Thế giới

Xả súng ở Mỹ: ít nhất 50 người bị bắn chết

Cập nhật lúc 12-06-2016 15:42:57 (GMT+1)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ nổ súng hôm Chủ nhật 12/6/2016.

 

Ít nhất 50 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ súng vào đêm hôm thứ Bảy giờ địa phương, tại một câu lạc bộ của người đồng tính nam ở Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong khi “tình trạng khẩn” cấp đã được ban bố tại thành phố này, thị trưởng Buddy Dyer nói.


Tay súng, có tên Omar Mateen, bị tiêu diệt sau khi bắt giữ con tin.

53 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại Pulse Club.

Đây cũng là vụ nổ súng tệ nhất trong lịch sử gần đây của nước Mỹ. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ khủng bố.

Nhà chức trách cho rằng động cơ của vụ nổ súng có nhiều khả năng do tư tưởng tôn giáo, mặc dù chưa có thông tin chính thức tay súng thuộc nhóm nào.

Tuy nhiên, Dân biểu Alan Grayson nói “không hề có sự ngẫu nhiên” mà vụ tấn công lại xảy ra tại câu lạc bộ của người đồng tính.

Trước đó, cảnh sát Orlando cho hay họ nói đã đột nhập vào câu lạc bộ, ba tiếng sau khi xảy ra vụ nổ súng và đã tiêu diệt thủ phạm gây ra vụ tấn công, vẫn theo cảnh sát hôm 12/6/2016.

Cảnh sát cũng nhận định đây là một vụ khủng bố, nhưng chưa cho biết vụ việc chỉ có phạm vi nội địa hay mang tính quốc tế.

“Xác người nằm la liệt khắp nơi,” Christopher Hansen, một nhân chứng nói.

Xác người nằm la liệt khắp nơi. Trong bãi đậu xe, những người bị thương được đánh dấu đỏ hoặc vàng để phân biệt ai được ưu tiên cho việc điều trị

Christopher Hansen, nhân chứng

“Trong bãi đậu xe, những người bị thương được đánh dấu đỏ hoặc vàng để phân biệt ai được ưu tiên cho việc điều trị.

"Quần áo đều bị cắt để tìm đầu đạn. Máu lênh láng ở mọi nơi,” vẫn theo nhân chứng.

Trước đó truyền thông địa phương Mỹ cho hay vụ nổ súng xảy ra tại Pulse Club và kẻ tấn công được cho là đã bắt giữ con tin.

Thông tin trên trang Facebook của câu lạc bộ này viết: “Mọi người hãy thoát khỏi Pulse và chạy đi”.

Hình ảnh video được chia sẻ trên mạng truyền thông xã hội cho thấy nhiều người bị thương đã được điều trị ngay tại hiện trường.

'La hét có người chết'

Người dân địa phương chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ súng mà hiện chưa rõ là khủng bố nội địa hay mang tính chất quốc tế, theo cảnh sát.

Một người có mặt ở bên trong câu lạc bộ tại thời điểm xảy ra sự cố đã quay hình và đưa lên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh và âm thanh trong video cho thấy có tiếng súng nổ và mọi người “la hét rằng có người chết”.

“Người ta phải dùng cáng để đưa mọi người ra ngoài,” Anthony Torres, người khách của câu lạc bộ viết.

Phóng viên Stewart Moore của kênh truyền hình địa phương viết trên trang Twitter rằng một nguồn tin nói 'có hơn 20 người đã bị bắn'.

Phóng viên này nói kẻ tấn công vẫn ở trong câu lạc bộ với các con tin và có khả năng đeo theo bom trong người.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy có hàng chục xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Vụ nổ súng ở Pulse Club xảy ra trong bối cảnh Orlando vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sát hại ca sĩ 22 tuổi Christina Grimmie, diễn ra ngay sau buổi biểu diễn tại thành phố hôm thứ Sáu.

Thủ phạm sát hại ca sĩ Christina Grimmie, Kevin James Loibl, 26 tuổi, sau đó đã tự sát, hiện vẫn chưa rõ động cơ của Loibl là gì.

Orlando

Cuộc tấn công xảy ra tại một câu lạc bộ người đồng tính nam ở Orlando, có tin nói nhiều người bị thương.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo