với nhà thiết kế Diego nên qua người này em được biết chị Hạ Vy, giám đốc công ty người mẫu Venus. Với lợi thế chiều cao cùng ưu điểm nói tiếng Việt khá lưu loát, em đã được chị Vy mời đầu quân cho công ty Venus.

Em thích nhất anh Xuân Bắc!
Là người nước ngoài lại có chiều cao nổi trội, chắc trong và ngoài trường học, mọi người hay chú ý đến An lắm nhỉ?
Trong trường học, mọi người quen An, biết An hay xuất hiện trên truyền hình rồi nên sự chú ý cũng bình thường thôi. Chỉ là khi ra đường thì mọi người hay bắt chuyện hỏi han. Nào là: "A, cô mẫu người Tây kìa","Ồ, em gái Tây xinh quá"... Em liền đáp lại: "Em là người Việt Nam, là khoai lang đấy, không phải khoai tây đâu".
Chuyến xa nhà lâu ngày nhất của em là đi đâu? Em có ấn tượng gì về chuyến đi đó?
Đấy là lần đầu tiên em đi hơn một tháng cùng đoàn làm phim "Hai phía chân trời" của đài truyền hình Việt Nam đến Đức và CH Séc. Điều đáng nói là em sinh ra ở một nước châu Âu, nhưng khi sang Việt Nam sinh sống thì mới có dịp đến các nước đó. Một chuyến đi lớn đối với em, khi bên cạnh là những diễn viên lớn của Việt Nam: Xuân Bắc, Vi Cầm, Lê Vi, Kiều Thanh... Em là người nhỏ tuổi nhất đoàn nên được chiều lắm. Em quý nhất là anh Xuân Bắc vui tính, tốt bụng. Thành phố Praha (CH Séc) thì quá đẹp, ngôi nhà nào cũng như một lâu đài cổ kính vậy. Người dân thì rất thân thiện thì mến khách. Vai diễn đầu tiên của em được mời là một bộ phim đầu tư lớn, nên em bất ngờ và rất tự hào. Chuyến đi này cũng là một kỉ niệm tuyệt vời, nhưng vì xa nhà lâu nên em cũng rất nhớ nhà.
Còn ở Việt Nam, em đã đi du lịch những đâu, em thích nơi nào nhất?
Ngoài những chuyến đi công tác thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, thì em đã được bố đưa đi du lịch Hạ Long, Cát Bà, Đà Lạt, Sa Pa. Em thích Nha Trang nhất vì em chưa đến đó bao giờ, mặc dù đã mấy lần dự định đi nhưng đều bị trượt vì bố em bận hoặc em phải đi làm chương trình. Em hi vọng sẽ được đến Nha Trang trong năm nay.
Vậy còn cuộc thi hoa hậu, em có ý định thi Hoa hậu Việt Nam không?
Các cuộc thi hoa hậu hấp dẫn em, vì em luôn muốn thử sức mình và giao lưu với bạn bè cả nước, thi hoa hậu cũng là thể hiện vẻ đẹp trí tuệ nữa. Nhưng em thấy cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt" sẽ phù hợp với mình hơn. Dù em đã có quốc tịch Việt Nam, thì vẫn mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha. Người Việt nói chung vẫn thích một người phụ nữ thuần Việt lên ngôi hoa hậu Việt Nam. Em năm nay 17 tuổi, sẽ chờ đợi 2 năm nữa để tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt.
Cảm ơn Andrea!
Nguồn: tiin.vn
