Thế giới

Vũ khí thảm sát mới của Tổng thống Syria

Cập nhật lúc 08-11-2013 09:45:00 (GMT+1)
Dòng người tị nạn Syria ngày càng đông.

 

Không phải là vũ khí hóa học, mà Tổng thống Syria đang có trong tay một loại vũ khí hủy diệt mới, âm thầm nhưng vô cùng nhẫn tâm.


Mùa thu ở thung lũng Bekaa của Lebanon kéo dài với khí hậu ôn hòa, không chỉ đối với những ruộng nho vàng rực, những vườn cây cổ kính mà còn đối với cả làn sóng những người tị nạn khổ hạnh đến từ đất nước đang bị chiến tranh tàn phá Syria. Những người tị nạn này giờ chiếm đến 1/4 dân số Lebanon. Họ sống rải rác khắp thung lũng trong hàng trăm lều bạt tạm bợ và đối mặt với mùa đông khắc nghiệt sắp đến.

Hàng triệu người dân của họ ở Syria cũng không khá khẩm gì hơn. LHQ tuần này vừa cho biết, khoảng 9,3 triệu người Syria - tương đương 40% dân số - đang khẩn thiết cần giúp đỡ để tồn tại. 2/3 dân số trở thành vô gia cư, chạy dạt lên biên giới và nhiều trường hợp đối mặt với nạn đói. Có một điều đang trở nên ngày càng rõ ràng kể từ mùa hè vừa qua, đó là chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang sử dụng nạn đói như một thứ vũ khí hủy diệt.

Đối với quốc tế, Tổng thống Assad được cho là đang ghi điểm vì sự hợp tác phá hủy kho vũ khí hóa học. Ông Assad cũng được xem là một nhân tố đối thoại không thể thiếu khi cộng đồng quốc tế đang cố gắng thuyết phục chính quyền Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán hòa bình Geneva 2 vào cuối tháng này. Trong khi đó, chính quyền Damascus đang âm thầm tiến hành một vụ thảm sát mà dường như quốc tế không mấy để ý và phản ứng dữ dội như việc sử dụng khí độc sarin.

Không một túi bánh mì nào có thể được mang qua các chốt của chính phủ vào khu vực mà họ không kiểm soát. Báo chí gần đây đưa tin, họ chứng kiến một binh sĩ quân đội Syria đau khổ tại trạm kiểm soát ở Damascus, nói với một cậu bé đang cầu xin để đem một túi bánh mì vào trong rằng "có những người to hơn tôi và bạn đề ra quy tắc và ngay giờ đây họ đang theo dõi chúng ta". Một số người sơ tán từ Moadamiya - một trong những khu vực bị tấn công bằng khí ga độc hồi tháng 8 - nói rằng họ bị cướp trắng bánh mì trong suốt 9 tháng qua.

Chính quyền "chỉ tập trung vào cuộc đấu tranh vì sự sống còn và đối xử với bộ phận lớn người dân như thể họ không còn là công dân mà là kẻ thù và cần bị tiêu diệt bằng bất kỳ mọi giá" - Tổ chức Khủng khoảng quốc tế có trụ sở tại Brussells nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có chuyến thăm kéo dài vòng quanh Trung Đông một phần nhằm kêu gọi sự ủng hộ để tổ chức hội nghị Geneva 2, mặt khác chủ yếu để hàn gắn quan hệ với các nước Arab đồng minh như Saudi Arabia và Ai Cập. Tổ chức Khủng hoảng quốc tế cho rằng điều cần nhất phải làm trong thời điểm hiện tại là đạt được tiến bộ nhanh chóng và hữu hình trên mặt trận nhân đạo.

Nguồn: Vân Anh/ Laodong

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo