Thế giới
Áp-ga-ni-xtan: Ðánh bom đẫm máu, bảy lính Mỹ chết
Cập nhật lúc 09-06-2010 05:52:43 (GMT+1)
ảnh minh họa |
- Theo AP, ngày 8-6, ít nhất mười binh sĩ, trong đó có bảy lính Mỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom do lực lượng Ta-li-ban tiến hành ở miền nam nước này trong hai ngày qua.
Ðây là đợt tiến công đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua do Ta-li-ban tiến hành nhằm vào lực lượng liên quân. Theo AFP, ít nhất 245 binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan đã chết từ đầu năm 2010 đến nay, còn trong năm 2009 có tới 520 lính liên quân chết.
Ðáng chú ý là Ta-li-ban mở cuộc tiến công ngay sau khi kết thúc Hội nghị hòa bình dân tộc Áp-ga-ni-xtan tại Thủ đô Ca-bun nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải do chính phủ nước này khởi xướng với quân Ta-li-ban, tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài chín năm qua ở Áp-ga-ni-xtan. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma vừa điều thêm 35 nghìn binh sĩ tới Áp-ga-ni-xtan, nâng số binh sĩ Mỹ ở đây lên 94 nghìn người. Ông Ô-ba-ma cam kết sẽ tăng quân số Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan lên 100 nghìn người nhằm ổn định tình hình nước này. Liên quân quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan tuyên bố sắp mở chiến dịch lớn tại tỉnh miền nam Can-đa-ha, đại bản doanh của Ta-li-ban, nhằm tiêu diệt lực lượng nổi dậy.
Theo Nhandan