Thể thao

Hạ gục Hà Lan, Đan Mạch tạo cú sốc đầu tiên

Cập nhật lúc 10-06-2012 03:57:28 (GMT+1)

Krohn-Dehli ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: EPA

 

Bị ép sâu trong phần lớn thời gian của trận đầu, tuy nhiên những chú lính chì Đan Mạch đã xuất sắc hạ gục Hà Lan với tỷ số 1-0, đồng thời tạo ra cú số đầu tiên cho giải đấu.


Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Hà Lan nhập cuộc rất tốt bằng lối choi tấn công chủ động. Chủ động chơi phòng thủ nhằm đối phó với sức mạnh của đối phương song hàng thủ của Đan Mạch sớm phải đối mặt với một sức ép lớn. Những cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm ngay đầu hiệp 1 là minh chứng cho thấy sức mạnh của nhà đương kim á quân thế giới.

Phút thứ 7, từ đường chuyền của Afellay bên cánh trái, Van Persie nhanh chân dứt điểm ở góc gần nhưng bóng đi sạt cột dọc rất đáng tiếc. Ít phút sau,  đến lượt Afellay đi bóng xâm nhập vòng cấm từ cánh trái rồi tung cú sút căng đưa bóng đi vọt xà. 

Phút 17, Robben đi bóng tới sát khung thành của thủ môn Andersen, tuy nhiên tiền vệ của Bayern Munich này không sút ngay mà lại căng ngang vào trong và hậu vệ của Đan Mạch đã có cơ hội giải nguy. 5 phút sau, đến lượt Van Persie với nỗ lực dứt điểm ở phía phải khung thành của Đan Mạch nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với Cơn lốc màu da cam.

Bị ép sân nhưng các học trò của Morten Olsen cũng nỗ lực tổ chức phản công. Việc có quá đông người tập trung cho khâu phòng thủ đã khiến hàng công của Đan Mạch trở nên mỏng hơn, vì vậy các chân sút của họ hầu như mất hút. Dù vậy, chỉ cần có 1 cơ hội thôi, các Chú lính chì có thể tận dụng để có bàn thắng.

Điều này đã xảy đến ở phút 24, khi Krohn-Dehli tận dụng tình huống bóng bật ra để lừa qua 2 hậu vệ đối phương trước khi “xâu kim” Stekelenburg, mở tỷ số đầy bất ngờ cho Đan Mạch. Bàn thắng của Krohn-Dehli như một gáo nước lạnh dội vào đầu các cầu thủ Hà Lan. Điều này cũng cho thấy sự thiếu thận trọng trong khâu phòng thủ của đội á quân thế giới.

Bị dẫn bàn và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, Hà Lan lại còn không được thần may mắn quay lưng. Phút 36, từ pha phát bóng bất cẩn của thủ thành Andersen, Robben cướp bóng rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái song bóng đập cột dọc rất đáng tiếc. Nối gót đàn anh, Affelay tung cú sút trong tư thế thuận lợi nhưng bóng lại đi vọt xà. Van Persie tiếp tục để lại sự nuối tiếc khi cú dứt điểm của tiền đạo này không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ Đan Mạch.

Cuối hiệp 1, hàng thủ Hà Lan chơi khá lỏng lẻo, đặc biệt là cặp trung vệ, vì vậy các chân sút bên phía Đan Mạch đã có thêm vài cơ hội khiến các cổ động viên mặc áo cam phải thót tim. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Đan Mạch.

Sang hiệp 2, Hà Lan tăng cường tấn công với một nhịp độ mạnh mẽ hơn. Rõ ràng ít nhất họ cũng phải đạt được một trận hòa và không chấp nhận một trận thua bẽ mặt. Cơ hội ghi bàn lại dồn dập đến với cơn lốc màu da cam.

Các chân sút Hà Lan bất lực trước hàng thủ Đan Mạch. Ảnh: Getty

Phút 47, Robben tiếp tục đi bóng và tung cú dứt điểm chân trái sở trường nhưng bóng vẫn cưa chịu tìm đến mảnh lưới khung thành Andersen. Ngay sau đó, Van Persie có cơ hội dứt điểm khá ngon ăn ngay trước khung thành Đan Mạch nhưng cú sút bóng của tiền đạo này không đủ hiểm hóc để hạ gục Andersen. Phút 51, Afellay có cú dứt điểm khá hay về phía khung thành Andersen nhưng một lần nữa bóng lại đi trệch khung thành trong gang tấc. Một ngày quá vô duyên của các chân sút bên phía Hà Lan.

Ngay cả khi bóng đã được đưa lưới ở phút 64 từ pha đánh đầu của Van Persie nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Không còn gì để mất, HLV Bert van Marwijk tung cả Van Der Vaart và Hunterlaar vào sân nhằm tiếp thêm sức mạnh. Phút 75, Huntelaar đã lên tiếng bằng pha xử lý bóng tinh tế và tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng không thắng được Andersen. Thủ thành của Đan Mạch đã thi đấu quá hay trong tình huống lao ra cản phá bóng ngay trước mũi giầy của "Thợ săn".

Bất lực trước hàng thủ dày đặc của đối phương, các cầu thủ Hà Lan đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Đan Mạch. Đây là cú sốc đầu tiên của Euro 2012 và Hà Lan đang đứng trước nhiều khó khăn nếu muốn lọt vào tứ kết.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Willems, Nigel de Jong (Huntelaar 71’), Van Bommel, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay (Van Der Vaart 71’), Van Persie.

Đan Mạch: Stephan Andersen, Lars Jacobsen, Simon Kjær, Daniel Agger, Simon Poulsen, William Kvist, Niki Zimling, Dennis Rommedahl (Mikkelsen 84’), Christian Eriksen (Schone 73’), Michael Krohn-Dehli, Nicklas Bendtner.

Nguồn: Gia Khánh/ Baodatviet

 

Tiêu điểm
Quảng cáo