Thư Warsaw: Thương lắm người Việt mình!
Cập nhật lúc 20-06-2012 15:05:18 (GMT+1)
Lạ thật! dù đi nơi nào trên thế giới, cứ gặp người Việt là tôi nhận ra ngay, không cần phải thấy người đó ăn mặc như thế nào, nói năng ra sao.
Dường như những người Việt Nam với nhau, luôn có những cảm xúc đặc biệt, giúp họ dễ dàng nhận ra nhau ở bất cứ nơi đâu mà người Việt đặt chân đến. Thế mà ở Warsaw, lại có tới vài chục nghìn người Việt sinh sống, làm việc ở đây. Cảm giác chẳng khác nào như ở nhà vậy!.
Đề tài viết về cộng đồng người Việt Nam trong những lần tác nghiệp nước ngoài, luôn là chủ đề mà các tác giả hướng tới. Đi nước ngoài mà gặp người Việt thì vui lắm rồi, lại còn biết thêm về phong tục, tập quán địa phương, biết về điều kiện tác nghiệp, có khi được mời ăn, mời ngủ, trở thành những người bạn tri kỷ.

Thế nhưng, hành trình của người Việt ở Warsaw cũng đã trải qua biết bao thăng trầm. Khởi đầu rất khiêm tốn, một nhóm sinh viên Việt Nam cưới vợ người Ba Lan (và lấy chồng người Ba Lan). Họ thành lập Hội Xã hội - Văn hóa của người Việt tại Ba Lan, một thời gian có trụ sở tại nhà hàng Bông Sen ở phố Poznanska 12 - nhà hàng ẩm thực Việt Nam đầu tiên của Warsaw vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20. Sau những năm 1989, việc kinh doanh của người Việt tại đây phát triển cực thịnh và một thời, Ba Lan là miền đất hứa với những người con Việt rời quê hương đi làm ăn.
Thế nhưng chục năm gần đây, cùng với sự suy thoái kinh thế toàn cầu, người Việt ở Warsaw đã gặp biết bao khó khăn. Hàng nghìn người thất nghiệp, vỡ nợ khi khu chợ trời nay là SVĐQG Ba Lan đăng cai EURO 2012 - nơi kinh doanh chính của hàng chục nghìn người Việt với hơn 1.000 ki-ốt bị xóa sổ. Chưa kể cái họa liên tục ập đến khi các khu chợ của người Việt liên tục gặp hỏa hoạn.
Song bao giờ cũng vậy, thời điểm khó khăn nhất lại là lúc sự đoàn kết, cái tình Việt được đặt lên trên hết. Sự chung tay của các doanh nghiệp, của cộng đồng người Việt tại Warsaw, đang giúp cuộc sống của những người Việt Nam dần ổn định trở lại.
Nguồn: Nam Phong/ Daidoanket
