Thể thao

Những chuyện chỉ có ở Việt Nam

Cập nhật lúc 11-07-2012 22:33:32 (GMT+1)

 

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi chuyến xuất quân của thể thao VN tham dự những đại hội lớn, thể nào dư luận cũng xầm xì xung quanh danh sách của đoàn, cụ thể là những nhân vật người ta thật sự không hiểu đi theo để làm gì.


Và kỳ này, với danh sách đến Anh tham dự Olympic 2012 cũng thế, khi thể thao VN chỉ có vỏn vẹn 18 VĐV nhưng danh sách đoàn lên đến 56 người!

http://data.vietinfo.eu/News//2012/07/10/175004/1341945307.6149.jpg

đến Anh tham dự Olympic 2012, thể thao VN có vỏn vẹn 18 VĐV nhưng danh sách đoàn lên đến 56 người! 

Ông Lâm Quang Thành - tổng cục phó Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao VN dự Olympic 2012 - đã trả lời với báo chí rằng tất cả đã được cân nhắ́c rất kỹ. Cụ thể trong 56 người thì có đến bảy là cán bộ đi bằ̀ng kinh phí của các liên đoàn (tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền, Liên đoàn Cầu lông), các địa phương (HLV thể dục của Hà Nội), báo chí thuộc Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL (bốn người). Số còn lại chủ yếu là HLV, chuyên gia.

Theo ông Thành, lãnh đạo đoàn chuyến này rất ít, chỉ có ông và phó đoàn Trần Đức Phấn - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao. Cán bộ đi theo đoàn cũng không nhiều, chỉ có năm người thuộc Vụ Tài chính, Vụ Quan hệ quốc tế của Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic VN, bác sĩ Bệnh viện Thể thao VN và một tham tán Đại sứ quán VN tại Anh.

Liệu đã thật sự không còn “người thừa” hay không?

Tôi xin điểm qua một số đội tuyển. Trong khi những đội vật, bơi điền kinh đều chỉ có HLV cùng VĐV thì một số đội tuyển lại kèm theo lãnh đội. Ví dụ ở đội taekwondo chỉ có hai võ sĩ thi đấu nhưng đi kèm theo đến hai chuyên gia, một HLV và một lãnh đạo đội! Tương tự, đội tuyển judo chỉ có một võ sĩ thì lẽ ra chỉ cần một HLV đi theo là đủ, nhưng cũng có thêm một ông lãnh đạo đội hơi bị thừa. Hay nhân vật của Vụ Tài chính có cần thiết phải đi theo không?

Trước đây, mỗi lần đoàn thể thao VN xuất quân dự những đại hội lớn, người của Vụ Tài chính thường phải ôm một gói tiền đi để chi phí. Nhưng nay làm gì còn cảnh đó. Các loại chi phí chính như ăn ở thì đã chuyển khoản cho nước chủ nhà, các chi phí lặt vặt thì sử dụng thẻ tín dụng, vậy một sếp của Vụ Tài chính đi để làm gì? Ngay lực lượng báo chí phục vụ tuyên truyền cho ngành, đi bằ̀ng tiền nhà nước cũng là một vấn đề đáng đặt ra vì những phương tiện truyền thông của bộ, của tổng cục thử hỏi có mấy ai xem? Một quan chức ngành thể thao cười cười trả lời: Thế mới là VN!

Một đại hội như Olympic, khả năng của thể thao VN may lắ́m mới có một, hai huy chương đồng hoặc bạc, mà chi tiền từ ngân sách cho ngần ấy người thì cũng là lãng phí, dù phải nhìn nhận chuyến này đã có kiềm chế!

Nguồn: Trường Huy/ TT

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo