Việt Nam

22-7: Hà Nội, liệu có biểu tình hay không? Có!

Cập nhật lúc 22-07-2012 00:00:00 (GMT+1)

Biểu tình tại Hà Nội ngày 22/7/2012. Nguồn: Nguyễn Xuân Diện.

 

Video: Từ suốt tuần qua, trên một số trang mạng bên trong và bên ngoài Việt Nam có lời kêu gọi biểu tình vào ngày Chủ nhật, 22 tháng 7, tại một số thành phố lớn để phản đối lập trường Trung Quốc tại Biển Đông.


Đối với Hà Nội, đây là lần thứ ba trong năm nay có lời kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc. Hai lần trước, ngày 1 và 8 tháng 7, đều bị giải tán vào lúc bắt đầu tụ tập. Tối thứ Bảy, 21 tháng 7, giờ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho biết:

“Hiện nay chủ trương của đảng Cộng sản Việt Nam là không cho biểu tình nữa. Họ đã theo dõi chặt chẽ các hạt nhân của phong trào đường phố, như cụ Lê Hiền Đức, các luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài và cá nhân tôi đều bị triệu tập làm việc liên tục, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Tất cả đều bị đặt chốt canh gác trước nhà. Họ vô hiệu hóa toàn bộ những người có khả năng đứng ra tổ chức hoặc làm mũi nhọn của cuộc biểu tình. Đối với những người ở tỉnh định tham gia biểu tình thì đã có những chốt canh gác ở các tuyến đường liên tỉnh và quốc lộ, ví dụ từ Hà Nội đi Hưng Yên, đều bị công an ngăn chặn. Do đó, tôi khẳng định sẽ không có biểu tình nổ ra vào ngày mai.”

Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói, khác với những lần trước, đảng Cộng sản những lần mới đây đã giảm bớt những vụ trù dập thô bạo, lộ liễu, trắng trợn, đổ máu, tránh cảnh đạp vào mặt người biểu tình giống như trước.

Ông giải thích tại sao Quốc hội thông qua Luật Biển, khẳng định Trường Sa và Hoang Sa là của Việt Nam, nhưng đảng Cộng sản lại cấm biểu tình chống Trung Quốc đang lấn chiếm hai quần đảo này:

“Chính quyền sợ các cuộc biểu tình lan rộng sẽ biến tướng thành những cuộc biểu tình chống chế độ. Cách đây 67 năm, đảng Cộng sản cũng cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, thông qua cuộc biểu tình trước Nhà Hát Lớn, lan sang Bắc Bộ Phủ ngày 19 tháng 8, sau đó lan ra cả nước, cho nên họ rất sợ lập lại tiền lệ lịch sử đó; trong bối cảnh nhân dân cả nước muốn có một chính phủ có trách nhiệm, đủ khả năng lãnh đạo nhân dân giữ gìn biển đảo, ngoài chuyện phát triển kinh tế đất nước. Trong khi đó, đảng Cộng sản hiện nay có khả năng kém cỏi, chỉ quan tâm đến chuyện nắm giữ quyền lực, cho nên họ rất sợ phong trào xuống đường của quần chúng yêu nước.”

Hoàng sa trường sa Việt Nam


Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho biết ông đã được công an thông báo “anh không được ra đường ngày mai, nếu anh từ chối thì chúng tôi có biện pháp áp giải anh về nhà.”

Trong lúc nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói chuyện, có ông Bùi Đình Toàn, Thượng úy Công an phường Tràng Tiền đến mời nhà báo “đi uống cà phê.” Phóng viên VOA nhờ nhà báo này chuyển máy để trao đổi với viên công an này, nhưng anh công an thoái thác.

Ngày 13 tháng 7, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phát biểu trước kỳ họp bế mạc của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội rằng “các thế lực thù địch và một số cơ hội chính trị đã kích động người dân” đi biểu tình. Chị Dương Thị Xuân, một nhà hoạt động khác, nhận xét:

“Ông Thảo có tham gia biểu tình đâu mà biết được thực chất của cuộc biểu tình. Một khi đất nước bị xâm lăng thì mọi người dân cần ý thức về vận mệnh của tổ quốc mình.”

Chị Dương Thị Xuân cho biết hiện nay chị không bị nhà chức trách theo dõi vì kể từ khi nhà của chị “bị chính quyền phá tan hoang,” chị không có địa chỉ cố định, phải đi ở nhờ nhà người này người khác nên công an không quản chế được. Khác với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, chị Xuân tin sẽ có biểu tình ngày Chủ nhật:

“Tôi không đồng ý với anh Toàn. Tôi tin chắc cuộc biểu tình ngày mai sẽ xảy ra, và nếu nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp thì nó sẽ dẫn đến những cuộc biểu tình khác mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, vì nhân dân Việt Nam hiện nay rất căm phẫn trước việc nhà cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên cho tàu xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.”

Một cặp vợ chồng cao niên khác, thường có mặt trong các cuộc biểu tình trước đây, cho VOA biết họ đang bị công an cấm cửa.

Ông Lê Gia Khánh, 80 tuổi, và bà Phùng Thị Trâm, 70 tuổi, nói rằng từ sáng thứ Bảy luôn luôn có khoảng một chục công an đứng trước cửa nhà hai ông bà. Cặp vợ chồng này nói thậm chí muốn đi đâu mua bán cái gì cũng không được. Họ được trả lời “cho đáng kiếp.”.

Nguồn:VOA

Tường thuật của Nguyễn Xuân Diện

08h45: Hà Nội và Saigon (Công viên 30/4) không khí vẫn khá yên ắng, mặc dù rất nhiều người dân đã có mặt quanh các khu vực... Từ sáng sớm đã thấy có 2 xe bus đậu sẵn trước cửa Ngân hàng NN ở sau tượng đài Lý Thái Tổ. Hôm nay thời tiết Hà Nội khá nóng. Nắng gắt từ sớm.

– Nhà Hát Lớn: Xe truyền hình di động của chỉ huy Công An và 2 xe Bus (để hốt người biểu tình), lực lượng An Ninh chìm, nổi vượt trội về số lượng so với những “ứng viên” biểu tình. 
Hôm nay ở các ngã ba, ngã tư xung quanh khu vực Sứ Quán Trung Quốc có thêm rất nhiều hàng rào sắt nhọn, dây thừng, xe ô tô Công An ... để ngăn biểu tình. 

09h00: Những biểu ngữ đã được giăng ra tại khu vực Nhà hát lớn, mặc dù lực lượng an ninh yêu cầu giải tán. Không khi khá căng. Nhưng người dân cũng cương quyết không kém. Sau khi bám trụ không dời Nhà hát lớn, mặc dù lực lượng chức năng khá rắn, không cho đứng trên thềm Nhà hát lớn, đoàn biểu tình đã kéo ra Bờ Hồ, và hiện nay đã đi hết phố Tràng Tiền. Số lượng biểu ngữ nhiều hơn những lần trước, nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu rất to và được thiết kế bắt mắt.

Bắt đầu tuầnnh, kéo về ĐSQ Trung Quốc. Ảnh: LB/NXD

Biểu tình chống Trung Quốc ngày 22.7.2012
Biểu tình chống Trung Quốc ngày 22/7/2012 tại Hà Nội. DLB.

 

09h20: Đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam, đang đi ngang qua trụ sở Công an Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, HN. Ước chừng đã có khoảng 200 người.

09h30: Cụ bà Lê Hiền Đức đã thoát khỏi vòng vây và đang trên đường ra Tràng Thi, nhập đoàn biểu tình.  Mặc cho tiếng loa của cơ quan chức năng, những người biểu tình vẫn hô vang khẩu hiệu đả đào Trung Quốc xâm lược, khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Không khí trên đường Tràng Thi cực kỳ náo nhiệt. 

09h45: Đoàn biểu tình khoảng trên 300 người đã dừng lại ít phút tại ngã năm Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hàng Gai để hô vang khẩu hiệu và thu hút sự chú ý của dân chúng bên đường. Nhiều ngươi trong số các hộ dân bên đường đã đổ ra hiên quan sát và nhập đoàn biểu tình.

Biểu tình chống Trung Quốc ngày 22.7.2012
Đoàn biểu tình đang tiến đến phía hàng rào sắt do các lực lượng chức năng dựng lên

09h50: Đoàn biểu tình đang tiến đến phía hàng rào sắt do các lực lượng chức năng dựng lên.Thời tiết Hà Nội lúc này đã rất nóng bức. Đoàn người biểu tình vẫn hát vang bài hát Dậy mà đi và hô to các khẩu hiệu, ngay tại hàng rào sắt. Và lúc này, người dân ở bên phố đã mang nước phục vụ miễn phí cho đồng bào của mình. 

Biểu tình chống Trung Quốc ngày 22.7.2012

10h05: Đoàn biểu tình bắt đầu quay trở về Nhà Hát lớn và Bờ Hồ. Cụ bà Lê Hiền Đức vừa kịp đến! Hoan hô cụ bà Lê Hiền Đức!

10h15: Đoàn người hùng hậu ngày một thêm đông đang đi trên đường Hàng Bông. 10h30: Đã ra đến Bờ Hồ và cả đoàn người đang hướng về tượng đài Cảm Tử. 10h45′ – Tới tượng Lý Thái Tổ. Tiếng hô rất to: Trường Sa, Hoàng Sa!

Biểu tình chống Trung Quốc ngày 22.7.2012
Biểu tình chống Trung Quốc ngày 22.7.2012
10h55: Mọi người đang chia tay nhau và sắp tự giải tán.

Tại TP Vũng Tàu, BTV Bùi Thị Minh Hằng đã "biểu tình tại gia":

 

>>> Một số video biểu tình chống Trung Quốc ngày 22/7/2012

  • #11 Bên cạnh sự ươn hèn thì thời đại nào cũng xuất hiện những anh hùng mới.: Không thể ngồi nhìn giang sơn chìm đắm

    22-07-2012 22:06

    Ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi quân Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh "trừng phạt quân tiểu bá Việt Nam" đúng ngày sinh nhật 16 tuổi của tôi. Đang học lớp 10 trường trung học tôi cùng bạn bè viết đơn xung phong tham gia quân đội nhưng bị bác đơn.

    Hàng ngày nghe tin chiến sự nhiều lúc cảm giác là Trung Quốc sắp đánh đến Hà Nội. Bao nhiêu kiến thức đã học về lòng yêu nước được bọn tôi biến thành lòng căm thù. Tuy đã bị từ chối nhập ngũ nhưng chúng tôi tự tìm kiếm vũ khí chuẩn bị cho tình huống xấu nhất phải "chào đón" quân xâm lược ngay tại cổng nhà mình. Và chúng tôi đã lọt được vào doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam lấy được 1 số vũ khí cũ kĩ, hỏng hóc đem về lắp ghép lại thành những vũ khí sử dụng được.

    May mắn thay là chúng tôi chưa phải dùng nó để nghênh tiếp người láng giềng phương bắc - đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng của đảng ta.

    Giờ đây đã 33 năm trôi qua và tình hình lặp lại tương tự. Thế hệ của chúng tôi lại 1 lần nữa phải xuống đường biểu tình để ngày mai thế hệ tiếp theo khỏi phải đổ máu. Giặc đang ngấp ngó ngoài biển Đông mà những kẻ ảo tưởng về tình hữu nghị vẫn đang quay cuồng trong điệu múa với quân thù hôm qua, hôm nay và có lẽ cả ngày mai.

    Hỡi các bạn, chó sói không hót được tiếng hoạ mi, mắt loài cầm thú không hiền hoà như của bồ câu và cựa gà trống hôm qua đã không đâm thủng áo giáp giặc thì hôm nay không có tình đồng chí, không có tình hữu nghị, những điệu múa lả lơi không đâm thủng tàu Hải Giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam được. Hãy đứng lên bảo vệ quyền lợi tổ quốc trước khi quá muộn và để giành lại nó phải trả giá bằng biển máu của các thế hệ sau.
  • #10 nam: viêt nam !

    22-07-2012 21:18

    Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng, Tốt Động mồ chôn xác giặc còn cao vời vợi chẳng lẽ có kẻ nào đó đã sớm quên. Hậu quả của giặc xâm lăng là những cánh đồng phơi xương trắng, những dòng sông đỏ máu hôi tanh. Hỏi, ngàn năm nay sao chưa thấm mà vẫn còn muốn nhòm ngó, nhăm nhe? Lịch sử vẫn luôn công bằng, chiến thắng không dành cho những kẻ xâm lăng
  • #9 Tiên đoán: Ngày tận thế của CS đang đến gần

    22-07-2012 15:13

    Phải hiểu một điều rằng chính quyền VN hiện nay chưa bao giờ sợ mất nước, điều mà chúng đáng sợ nhất là mất chỗ đứng, cái ghế có gốc, có rễ mà họ đang có (buôn tàu, bán bè không bằng thằng đảng viên què quặt), thêm vào nữa, chưa ai có ý định cướp nứơc thì bọn chúng cũng ngầm giao bán từ lâu rồi(bằng chứng là KT VN hiện phụ thuộc phần lớn vào KT TQ đó là nhập siêu, tất cả các công trình lớn, trọng điểm trên đất nược VN đều do các nhà thầu TQ nắm giữ).
    Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền VN đàn áp người dân biểu tình chống TQ? câu trả lời đó là cs đã tính đến ngày tận thế, nếu k xin tị nạn chính trị ở TQ thì chắc chắn ở Mỹ & các nước khác là k thể được, vậy đây có lẽ là nước cờ cuối cùng của tập đoàn CS nên chúng mới bày ra các trò tình hữu nghị Việt Trung này nọ để còn 1 cửa cuối cùng thoát thân, chả lẽ lại chạy sang Cuba, xa quá! hay sang Triều tiên! gần nhưng khổ hơn ở VN thì làm sao mà chịu được! "dĩ hoà vi quý gà sợ cáo", thà mất nước(chỉ có dân) chứ k chịu mất mạng(GD & tiền bạc), thà làm nô lệ cho TQ chứ quyết k làm bạn với Mỹ. Trên đây là 1 trong những khẩu hiệu nội bộ của bộ chính trị đảng CSVN. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa chỉ là cái cớ xoa dịu sự bất mãn, sự căm hờn & lòng hận thù của nhân dân VN đối với chính quyền CS thôi , mất hết từ lâu rồi, còn gì để mất nữa đâu mà hát với cười! cái còn lại duy nhất là nhân dân VN, dân tộc VN & lòng người yêu nước, yêu giống nòi !
    "Ngày ấy đây rồi,
    ngày ấy đây rồi ,
    cho ta tìm lại,
    hình chữ S "
    cùng với câu chuyện,
    Mẹ kể năm nào !
  • #8 Người dân phẫn nộ: Biểu tình chống bọn bán nước trước

    22-07-2012 13:13

    Những người dân Vn yêu nước tổ chức tham gia biểu tình chống Trumg quốc xâm lược lãnh thổ Vn Đúng ra phải do nhà cầm quyền V n đứng ra tổ chức để người dân tham gia thể hiện lòng yêu nước từ trên xuống dưới Từ cán bộ cao cấp của Đảng và nhà nước cho tới nhân dân đồng lòng giữ nước Đằng này NGƯUÒI DÂN THAM GIA BIỂU TÌNH LẠI BỊ THEO DÕI BỊ ĐÀN ÁP BỊ HÀNH HUNG CẤM ĐOÁN BỞI CHÍNH LỰC LƯỢNG CÔNG AN, AN NINH DÂN PHÒNG V V ĐÃ CHỨNG TỎ NHÀ CẦM QUYỀN VN thừa nhận trưuóc nhân dân trong nước và ngoài nước cùng toàn thế giới Nhà cầm quyến Vn đã đồng lõa đồng phạm với Trung quốc chống lại nhân dân yêu nước yêu chuộng hòa bình Nhà cầm quyền chính là bọn bán nước cõng rắn cắn gà nhà Chỉ xảy ra ớ đất nước Vn mà thôi
    Những người yêu nước nên tổ chức biểu tình chống lại thế lực cầm quyền trong nước trước ... để tránh thương vong trù dập hành hung người dân để bảo toàn lực lường lâu dài cho cuộc chiến chông giặc ngoại xâm chống thù trong giặc ngoài lật đổ chế độ cầm quyền bè phái gia đình trị của bọn đầy tớ nhân dân đem lại cuộc sống ấm no yên bình cho nhân dân ....
  • #7 Cách mạng thời @: Bắn tỉa

    22-07-2012 12:43

    Chủ nghĩa cộng sản là 1 loại hình tôn giáo cực đoan, phản động, dã man, tàn bạo & vô thần, vô thánh, vô đạo đức, vô nhân tính dưới học thuyết Mark- Lenin(còn gọi là Kinh cộng sản). Ở VN ta có gần 3 triệu đảng viên ĐCS, chiếm 3%dân số từ độ tuổi 18 đến 100, mỗi 1 đảng viên là 1 kẻ thù của dân tộc, của nhân dân, đảng viên tốt là đảng viên đã chết, nếu 1 đảng viên tự chết hoặc bị giết tức là chúng ta đã loại được 1 kẻ thù, vì không thể giết hết kẻ thù cùng 1 lúc nên chúng ta phải sử dụng chiến tranh du kích, bắn tỉa bằng mọi hình thức như tẩm thuốc độc vào đồ ăn, thức uống dựa vào đặc tính của đảng viên là tham lam,phàm ăn,tục uống,cứ 30 người dân VN chiu trách nhiệm trừ khử 1 kẻ thù là sẽ sớm thành công,tôi k biêt bao giờ CSVN mới sụp đổ nhưng tôi có 1 niềm tin tuyệt đối rằng nêu như CSVN sụp đổ thì muôn đời về sau đât nước VN, dân tộc VN sẽ k bao giờ còn chỗ cho CS quay trở lại nữa vì CSVN đã để lại 1 "hố đen" giơ bẩn, tanh hôi nhất trong lịch sử của dân tộc VN từ trước đến nay.
  • #6 Đảng và Nhà Nước bất lực trước quân cướp biển Trung Hoa: Những trò ca múa kệch cỡm ca ngợi "tình đoàn kết" môi hở, răng lạnh không là vũ khí đâm thủng tàu chiến Trung Hoa

    22-07-2012 15:27

    Khi Đảng và Chính Phủ khiếp nhược, sợ hãi trước những hành động xâm lược của Trung Quốc thì NHÂN DÂN VIỆT NAM phải tự đứng lên thôi.

    Nhiều kẻ trong đảng sống bằng ảo tưởng là Trung Quốc sẽ để cho chúng ngồi trên ngai vàng quyền lực nếu ngoan ngoãn vâng lệnh. Chúng phải a dua bằng các màn hề ca múa lấy lòng quân xâm lược và luôn ra rả phụ hoạ: láng giềng hữu nghị, đồng chí tốt... Lòng trung thành của bọn nô tỳ và lòng tốt chó má của quân bành trướng không có giới hạn.

    Sức mạnh nhân dân là vô địch, sẽ cuốn phăng mọi thứ rác rưởi, kể cả sự hèn nhát và những kẻ cùng cộng tác với Tàu hòng giữ chiếc ghế quyền lực cá nhân.
  • #5 H.M.: Cảm phục

    22-07-2012 06:22

    Thật cảm phục tinh thần của những con dân Đất Việt! Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng- TC đã lộ rõ dã tâm thôn tính tổ quốc Việt Nam đau thương- mà nhà CQVN vẫn muốn đàn áp biểu tình ôn hoà của nhân dân?!!!
  • #4 TTXVA: hy vọng ....

    22-07-2012 04:06

    1. Hà Nội:

    8h 00: Thời tiết nóng.
    Xe đuổi chợ, xe buýt , xe chở ca có đủ , biển cấm đủ.
    Các phường huy độngvthêm các thanh niên thất học vào việc chống biểu tình. Trụ sở số 2 Nguyễn Xí là mộ tụ điểm chống biểu tình.

    8h15: Cụ bà Lê Hiển Đức bị ngăn chận không cho ra khỏi nhà nhưng bà quyết tâm phải đi. Cụ nhắn tới các bạn trẻ: ” BIỂN ĐÔNG CUỘN SÓNG, XIN CÁC BẠN ĐỪNG VÔ CẢM
    Nhiều công an bao vây nhà cụ lê hiền Đức không cho cụ ra ngoài đi biểu tình …

    8h 30 Vừa đi qua ĐSQ Tàu khựa, CA đã chốt chặn 2 đầu đường Hoàng Diệu

    8h45 – Tại Nhà Hát Lớn vẫn chỉ thấy vài bóng dân phòng, CSGT. Lác đác chục bà con. Công An đang bắt loa giải tán.
    Hôm nay ở các ngã ba, ngã tư xung quanh khu vực Sứ Quán Trung Quốc có thêm rất nhiều hàng rào sắt nhọn, dây thừng, xe ô tô Công An ... để ngăn biểu tình.

    09h00: Những biểu ngữ đã được giăng ra tại khu vực Nhà hát lớn, mặc dù lực lượng an ninh yêu cầu giải tán. Không khi khá căng. Nhưng người dân cũng cương quyết không kém.


    2. Vinh:
    8h10 sáng ở Vinh vẫn bình thường.
    Chỉ có khu vực trước Ks Phương Đông và quảng trường là Công an nhiều hơn bình thường. Lực lượng xe ôm cũng tăng đột biến. hehe
    Đi 1 vòng thấy có mấy cậu trẻ ngồi quán, mặc jean mà tay cầm bộ đàm cứ xoay xoay
    Bà con lác đác. gửi xe, đi bộ về khu Trung tâm

    3. Sài Gòn:
    Chưa có thông tin
  • #3 Basam: Biểu tình Hà Nội

    22-07-2012 03:53

    8h20′ – Tại Nhà Hát Lớn vẫn chỉ thấy vài bóng dân phòng, CSGT. Lác dác vài bà con.

    08h45: Hà Nội và Saigon (Công viên 30/4) không khí vẫn khá yên ắng., mặc dù rất nhiều người dân đã có mặt quanh các khu vực...

    Từ sáng sớm đã thấy có 2 xe bus đậu sẵn trước cửa Ngân hàng NN ở sau tượng đài Lý Thái Tổ.

    8h45′ – Nhà Hát Lớn: Xe truyền hình di động của chỉ huy Công An và 2 xe Bus (để hốt người biểu tình), lực lượng An Ninh chìm, nổi vượt trội về số lượng so với những “ứng viên” biểu tình.
  • #2 Ký danh: Vinh sẽ có biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

    22-07-2012 03:50

    Vinh sẽ có biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

    Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình,Đứng trước hiểm họa xâm lăng của giặc phương bắc, chúng tôi, những người trẻ ở Vinh – Nghệ An kêu gọi các bạn sinh viên, học sinh, những người dân còn có trách nhiệm với quê hương, với đất nước, với từng tấc đất, từng hải lý trên biển mà cha ông chúng ta đã đổ biết bao xương máu để gìn giữ. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay, chúng tôi ra lời kêu gọi muộn để tránh việc An ninh tại Nghệ An đàn áp anh em biểu tình.

    Ngày mai, 22.7.2012, những anh em ở Vinh – Nghệ An sẽ tập trung tại các địa điểm sau
    1. Anh em ở các trường Cao Đẳng Sư Phạm, Cao Đẳng Y, Văn hóa Nghệ Thuật, Kinh Tế, … Tập trung tại trường Cao Đẳng Y(đối diện bệnh viện tỉnh)
    2. Anh em ở Đại học Vinh, và các trường lân cận sẽ tập trung trước cổng Đại học Vinh.
    3. Anh em sinh viên, ở Hưng Nguyên, Nam Đàn, … tập trung về hồ Cửa Nam.
    4. Anh em sinh viên ở trường Việt Hàn, Việt Anh, … tập trung tại ngã ba Quán Bầu.

    ==> Đúng 9h sáng tập trung về siêu thị Intemex(Một bên quảng trường HCM), sau đó diễu hành về UBND tỉnh.
    Yêu cầu các bạn in băng rôn, biểu ngữ, ai có áo No – U thì mặc luôn nhé!
    Hẹn gặp nhau tại Vinh! — at Tp Vinh - Nghệ An.
  • #1 Thái Hữu Tình: THEO NHỊP DÙI CUI

    22-07-2012 03:49

    “Trung quốc đang xâm lược và đe dọa chiến tranh với Việt Nam, cần hủy bỏ ngay cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung năm 2012” (theo GS Ngô Đức Thọ)

    Thơ tức cảnh 1: THEO NHỊP DÙI CUI

    Răng cùng môi hát Việt-Trung
    Chữ “vàng” mỗi tiếng là vung một dùi!
    Hát lên? Theo nhịp dùi cui?
    Hỡi quân bán đứng giống nòi Việt Nam?

    Thơ tức cảnh 2: VÀNG SON TRÂU NGỰA

    Trung tâm BÁN NƯỚC ở đâu?
    Ở đây dân chúng ôm đầu khóc than!
    Thối tha đội mấy “chữ vàng”
    Thì đem mồ mả mày sang bên Tàu!
    Mở màn dân hát một câu:
    Vàng son một thuở, ngựa trâu muôn đời!


    Thái Hữu Tình
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm
Quảng cáo