Tình dục mác Đức
![]() |
Mại dâm ở Berlin, Đức - Ảnh: Reuters |
Đức đang trở thành thủ đô “vui vẻ” của châu Âu, thu hút làn sóng du lịch tình dục từ khắp thế giới nhờ vào mại dâm hợp pháp, giá cả hết sức cạnh tranh.
Trong những bộ đồ hở hang và bó sát người, các cô gái làng chơi đứng lượn lờ bên đường gần Hackescher Markt, một trong những quận giải trí và mua sắm đông đúc nhất Berlin. Đây là cảnh tượng chẳng có gì xa lạ trước khi màn đêm sụp xuống tại thủ đô của Đức, nước đã chết tên với biệt danh “nhà thổ lớn nhất châu Âu”.
Mại dâm lên ngôi
Công nghệ tình dục tại Đức đang trên đà phát triển tận lực kể từ khi mại dâm được tự do hóa vào năm 2002, với hơn 1 triệu đàn ông trả tiền mua dâm mỗi ngày tại nước này, theo bộ phim tài liệu Sex - Made in Germany, tạm dịch Tình dục mác Đức vừa được phát trên Đài truyền hình ARD của Đức.
Dựa trên những thước phim quay lén trong suốt 2 năm do Sonia Kennebeck và Tina Soliman thực hiện, người xem chứng kiến những cảnh tượng thường ngày trong các nhà thổ tại nước này, nơi đàn ông trả 49 euro cho mỗi lần vui vẻ tới bến và không giới hạn số lần quan hệ.
Sự trỗi dậy của công nghệ tình dục tại quốc gia Tây phương có tư tưởng phóng khoáng về cái nghề xưa nhất trái đất cũng đang ở tình trạng đáng báo động, khi mà cánh đàn ông từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây dưới dạng du lịch tình dục, với đủ loại khách hàng từ châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ.
Ảnh: Shutterstock
Luật về thương mại tình dục tại Đức được xem là thuộc dạng thoải mái nhất thế giới, nó đã được chính phủ liên minh cầm quyền trước đây thông qua, gồm đảng Dân chủ xã hội (SPD) và đảng Xanh, với mục tiêu củng cố quyền lợi của các cô gái làm nghề này, cho phép họ tiếp cận chế độ bảo hiểm y tế và các khoản lợi tức xã hội khác. Kể từ đó, các quận đèn đỏ mọc lên như nấm tại nhiều thành phố chính của Đức, bao gồm Berlin, Frankfurt và Hamburg, “thành phố tội lỗi”, nơi tọa lạc khu phố khét tiếng Reeperbahn trong giới khách làng chơi.
Trong một chuyến công tác tại Hamburg vào năm 2007, phóng viên Thanh Niên đã đến Reeperbahn, nơi dân địa phương đồn rằng có khả năng kiếm tiền nhiều nhất nhì thành phố, chỉ chịu đứng sau hải cảng Hamburg. Tại đây, những hộp đêm vũ thoát y, cửa hàng chuyên bán những mặt hàng phục vụ “chuyện ấy”, sòng bài, quán bar, nhà thổ... chen chúc nhau trên con đường dài chưa đầy 1 km. Có thể nói mật độ tập trung các tụ điểm ăn chơi tại Reeperbahn đông đúc hơn bất kỳ nơi nào trên đất Đức.
Ấy thế mà Reeperbahn đã bị chết danh với tên gọi “một dặm tội lỗi” dưới con mắt của những người đứng đắn. Và đối với cánh đàn ông, Herbertstrasse là “thiên đường khoái lạc”, nhưng lại là nơi cấm cửa nữ giới và người dưới 18 tuổi.
Phất lên từ World Cup
Vào sự kiện World Cup 2006, du khách khắp nơi trên thế giới mới biết được Đức không chỉ nổi tiếng với bóng đá, bia và xe hơi, mà công nghệ tình dục phải được liệt vào dạng có số má ở châu Âu. Bên cạnh chuyện đưa tin về tình hình bóng lăn trên sân cỏ, giới truyền thông nước ngoài cũng ưu ái dành không ít đất cho hoạt động không kém phần rầm rộ bên ngoài các nhà thi đấu.
Nằm sát các khu lều bia và quầy xúc xích là nơi bán một loại “đặc sản” khác, tất nhiên là phải được đặt trong những khu khang trang hơn. Một ví dụ hết sức cụ thể là nhà thổ đa năng được dựng sát địa điểm thi đấu bóng đá ở Berlin, với diện tích 3.000 mét vuông, được thiết kế đặc biệt để đón đến 650 khách cùng lúc. Những điểm “hành sự” bằng gỗ được dựng lên, trông bề ngoài chẳng khác nhà vệ sinh công cộng, nhưng kèm theo đủ bao cao su, vòi sen...
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm Đức thông qua luật về công nghệ tình dục, những lời chỉ trích ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với sự phát triển không ngừng của ngành đầy tai tiếng này. Phía phản đối cho rằng dù quyền lợi của các cô gái làng chơi có thể được cải thiện, nhưng đồng thời nguy cơ buôn bán phụ nữ cũng gia tăng. Các báo cáo cho thấy phụ nữ từ Đông Âu và những nơi khác bị buộc phải bán thân sau khi rơi vào tay những kẻ buôn người. Ước tính 2/3 trong số 400.000 cô gái đang hoạt động trong ngành “tươi mát” được “nhập khẩu” từ nhiều nguồn trên thế giới.
“Phụ nữ nhập cư không biết tiếng Đức lâm vào tình trạng phụ thuộc hầu như toàn phần vào kẻ đã mang họ đến nơi này”, theo The Guardian dẫn lời Roshan Heiler của Solwodi, tổ chức đấu tranh vì quyền lợi nữ giới giúp giải phóng những người bị ép vào con đường buôn phấn bán hương.
Vào tháng 5, tạp chí Der Spiegel đã cho đăng loạt bài phản ánh tình trạng khắc nghiệt của một bộ phận gái dâm tại Đức, đặc biệt đối với những người bị cưỡng ép làm nghề, như phụ nữ đến từ Romania và Bulgaria. Các cô cho hay không ít khách hàng “chơi” thuốc để hưởng thụ cho đáng đồng tiền mà họ bỏ ra.
Trong phim tài liệu của Đài ARD, một chủ động ở Đức nói thẳng rằng mua dâm ở đây rẻ hơn bất kỳ nơi nào khác. Còn đối với một khách hàng lặn lội từ Đan Mạch đến Berlin để vui vẻ đã nói rằng: “Không cần bàn cãi, Đức là nhà thổ lớn nhất châu Âu”, theo tờ Die Welt.
Và trong nỗ lực cạnh tranh, không ít nơi chịu hạ giá để hút khách. Dù giá sàn cho mỗi lần vào nhà thổ là 49 euro, có người chấp nhận đi khách với giá không đến 10 euro. “Có cô còn sẵn sàng tới bến để đổi lấy một phần thức ăn nhanh Big Mac”, theo một nguồn tin ở Dortmund.
Trong khi đó, Monika Lazar, nhà phát ngôn về quyền lợi nữ giới của đảng Liên minh 90/Xanh, đã lên tiếng ủng hộ luật trên, với lý luận rằng vấn đề ở đây không phải là hợp pháp hay bất hợp pháp luật mại dâm. “Mại dâm vẫn là ngành bị xã hội lên án, và cách nhìn nhận đó không hề thay đổi trong vòng vài năm sau khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, luật này đang giúp củng cố vị trí của các cô gái hành nghề và đảm bảo rằng phụ nữ, lẫn đàn ông, được bảo vệ tốt hơn”, theo Lazar.
Trong khi đó, trang tin The Local dẫn lời Andrew, 39 tuổi, từ Florida (Mỹ) cho hay mỗi năm anh ta cất công đến nước này khoảng 3 lần vì khoái các cô gái làng chơi ở đây. Mua dâm hợp pháp mà giá lại phải chăng đã thu hút Andrew lẫn đàn ông trên thế giới đổ xô đến Đức, những người chẳng cần quan tâm đến tranh cãi đang rầm rộ xung quanh ngành kinh doanh lâu đời nhất thế giới.
Brazil cũng muốn ăn theo World Cup
Sau khi chứng kiến các đồng nghiệp Đức ăn nên làm ra trong kỳ World Cup, giới kinh doanh vốn tự có tại nước đăng cai sự kiện thể thao nhất hành tinh, đồng thời cũng là cái nôi của bóng đá, đang hết sức hào hứng với viễn cảnh hốt bạc. Đáng nói ở đây là ngành công nghệ tình dục ở Brazil lại được chính quyền cổ xúy với hy vọng thu hút được càng nhiều du khách đổ đến nước này càng tốt. Tuy nhiên, đến mức căng luôn băng rôn quảng bá như Bộ Y tế Brazil vừa làm thì đúng là độc nhất vô nhị.
Quá chướng mắt trước khẩu hiệu “Tôi hạnh phúc vì làm gái điếm” do bộ này công bố rầm rộ trên mạng, cộng đồng tôn giáo trong nước đã gây áp lực, buộc cơ quan chính phủ phải đổi sang khẩu hiệu ít lộ liễu hơn là “Không xấu hổ khi dùng bao cao su”.
Nguồn: Thụy Miên/Tinnong