Phụ nữ: Việt vị và liệt vị
Cập nhật lúc 29-06-2012 02:33:16 (GMT+1)
| Việt vị thì sao ghi được bàn như thế này? |
Đàn ông ở thế việt vị, đó không chỉ là một bộ phim Séc. Kể cả đàn ông cũng có những ngày đèn đỏ, nhất là vào mùa EURO, khi phụ nữ lại lọt vào thế việt vị.
Phụ nữ và bóng đá không đi cùng nhau, ít nhất là theo cách nhìn của đàn ông. Như hôm nay trên Facebook có ảnh của CLB bóng đá Viktoria Plzeň đi kí tặng fan hâm mộ. Tất nhiên là có nhiều thiếu nữ ở đó, nghĩa là những phụ nữ trẻ tuổi, rất trẻ trung và xinh đẹp. Thế là có ngay một bình luận: “Tất cả họ hiểu bóng đá như dê hiểu rau mùi.“
Thế là tôi phải nhấn ngay vào nút Thích. Đương nhiên là phụ nữ đi theo những người đàn ông vậy rồi. Tôi cũng thích không chỉ có cầu thủ ở nhà mà cả đội tuyển. Nói thật là, trước EURO tôi nằm mơ thấy cưa đổ đội trưởng Lahm. Điều này đã khiến tôi cổ vũ độ Đức thay vì Séc.
Các bạn biết đó, phụ nữ xem bóng đá một cách đặc trưng – là fan hâm mộ đa dạng, dành cho mọi đội tuyển và mọi cầu thủ, hoặc là fan chống đối trong trường hợp Cristiano Ronaldo. Nhưng tôi cá là nếu anh ta không có cô gái Nga kia thì ai chẳng sán vào mặc kệ cái đầu vuốt keo đó.
Nhưng hãy quay lại với những chú thỏ Đức mà tối qua bị các anh già Ý bắt bài. Khi Đức gãy cả hai cánh và superMario bị đội Ý bóp chặt rồi thua ngay 2 bàn, tôi đã nghĩ là sẽ chào tạm biệt Đức và “trở về“ với tình yêu màu xanh. Không có chuyện đó, vì Lahm đã quá cố gắng trong hiệp hai và Ý thì không còn những cầu thủ đẹp như thời Maldini, Del Piero và Canavaro. Đến mẹ cũng không thể rời mắt khỏi Maldini kể cả khi thức đêm xem bóng đá ở Việt Nam cơ mà.

Vâng, cổ vũ cái đẹp, đó cũng là cách hưởng thụ bóng đá. Có nhiều cách khác nữa, ví dụ như vì tiền. Bởi thế mà các cầu thủ hay cặp kè với người mẫu. Nhưng khi tôi đã nhắc đến mẹ thì phải nói là những bà già cũng có lí do cổ vũ bóng đá.
Sau khi Venca của Plzeň ghi bàn cho Séc vào lưới Nga thì mẹ của cậu ấy mang ảnh đi khoe khắp Plzeň một cách đầy tự hào. Phải ngả mũ trước những bà mẹ này, dù có thể không hiểu bóng đá nhưng luôn ủng hộ con trai mình làm điều mà họ đam mê. Nhất là với bà Pilařova, bà chắc phải chuyển chỗ ở đến Plzeň cùng với con trai Vávlav Pilař. Nhưng cũng có thể đấy không phải Pilařova, song dù bà ấy là ai trong mẹ của những người Plzeň gốc như Čech, Limberský, Darida hay bất kì ai trong đội tuyển Séc, tôi cũng tôn trọng. Sau khi họ cống hiến ở EURO, có khi không phải ai cũng nhận thức được rằng sau những thành công này là gia đình, nơi mà phụ nữ chiếm ... 50%.
Nói chung, tóm lại là kể cả đàn ông cũng có ngày đèn đỏ và phụ nữ thì lọt vào thế việt vị. Nhưng họ không nằm ngoài cuộc chơi. Chúng tôi cổ vũ bóng đá một cách khác, không ai như ai. Tất nhiên có cả những người làm bóng đá thú vị thêm bằng sự hài hước tóc vàng của mình. Vì thế mới có bài viết ngày hôm nay với tựa đề: Việt vị và liệt vị.
Có một cô gái muốn nói về việt vị, nhưng nhầm một chữ thành liệt vị, nghĩa là tiền đạo nào đó bị liệt dương. Nhưng mà xét cho cùng thì cô ý có khi đúng. Cầu thủ mà việt vị thì không ghi bàn, người bị liệt vị trong cuộc sống riêng tư chắc cũng không ghi bàn. Và tôi xin lỗi tất cả những anh nào bị liệt vị.
Thảo Mai - vietinfo.eu
