Thế giới

Á hậu Philippines được chôn cất tại quê nhà, gia đình tiếp tục tìm công lý

Cập nhật lúc 12-01-2021 05:29:17 (GMT+1)
Christine Angelica Dacera qua đời.

 

Á hậu Philippines đã được an nghỉ hôm chủ nhật (ngày 10/1) tại quê nhà General Santos City.


Christine Angelica Dacera (23 tuổi), nữ tiếp viên hàng không xấu số đã qua đời sau bữa tiệc đêm giao thừa trong một khách sạn ở Makati, đã được an nghỉ hôm chủ nhật (ngày 10/1) tại quê nhà General Santos City.

Hơn một trăm thành viên gia đình và bạn bè thân thiết đã tham dự lễ an táng Christine Angelica Dacera vào lúc 10:40 sáng tại Công viên Tưởng niệm Forest Lake trong bối cảnh an ninh được thắt chặt bởi cảnh sát và quân đội.

“Chúng tôi yêu bé Ica của mình rất nhiều”, bà Sharon  - mẹ của Christine Angelica Dacera nói khi nhắc đến cô bằng biệt danh của mình: "Chúng tôi đang cầu nguyện công lý cho Ica Baby của chúng tôi".

Sharon cho biết, gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho con gái mình, đứa con thứ hai trong số 4 anh chị em, người được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong bồn tắm của Phòng 2209 của khách sạn City Garden Grand ở thành phố Makati, vào khoảng trưa ngày 1/1/2021 sau bữa tiệc đêm giao thừa định mệnh.

Dacera được đưa đến Trung tâm Y tế Makati để điều trị nhưng được tuyên bố là đã chết khi đến nơi. Cơ quan chức năng cho biết, cơ thể cô bị trầy xước và tụ máu, và có dấu hiệu cho thấy Christine Angelica Dacera bị tấn công tình dục.

Sharon cho biết, con gái mình đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Silva Davao (Hoa hậu thành phố Silva Davao). Cô cũng lọt vào vòng chung kết cuộc thi sắc đẹp Mutyang Davao 2019. Dacera tốt nghiệp cử nhân truyền thông tại Đại học Philippines – Mindanao ở thành phố Davao, đã làm tiếp viên hàng không vì ước mơ được đưa gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sharon cảm ơn những người đã gửi lời cầu nguyện cho linh hồn con gái cô và những người đồng cảm với gia đình.

Gia đình Dacera vẫn đang chờ kết quả của một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập được tiến hành sau khi cảnh sát điều tra, người đã phán quyết cái chết của cô gái trẻ do chứng phình động mạch chủ bị vỡ.

Vụ án đã gây ra nhiều hoang mang cho dư luận, đặc biệt là sau khi các quan chức cảnh sát hàng đầu, bao gồm cảnh sát trưởng thành phố Makati, Harold Depositar và thậm chí cả cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Debold Sinas, tuyên bố rằng Dacera là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp và giết người.

Các công tố viên phụ trách vụ án đã trả lại bản cáo trạng cho cảnh sát để điều tra thêm khi họ ra lệnh thả ba nghi phạm đã ra đầu thú trước đó.

Ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra đã ra lệnh cho Cục Điều tra Quốc gia khám nghiệm tử thi thi thể của Dacera lần thứ ba vì cuộc điều ta của cảnh sát “không đủ kỹ lưỡng”.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo