Một phụ nữ Séc cùng con gái bị chồng giam lỏng ở Sudan
Cập nhật lúc 25-07-2012 13:00:00 (GMT+1)
| Ảnh minh họa (Lidovky) |
Nếu đã từng đọc truyện hay xem qua bộ phim Not without my daughter (Thiếu con gái, tôi sẽ không ra đi), bạn sẽ biết đến người mẹ hết lòng đấu tranh giành lại tự do cho mình và con gái khỏi người chồng. Rất tiếc, câu chuyện tương tự vẫn xảy ra trong xã hội chúng ta và mới đây nhất nó liên quan đến một phụ nữ Séc…
Đó là một người phụ nữ 41 tuổi đến từ Teplice. Cô đã bị „giảm lỏng“ tại quê chồng gần một năm trời trước khi được bạn bè giải thoát sau khi tự nguyện theo chồng đến thăm quê hương của anh ta cùng con gái tại đất nước châu Phi Sudan. Quãng thời gian đầu mọi chuyện đều xảy ra một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi ngỏ ý muốn quay trở về nhà, người chồng cô ấy đã tịch thu mọi giấy tờ và thuê người canh giữ cô.
Người phụ nữ 41 tuổi này đã bị cầm chân tại Sudan gần một năm trời trước khi được bạn bè giải thoát.
Khi mới đến với nhau, mối quan hệ của người phụ nữ Séc với bạn đời châu Phi diễn ra khá suôn sẻ. „Mọi chuyện đều diễn ra một cách êm thấm và không có vấn đề gì cả. Vào năm 2002, một bé gái đã ra đời và cuộc sống hoàn hảo đã kéo dài đến năm 2009, khi người chồng thuyết phục vợ mình đến thăm Sudan,“ phát ngôn viên cảnh sát Eva Jaklová kể lại sự khởi đầu về bi kịch của người phụ nữ.
Người chồng 46 tuổi đã khẳng định với vợ rằng mình sẽ không cản trở cô quay lại Séc bất cứ khi nào cô muốn. Mặc dù thâm tâm người phụ nữ này ban đầu có nhiều lo lắng, song cuối cùng niềm tin chồng đã chiến thắng và cô quyết định khăn gói cùng con gái đến miền đất xa lạ.

Ảnh minh họa (iDnes)
Mọi chuyện đã diễn ra một cách bình thường cho đến khi người phụ nữ muốn quay trở về nhà. „Người chồng đã tịch thu hết giấy tờ của cô ấy cùng con gái để cản trở việc họ lên đường và sau đó anh ta bắt đầu đòi hỏi vợ phải phục tùng mình theo ý muốn của mình,“ Jaklová kể tiếp và không quên nhấn mạnh về việc người vợ nhiều lần sau đó đã nài nỉ van xin trả lại giấy tờ tùy thân.
Thay vào đó, người chồng bắt đầu dùng biện pháp mạnh và thuê vệ sĩ để kèm vợ con. Tuy nhiên, sự giám sát dường như có lỗ hổng và người vợ 41 tuổi đã tìm được sự trợ giúp tại một quán cà phê internet. Cô đã âm thầm liên lạc với đại sứ quán tại Ai Cập để làm lại giấy tờ cho mình và con gái. Sau đó, bạn bè của cô đã giúp đỡ đưa cô trở về Séc an toàn.
Vụ việc này đã được giao cho cảnh sát ngoại kiều và hiện nó đã được chuyển sang chi nhánh hình sự ở Teplice. Hiện tại, người phụ nữ này đang tiến hành làm thủ tục ly hôn với chồng mình. Theo bà Jaklová, chồng cô ta quay trở lại Séc chỉ vì lý do chia tay và anh ta sẽ không ở lại đây lâu.
„Trong quá trình ly dị, cảnh sát đã buộc tội người đàn ông châu Phi trên về tội hạn chế tự do cá nhân vào hồi đầu tháng 7,“ Jaklová cho biết thêm. Hiện người này đang phải đối mặt với bản án hai năm tù giam.
Thu Uyên - vietinfo.eu
iDnes.cz
