Phong tục

Ở ngôi làng người chết được 'ăn' ngon, mặc đẹp và ...hút thuốc

Cập nhật lúc 13-04-2018 09:52:44 (GMT+1)

 

Hầu hết mọi người trên thế giới đều quan niệm cái chết là bên kia bờ vực của sự sống, nơi thuộc về thế giới linh hồn và tâm linh. Nhưng tại nơi này lại có tục lệ đào mộ để đưa thi thể người thân quá cố về nhà rửa sạch xương cốt và thậm chí mặc quần áo mới cho họ, đưa họ về cuộc sống cõi trần.


ộ tộc Toraja ở Sulawesi (Indonesia) từng gây sốc trên thế giới bằng tập tục tắm rửa, thay quần áo cho người chết rồi dẫn họ về làng. Những hình ảnh về tục lệ có một không hai này đã chứng tỏ quan niệm của họ khác hẳn với một phần thế giới về cái chết.

 ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Đối với thế giới bên ngoài, đó có lẽ là một điều gì khủng khiếp nhưng với người Toraja, nó lại là một truyền thống có từ hàng thế kỷ trước. Ở đây, niềm tin dường như đã làm mờ đi ranh giới giữa thế giới này và thế giới khác, khiến người chết vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của con người.

ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Con cháu thay phiên nhau mang thức ăn, đồ uống và thuốc lá mỗi ngày 2 lần. Họ tắm rửa và thay quần áo cho xác chết thường xuyên, thậm chí còn đặt riêng một chiếc bô nhỏ ở góc phòng để người chết có thể... đi vệ sinh.

ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Họ cũng phải mặc quần áo đầy đủ trước khi được đưa vào nhà.

ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Người Toraja không tin rằng người thân của họ đã chết cho tới khi nghi thức đám tang Rambu Solo được tổ chức.

ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Theo niềm tin của người Toraja, đám tang là nghi lễ cuối cùng tiễn linh hồn rời khỏi trái đất và bắt đầu một hành trình khác khó khăn ở thế giới bên kia

ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Sau những đám tang như vậy, người Toraja sẽ đưa người quá cố đến những khu mộ lộ thiên trong núi. Nhưng ngay cả khi như vậy, họ cũng chẳng quan niệm chết là hết. Mối quan hệ giữa người chết và người sống tiếp tục kéo dài sau đó bằng các nghi lễ tắm rửa và thay quần áo cho xác chết hàng năm.

ben-trong-ngoi-lang-noi-nguoi-chet-duoc-hoi-sinh-cung-nguoi-song

Những bức ảnh về ngôi làng kỳ lạ ở Indonesia nói trên đã được nhiếp ảnh gia Claudio Sieber ghi lại. Nơi đây còn được gọi là “làng của người chết”.

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo