Sự kiện

Cái chết bí ẩn của trùm mafia Nga từng là một "bố già" ở Mỹ

Cập nhật lúc 30-08-2018 17:27:52 (GMT+1)
Alexander đã bị một kẻ lạ mặt bắn chết.

 

Alexander Bor (biệt danh Timokha Gomelsky) từng được biết đến là trùm tội phạm quốc tế. Hắn đã được công nhận là “ông trùm” ở Nga, Belarus, rồi trở thành sát thủ tại Đức, “bố già” ở Mỹ và câu kết với mafia Ý.


Nạn nhân bị đâm 11 nhát dao

Alexander Bor sinh năm 1954 tại Belarus. Trước đây, Alexander có họ là Tymoshenko. Năm 16 tuổi, hắn bị bắt cùng một nhóm bạn và bị buộc tội hiếp dâm tập thể. Ngày 23-10-1970, Alexander bị kết án 6 năm tù, được đưa đến trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên ở tỉnh Voronezh, Nga (khi đó, Nga và Belarus đều thuộc Liên Xô). Đến tuổi thành niên, hắn được chuyển sang trại giam khác. Sau khi được tha tù, Alexander trở thành một tay giang hồ thực sự và quyết định trở về quê nhà, sau đó thành lập băng  nhóm riêng.

Alexander lại bị bắt, bị kết án 5 năm tù vào ngày 7-1-1982 về tội côn đồ và đã chấp hành hình phạt ở cả Belarus và Nga. Lần này, hắn làm quen được với “ông trùm” Vyacheslav Ivankov (Yaponchik). Tháng 11-1986, sau khi được tự do, hắn sang châu Âu sinh sống theo ý của Yaponchik. Để thực hiện dự định này, Alexander đã kết hôn với Yelena Bor, người có quốc tịch Mỹ và đổi họ của mình sang họ của vợ. 

Ban đầu, Alexander chuyển tới Tây Đức. Khi biết rằng, Yefim Laskin, kẻ đứng đầu các băng đảng tội phạm người Nga tại Đức luôn ngăn các trùm tội phạm từ Liên Xô vào Tây Âu, hắn nhận lệnh loại bỏ Laskin. Chiều 27-9-1991, Laskin đã bị một sát thủ dùng dao đâm liên tiếp gần hồ bơi Ungererbad ở Munich. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Laskin bị đâm 11 nhát dao. 

Cảnh sát còn thu được bộ tóc giả dính máu ở gần đó và chiếc khăn tay đẫm máu tại bãi đậu xe. Kết quả kiểm tra ADN cho thấy, các vết máu thuộc về Laskin và người lạ mặt. Cuối những năm 1990, cảnh sát đã kiểm tra tất cả những người từng tiếp xúc với Laskin, trong đó có cả Alexander. Mẫu ADN của hắn trùng với mẫu ADN thu được từ các vật chứng của vụ án.

“Rửa” hàng trăm triệu USD

Tuy nhiên, Alexander đã kịp chạy sang Mỹ nơi Yaponchik đang “trị vì”. Tại đây, Alexander mua  một tòa biệt thự sang trọng trên đảo Long Island và giúp các doanh nhân Nga rửa tiền thông qua những công ty nước ngoài giả mạo và đã thu lợi lớn. Theo ước tính sơ bộ, hắn đã “rửa” hàng trăm triệu USD. 

Alexander đã hợp tác với 2 gia tộc mafia Ý là Gambino và Grovano. Nhiệm vụ chính của hắn và đồng bọn là đẩy giá cổ phiếu lên cao giả tạo thông qua các nhân viên môi giới được thuê riêng, bán lại chứng khoán ở mức giá cao nhất và biến mất cùng với số tiền thu được. Alexander còn hợp tác với Mikhail Syroezhin, người Saint Petersburg, nhưng không biết rằng, Mikhail là người cung cấp thông tin cho FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ). Thông qua Mikhail, mọi mánh khóe làm ăn của Alexander và mafia Ý bị phanh phui. Mikhail cho biết, chỉ riêng ở Nga, Alexander nắm giữ gần 30 công ty và thu được khoảng 1 triệu USD/năm. Do sợ bị bắt, Alexander trở về Nga. 

Ngày 9-9-1999, Alexander đã bị bắt tại sân bay Munich nơi hắn đang chờ chuyển chuyến bay về Matxcơva. Ngày 27-9-2002, đúng 11 năm sau cái chết của Laskin, Alexander bị kết án chung thân. Hắn kháng cáo xin giảm án và đã được giảm án xuống 13 năm tù. Tuy nhiên, năm 2006, Alexander được tha tù trước thời hạn và trở về Nga. 

Mặc dù được cả “bố già” Yaponchik và Aslan Usoyan (bố già Hasan) công nhận là “ông trùm” và hoành hành địa bàn Cộng hòa Belarus, Alexander vẫn chống lại cả 2 người đỡ đầu của mình do các mâu thuẫn nội bộ và chạy theo ông trùm Tariel Oniani (Taro)…

Alexander về sống tại làng Maslovo, tỉnh Matxcơva. Ngày 31-5-2014, khi vừa bước xuống xe để vào nhà thờ, hắn bị một kẻ lạ mặt dùng súng ngắn có gắn ống giảm thanh bắn chết trước sự bất lực của các vệ sĩ và biến mất. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ và động cơ của vụ giết người.

Hoàng Tuất (Theo Lenta)
Nguồn: anninhthudo.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo