Tử thần gọi tên Ronaldo và đồng đội
Cập nhật lúc 10-06-2012 03:09:19 (GMT+1)
| Các cầu thủ Đức ăn mừng bàn thắng của Gomez. Ảnh: Daylife |
“Cỗ xe tăng Đức” đã vượt qua “Brazil châu Âu” nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Mario Gomez. Thua ngay trận mở màn trong bảng đấu được mệnh danh là tử thần, Bồ Đào Nha đang trước trước khó khăn cực lớn.
Bảng B, bảng tử thần của VCK Euro 2012 đã mở màn đầy bất ngờ với chiến thắng 1-0 của ĐT Đan Mạch trước UCV vô địch, ĐT Hà Lan. Sau khi trận đấu được xem là không cân tài cân sức trên kết thúc với phần thắng thuộc về đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, người hâm mộ chờ đợi cuộc so tài đỉnh cao giữa hai ông lớn ĐT Đức và Bồ Đào Nha.
Xét về thành tích tại các VCK Euro, ĐT Đức vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Mannschaft cũng vượt xa người Bồ. Đường đến Ba Lan và Ukraine của “Cỗ xe tăng” cũng dễ dàng ĐT Đức đến Ba Lan và Ukraine với hành trình 10 trận toàn thắng ở vòng bảng, ghi 34 bàn thắng và chỉ đứng sau ĐT Hà Lan (37 bàn). Trong khi đó, ĐT Bồ Đào Nha gặp khá nhiều khó khăn mới giành quyền góp mặt tại Euro 2012, và phải tranh vé vớt sau trận play-off với Bosnia. Những thống kê trên chỉ ra rằng, ĐT Đức được đánh giá cao hơn “Brazil châu Âu” ở cuộc đối đầu tâm điểm này.
Nhà ĐK Á quân Euro có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau cú đánh đầu của Mario Gomez. Tiếp đó, Lukas Podolski cũng đe dọa khung thành của Bồ Đào Nha bằng một sút chìm từ khoảng cách hơn 20m nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Rui Patricio. Trong khi Đức áp dụng lối đá tấn công thì Bồ Đào Nha lại chủ động chơi phòng thủ. Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội hơn trong suốt 30 phút đầu tiên của hiệp một nhưng các học trò của HLV Joachim Loew vẫn bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Bồ Đào Nha.
Được mệnh danh là “Brazil châu Âu” nhưng trong cuộc đối đầu với ĐT Đức, Bồ Đào Nha lại chơi thứ bóng đá thực dụng, quyết liệt. Do gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Rui Patricio, ĐT Đức sử dụng phương án sút xa. Phút 30, nhận đường chuyền từ bên cánh trái của đồng đội, Podolski tung ra cú sút căng nhưng đáng tiếc bóng lại đi vọt xà ngang. 10 phút sau, Thomas Muller lại tung thêm một cú sút vu vơ không trúng đích. Chứng kiến màn trình diễn của các học trò, HLV Joachim Loew tỏ rõ sự không hài lòng.
Rõ ràng, một đội bóng từng được “Hoàng đế” Franz Beckenbauer ca ngợi là đang sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Đức không thể có màn trình diễn thuyết thuyết phục như vậy.
Cuối hiệp một, Bồ Đào Nha đáp trả bằng một cú sút trong vòng cấm địa của trung vệ Pepe, tuy nhiên, bóng lại đi trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của đội bóng áo bã trầu.
Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp một, khán giả chờ đợi, hai đội bóng sẽ bùng nổ ở hiệp hai. Trong hơn 10 phút đầu tiên, ĐT Đức vẫn chiếm ưu thế trong các tình huống tấn công với các pha dứt điểm liên tiếp của Khedira, Muller, Ozil. Tuy nhiên, sự chính xác là điều “Cỗ xe tăng” còn thiếu. Cho dù gặp khá nhiều khó khăn trong các tình huống chống trả nhưng khung thành của Bồ Đào Nha vẫn đứng vững.
Bên phía Bồ Đào Nha dù sở hữu trong đội hình tay săn bàn Cristiano Ronaldo nhưng ngôi sao tiền vệ Real không có nhiều cơ hội và khoảng trống để thể hiện bởi sự theo kèm rất sát của Jérome Boateng. Phút 64, thủ quân người Bồ có một cơ hội hiếm hoi để dứt điểm thoải mái trong vòng cấm địa nhưng sự có mặt kịp thời của Boateng đã chặn đứng cơ hội nguy hiểm mà CR7 muốn tạo ra.
Không có nhiều tình huống nguy hiểm, những pha bóng đáng chú ý, trận đấu được chờ đợi giữa ĐT Đức và Bồ Đào Nha diễn ra khá tẻ nhạt. Trong lúc khán giả trên sân đang tỏ rõ sự thất vọng về màn trình diễn của hai đội thì Mario Gomez bất ngờ tỏa sáng. Nhận đường tạt bóng của Khedira bên cánh phải, chân sút hiện đang đầu quân cho Bayern Munich có pha lắc đầu chuẩn xác đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Patricio.

Thủ quân Ronaldo (Bồ Đào Nha) luôn bị theo kèm rất chặt. Ảnh: Daylife
Có được bàn thắng mở tỉ số giải tỏa tâm lý, ĐT Đức tiếp tục gây sóng gió về phía thành Bồ Đào Nha. Trong khi, Ronaldo cùng các đồng đội vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự chặt bên phía sân nhà và chờ cơ hội phản công. Phút 85, Bồ Đào Nha có cơ hội san bằng tỉ số nhưng đường tạt bóng của Nani lại đi trúng xà ngang. 3 phút sau cầu thủ trẻ mới vào sân thay người, Varela có cơ hội dứt điểm ở cự ly chưa đầy 10 m nhưng thủ thành Neuer đã kịp thời lao ra khép góc.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho ĐT Đức. Dù chưa có màn trình diễn thật sự thuyết phục nhưng “Cỗ xe tăng” cũng tạo được lợi thế tâm lý lớn cho cuộc tiếp đón Hà Lan ở lượt trận tiếp theo bảng tử thần.
Đội hình thi đấu:
ĐT Đức: Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger; Muller (Bender 90'), Ozil (Kroos 87'), Podolski; Gomez (Klose 80').
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao; Miguel Veloso, Moutinho, Meireles (Silvestre Varela 80'); Nani, Postiga (Nelson Oliveira 70'), Ronaldo.
Bàn thắng: Gomez (73’)
Nguồn: Hồng Ngọc/ Baodatviet
