Thế giới

Vụ 40 người mẫu chụp khỏa thân ở Dubai: Công bố nhiều tình tiết mới

Cập nhật lúc 17-04-2021 11:25:38 (GMT+1)

 

Nhiều người mẫu đã bị trục xuất về Ukraine sau vụ chụp khỏa thân. Trong khi đó, các nhân vật đứng sau bị giam giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.


Bê bối 40 người mẫu chụp ảnh khỏa thân ở Dubai bị phát hiện hôm 6/4 gây xôn xao dư luận. Vụ việc xảy ra trước đó một tuần tại khu Dubai Marina nên nhiều cô gái nhanh chóng đi khỏi thành phố trước khi bị bắt. Theo nguồn tin The Sun, chỉ có 11 người bị giam để phục vụ cho tiến trình điều tra.

"Hiện tại, 11 người đã được thả và bị trục xuống về Kyiv, Ukraine. Một cô còn phải ở lại Dubai vì có kết quả dương tính với nCoV, đang được điều trị", nguồn tin cho biết.

Hôm 16/4, tờ báo Anh đã cập nhật thêm thông tin về những chi tiết mới xoay quanh vụ việc.

Kẻ chụp ảnh kêu oan

Nguồn tin cho biết lực lượng chức năng ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đang truy nã Alexander Ten - nhiếp ảnh gia người Nga thừa nhận là nhân vật đã chụp bộ ảnh khỏa thân ở ban công tòa nhà chọc trời.

Alexander đã rời UAE trong thời điểm một số người mẫu vẫn bị giam giữ. Theo Daily Star, anh này được cho là đã đi khỏi UAE cùng 3 người khác.

Nói trên tờ Life của Nga, Alexander đổ lỗi cho Vitaly Grechin - người đàn ông Mỹ gốc Ukraine - mới là kẻ đứng sau tổ chức vụ chụp. Vitaly đang bị giam ở Dubai và nếu bị kết án, anh này sẽ phải ngồi tù ít nhất 18 tháng.

Alexander Ten đang bị cảnh sát truy nã. ảnh: The Sun.

Alexander Ten giải thích: "Tôi không biết tôi đang bị săn lùng ở Dubai. Tôi không phân bua gì cả. Tuy nhiên, trong vụ đó tôi không đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào. Tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường và buổi chụp đặc biệt ấy là do Vitaliy Grechin muốn thôi".

Alexander nói anh được yêu cầu đến địa điểm đã hẹn với các cô gái. Vitaliy Grechin là người thuê và trả tiền cho anh thực hiện bộ ảnh đó.

Trong diễn biến khác, người đàn ông có tên Alexey Kontsov cũng đang bị bắt giữ. Nguồn tin tiết lộ Alexey vướng cáo buộc đồng đứng ta tổ chức buổi chụp hình tai tiếng.

Tuy nhiên, công ty công nghệ thông tin Involta - nơi Alexey làm CEO - lại đưa ra thông cáo tuyên bố anh không phạm tội.

Tuyên bố viết: "Alexey bị buộc tội vi phạm các chuẩn mực đạo đức công cộng và tổ chức buổi chụp ảnh khiếm nhã - hành động đó là 'không thể chấp nhận' ở quốc gia Hồi giáo. Nhưng cáo buộc này đã sai sự thật. Anh ấy không phải người quay video hay chụp ảnh các cô gái. Những phụ nữ trong ảnh là bạn thân của Vitaliy Grechin chứ không liên quan đến Alexey".

Đại diện công ty Involta giải thích thêm: "Hôm đó, các người mẫu và Vitaliy Grechin xuất hiện ở hồ bơi trong khu nhà Alexey Kontsov. Các cô gái đến căn hộ của Alexey để thay quần áo nhưng chỉ ở đó nửa tiếng. Dàn người mẫu bắt đầu ra ngoài ban công để ngắm cảnh và được Alexander Ten đề nghị tạo dáng chụp ảnh".

Công ty khẳng định đoạn video được quay từ một tòa nhà gần đó cho thấy Alexander Ten đã chụp ảnh các cô gái trên ban công chứ không phải Alexey Kontsov.

Nhiều người mẫu bị ép chụp vì thiếu tiền

Yana Graboshchuk - người mẫu kiêm luật sư 27 tuổi - chia sẻ trên mạng xã hội sau khi được thả: "Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi không thể tưởng tượng được rằng lòng tốt và suy nghĩ tích cực của các bạn dành cho tôi quan trọng như thế nào trong thời điểm này".

Irina Sotulenko (23 tuổi, nhà ngữ văn học) kể bị ép chụp khỏa thân trên ban công. Vì không đủ tiền mua vé về nhà, cô đã phải cắn răng làm theo. Cô nói rằng bản thân rất vui khi thoát cảnh tù tội.

“Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ kể các chi tiết, cuộc chiến giành đồ ăn và bánh mì trong trại giam cho các bạn nghe", Irina viết.

Irina Sotulenko và nhiều người mẫu đã được trả tự do sau thời gian bị giam ở Dubai. Ảnh: The Sun.

Chân dài Yulia tự gọi mình là người mẫu khỏa thân tai tiếng và cho biết trải nghiệm vừa qua là "nỗi kinh hoàng thực sự". Cô nhớ lại: "Chúng tôi đã cầu nguyện mỗi ngày để được lên máy bay về Ukraine. Và cuối cùng, chúng tôi đã ở đây. Một niềm hạnh phúc lạ thường".

Người mẫu Ekaterina "Kate" Kashenko cảm thấy sốc trước thời gian ngồi tù và vô cùng buồn bã trước những lời xúc phạm, gọi cô là "gái điếm".

"Chúng tôi ở 9 đêm trong tù, thực sự như cơn ác mộng. Ban đầu chúng tôi bị giam ở căn phòng nhỏ với một tấm nệm cho tất cả cô gái. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, sức khỏe ngày càng yếu đi".

Trên tờ Strana, khi mới bị bắt nhốt, một người mẫu cho biết nhà chức trách đã đối xử với các cô gái như "kẻ giết người". Cô nói: "Họ lấy tất cả thứ trên người chúng tôi, đánh đập chúng tôi, đưa chúng tôi vào căn phòng tối tăm. Cả ngày chúng tôi không được ăn gì, đến tối họ mới mang cơm chan nước thịt - món ăn vô cùng khủng khiếp. Hóa ra, các bữa ăn ngon nhất là với bánh mì lúc 4h sáng".

Người mẫu kể rằng không chỉ cô, những người còn lại đều cảm thấy muốn chết trước tình cảnh ấy.

Cô chia sẻ thêm: "Tôi sẽ không bao giờ đến Dubai nữa. Tôi đã tường tận rất nhiều mặt tối ở đây. Thật kinh tởm".

Nguồn: Quốc Minh/ Zing.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo