Thể thao

Europa League sạch bóng Anh - Đức

Cập nhật lúc 18-03-2011 11:18:36 (GMT+1)

 

Sau Italy, đến lượt các đại diện của Anh và Đức gây thất vọng tại đấu trường Europa League, khi cả ba đội bóng là Manchester City, Liverpool và Leverkusen đồng loạt dừng bước tại vòng 1/16.


Có thể nói việc Napoli bị loại tại vòng 1/32 là một bất ngờ, song nó sẽ chẳng thấm vào đâu nếu biết rằng Europa League tiếp tục phải chia tay với các đại diện của Anh và Đức. Cần phải biết rằng Man City, Liverpool và Leverkusen đều là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Bởi lẽ ngoài sự vượt trội về đẳng cấp (vì được chơi ở các giải đấu hàng đầu cựu lục địa), ba đại diện nói trên còn sở hữu dàn cầu thủ giá trị hơn rất nhiều lần so với phần còn lại.

Europa League sạch bóng Anh - Đức

Nỗi thất vọng hằn rõ trên nét mặt của tân binh Carroll

 

Trở lại với những diễn biến chính của loạt trận đêm qua. Hiểu rõ một kết quả hòa đồng nghĩa với bị loại, nên các cầu thủ Liverpool không ngừng gây sức ép về phía Braga, đặc biệt trong những phút đầu hiệp 1 và nửa sau của hiệp 2. Có những lúc tưởng như đội bóng của HLV Dalglish sẽ bóp nghẹt đối thủ bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, trước sự tập trung của các hậu vệ cũng như sự xuất sắc của thủ môn đội khách, các chân sút của Liverpool chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối.

Kết quả lượt về vòng 1/16 Europa League

Zenit - Twente: 2-0 (2-3)
PSG - Benfica: 1-1 (2-3)
Spartak Moscow - Ajax: 3-0 (4-0)
Man City - Dinamo Kiev: 1-0 (1-2)
Rangers - PSV Eindhoven: 0-1 (0-1)
Porto - CSKA Moscow: 2-1 (3-1)
Villarreal - Leverkusen: 2-1 (5-3)
Liverpool - Braga: 0-0 (0-1)

*Trong ngoặc là kết quả sau hai lượt trận

Bị cầm hòa 0-0 ngay tại thánh địa Anfield, Liverpool chính thức trở khán giả của đấu trường Europa League sau khi để thua Braga với tỉ số 0-1 sau 2 lượt trận.

Trong khi đó, tại City of Manchester, đoàn quân của HLV Mancini cũng phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn sau khi thúc thủ 0-2 ở trận lượt đi. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Man City phải đánh bại Dinamo Kiev với tỉ số cách biệt. Trong trường hợp để đối phương ghi bàn, trọng trách với Man Xanh càng trở nên nặng nề. Cũng vì lý do đó mà The Citizens nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Cơ hội thu hẹp khoảng cách đã đến với Man City ngay sau tiếng còi khai cuộc được 4 phút. Cú căng ngang của Yaya Toure đã loại bỏ tất cả các hậu vệ đội khách trước khi đưa bóng đến chân của Balloteli. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ người Italy lại tỏ ra hết sức vô duyên khi đệm bóng vọt lên trời khi mà khoảng cách giữa anh với khung thành bỏ trống chưa đầy 3m.

Không chỉ bỏ lỡ cơ hội như dọn cỗ của Yaya Toure, Balloteli còn đẩy Man City lâm vào cảnh khốn đốn. Chẳng là vào phút 36, cựu tiền đạo Inter Milan đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú cú vào bóng cực kỳ nguy hiểm với hậu vệ Goran Popov của đội khách.

Tưởng như đó là dấu chấm hết dành cho những nỗ lực của The Citizens, thì Kolarov bất ngờ tỏa sáng, thắp lên hi vọng lật ngược thế cờ của đội bóng áo xanh. Từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, David Silva đẩy bóng cho Kolarov tung ra cú sút trái phá, bóng đi rất căng và sát mặt đất khiến thủ thành Shovkovskiy không kịp đổ người cản phá.

Europa League sạch bóng Anh - Đức

Man City chính thức theo chân Liverpool rời Europa League

Sang hiệp 2, Man City vẫn tiếp tục dồn ép, thế nhưng, việc phải thi đấu thiểu người trước đối thủ đang có phong độ cực cao như Dinamo Kiev khiến đoàn quân áo Xanh không thể xuyên thủng được mảnh lưới của Shovkovskiy lần thứ 2. Kết quả là Man City đã phải nói lời chia tay Europa League sau khi để thua chung cuộc 1-2 sau hai lượt trận.

Giống như hai đại diện của Anh, Leverkusen hành quân tới Tây Ban Nha với nhiệm vụ ghi ít nhất một bàn vào lưới Villarreal mà không được phép để thủng lưới. Trên thực tế, đội bóng của Đức đã thực hiện được điều kiện cần khi hậu vệ Gonzalo tự chọc thủng Tầu Ngầm Vàng. Tuy nhiên, đội khách đã không đảm bảo được điều kiện đủ khi để đối phương dẫn trước tới 2 bàn ở những phút 33 và 61.

Những người đem lại chiến thắng 2-1 cho Villarreal là tiền vệ Santi Cazorla và tiền đạo Giuseppe Rossi. Như vậy, với việc để thua chung cuộc 3-5 sau hai lượt trận, Leverkusen trở thành đại diện cuối cùng của bóng đá Đức khăn gói rời giải đấu danh giá thứ nhì cựu lục địa.

Như vậy, Europa League năm nay là giải đấu của riêng người Bồ Đào Nha khi họ góp tới 3 đại diện tại tứ kết. Bên cạnh đó, những đại diện của Liên Xô cũ như Dinamo Kiev và Spartak Moscow cũng chứng tỏ được cái duyên tại giải đấu này. Trong khi Villarreal và Twente đã vớt vát phần nào danh dự cho Tây Ban Nha và Hà Lan khi trở thành đại diện duy nhất có mặt tại vòng sau.

*8 đội bóng lọt vào tứ kết

Twente, Benfica, Spartak Moscow, Dinamo Kiev, PSV, FC Porto, Villarreal, Braga

An Nhi

Nguồn Bưu Điện Việt Nam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo