Thế giới

Ngươi sẽ không sống được 2 đời, và rồi cũng sẽ thở hắt ra như tất cả chúng ta

Cập nhật lúc 29-05-2016 21:00:00 (GMT+1)
Nadia Savchenko (Ảnh newsweek.com)

 

Nhờ sự hậu thuẫn của công luận ở khắp nơi trên thế giới, nữ phi công Nadia Savchenko đã được tự do. Cô không đòi gì ngoài sự tôn trọng đối với các điều luật quốc tế, một điều mà người Việt chúng ta cũng đang phải đối đầu.
Tất cả các cuộc chơi đều lâu bền và sẽ mang lại lợi ích cho các bên một khi tất cả đều chơi đúng luật.


Nữ sĩ quan, và là nhà nghị sĩ của Ucraina, Nadia Savchenko sẵn sàng trở thành người đứng đầu nhà nước, một khi người dân Ucraina mong muốn điều đó. Cô đã tuyên bố như thế hôm thứ sáu vừa qua, trong buổi họp báo đầu tiên từ khi được thả vào thứ tư, sau 2 năm bị tù giam tại Nga. Cô tuyên bố sẽ dành mọi sức lực cho việc bảo vệ Ucraina.

"Tôi muốn được bay", nữ hoa tiêu của máy bay lên thẳng Mi-24, người đã đứng trong hàng ngũ quân đội Ucraina và tham chiến trong những năm 2004-2005 tại Iraq, cho biết. Trong năm 2009, cô đã tốt nghiệp trường Đại học quân sự tại Kharkov và được lên hàm đại uý. "Tôi rất thích được bay và muốn được bay. Nhưng nếu như cần, thì tôi sẽ làm Tổng thống hoặc làm bất kể việc gì khác"
Nữ công dân Ucraina, người đã bị nước Nga buộc tội là đã can dự vào cái chết của 2 nhà báo người Nga và bị kết án 22 năm tù giam, đã tuyên bố.

Đối với Savchenko, người mà Ucraina đã đánh đổi 2 người lính Nga bị bắt giữ tại Donbas với nước Nga, thì việc bảo vệ Ucraina là ưu tiên hàng đầu. "Không quan trọng là tôi sẽ bảo vệ Tổ quốc ở đâu. Nếu như là chiến trận, thì tôi sẽ lên hàng đầu. Nếu như biết được rằng sự có mặt của tôi sẽ là cần thiết ở đây (ở Kiev) thì tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ làm tất cả và sẽ không bao giờ ngừng. Tôi đã không còn cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của tôi giờ là Ucraina", cô nói.

Savchenko muốn đòi tự do cho các tù binh Ucraina và cô từ chối quan điểm cho rằng không thể thỏa thuận được với quân ly khai về việc trao đổi tù binh. "Tôi sẽ gặp cả quỷ dữ nếu cần. Người ta bảo không thể liên lạc được với quân ly khai, nhưng tôi không nghĩ thế", cô nói thêm.

Cô cho rằng các cuộc bầu cử tại miền Đông Ucraina mà chính là chìa khóa cho các giải pháp chính trị tại Donbas, là điều không thể một khi Kiev không hoàn toàn kiểm tra được vùng biên giới Nga-Ucraina, là nơi phần lớn đang nằm trong vòng kiểm tỏa của quân ly khai. "Nếu như chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, thì  chúng tôi sẽ thỏa thuận được với nhau. Các vị cố vấn thì không để chúng tôi được tự suy nghĩ. Một khi chúng tôi không tự ngẫm và tự quyết định, sẽ không thể có bầu cử", cô phát biểu.

Theo cô, Ucraina lẽ ra không được để Nga lấy mất Krym mà không cần tham chiến. "Lẽ ra chúng ta phải bảo vệ đất nước, nhưng chúng ta đã không làm điều đó. Tại sao ư - đó lại là một câu hỏi khác. Chiếm Krym là một hành động không tuân thủ luật pháp quốc tế của người Nga" cô nhấn mạnh. Theo cô, nếu có chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, Krym sẽ quay về với Ucraina "hoặc là đến khi người ta sẽ hiểu ra rằng đã phạm phải sai lầm gì"

Theo các nhà báo đã có mặt tại đây và ngược lại với chờ đợi, Savchenko không tỏ ra là một kẻ theo tinh thần dân tộc ngoan cố và không chịu thỏa hiệp. "Chúng tôi sẽ theo mọi con đường để dẫn tới hòa bình" cô nói với các nhà báo." Đây là Tổ quốc của chúng tôi, Ucraina của chúng tôi và chúng tôi không được phép làm phản. Nhưng tôi không ngoan cố, và cũng không phải là con cừu. Tôi sẵn sàng chiến đấu nhưng cũng sẵn sàng hòa giải. Nếu như họ (quân ly khai) cũng vậy, thì chúng tôi sẽ thỏa thuận được với nhau" cô tuyên bố.

Tuy nhiên nữ công dân Ucraina này đã không dành cho Tổng thống Nga một câu thỏa hiệp nào "Hãy rút ngay cái tay khỏi Ucraina! Hãy rút ngay cái tay khỏi tất cả các nước mà mày đã ngoạm vào" cô khuyên Vladimir Putin. "Hãy cứ giữ lấy xứ sở của ngươi, nhưng hãy thôi giết hại chính người dân của mình, và cũng chớ có cười nhạo họ. Ngươi sẽ không sống được 2 đời, và rồi cũng sẽ thở hắt ra như tất cả chúng ta mà thôi" cô nhắn gửi Kremli.

Người dịch: Thanh Mai- vietinfo.eu

Nguồn: tyden.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #1 Tôn trọng quyền con người: Krym

    30-05-2016 11:04

    Krym thuộc về nước nào thì nên thỏa hiệp để tránh đổ máu. Tức là chính người dân Krym quyết định.

    Nước Nga không phải cái gì cũng đúng, nhưng nước Ukrajna quả thực là hiếu chiến, trong khi không có khả năng.

    Huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, ngu thật, hạ đẳng của con người.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo