Séc-Slovakia

Một câu chuyện với kết thúc có hậu

Cập nhật lúc 05-05-2009 12:50:00 (GMT+1)
Chị D. và bé My

 

Cuối năm ngoái, hồi tháng 12, chị D. đã tìm đến văn phòng Ban biên tập TTM nhờ giúp đỡ trong một sự việc tương đối khác thường. Phòng xã hội Praha 4 đã không cho phép chị tiếp tục chăm sóc một đứa bé mà chị đã chăm sóc từ nhỏ, vì mẹ của đứa bé không thể chăm sóc cho con mình được. Nhưng vì chị D. không phải là mẹ và cũng không phải là họ hàng mà chỉ là một “người lạ” nên phòng xã hội đã không cho chị chăm sóc đứa trẻ và đem nó đi.


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo