Thể thao

Nạn cá cược bất hợp pháp tràn lan đe dọa mọi môn thể thao

Cập nhật lúc 15-03-2011 14:26:16 (GMT+1)

 

Đầu tháng ba này tại Lausane Thụy Sĩ đã diễn ra một cuộc họp lớn dưới sự chủ trì của Ủy ban Olympic quốc tế (CIO) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo thể thao, các nhà tổ chức cá cược của nhiều nước và cả cảnh sát quốc tế Interpol.


Chủ đề của hội nghị là nạn cá cược bất hợp pháp và tham nhũng đang lan tràn trong thể thao. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì mỗi năm thị trường cá độ thể thao bất hợp pháp trên thế giới luân chuyển khoảng 140 tỷ đô la. Với số tiền khổng lồ như vậy thì việc thao túng, dàn xếp các cuộc thi đấu thể thao là không thể tránh được.

Dư luận đã được biết đến nhiều vụ bê bối đã bị phát giác như trong môn vật Sumo ở Nhật Bản, môn Cricket ở Pakistan hay một số trận tennis và đặc biệt trong môn bóng đá thì những bất thường đáng ngờ vẫn xảy ra nhiều hơn. Thực tế dàn xếp bán độ các trận đấu thể thao đang trở nên phổ biến trong nhiều môn thể thao, nghiêm trọng đến mức mà sau hội nghị tại Lausan nói trên, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge đã phải lên tiếng báo động rằng toàn bộ các cuộc thi đấu thể thao đang bị đe dọa bởi nạn cá độ bất hợp pháp.

Kết quả bất bình thường của các cuộc thi đấu thể thao gieo rắc mối nghi ngờ bán độ ngày càng nhiều hơn, nhất là giờ đây mọi người đều có thể rất dễ dàng tham gia cá cược qua internet.

Từ bao lâu nay, thể thao đã tạo nên niềm đam mê cuồng nhiệt của mỗi người theo những cách khác nhau. Cá cược trong thể thao cũng là một cách để thể hiện niềm say mê đó. Ngày nay với việc xuất hiện của internet việc cá độ thể thao đã thực sự trở nên bùng nổ cả hợp pháp cũng như bất hợp pháp.

Các vụ việc về giàn xếp trận đấu ngày càng tăng khiến các cơ quan chức năng không khỏi lo ngại. Ở châu Âu, mỗi nước quản lý việc cá cược thể thao một cách khác nhau. Có nước giữ cá cược thể thao là độc quyền của nhà nước như ở Áo chẳng hạn. Một số nước khác thì lại cho tự do, tư nhân và nhà nước đều có thể mở nhà cái đánh cược thể thao. Trong lĩnh vực này thì phải kể đến như Anh, Ý, Tây Ban Nha, những nước đi tiên phong mở cửa thị trường cá cược từ năm 2007. Tại Pháp, tháng 6 năm 2010, luật cho phép đánh cược trên mạng mới được thông qua, theo đó tư nhân được phép tổ chức cá cược và đánh bạc trên mạng nhưng dưới sự giám sát của Cơ quan Điều tiết các Trò chơi trên mạng (ARJEL).

Các công ty sổ số đánh cược của nhà nước như Français des Jeux, PMU cũng bắt đầu đầu tư vào thị trường cá độ thể thao trên mạng và lao vào cuộc chạy đua quảng cáo để cạnh tranh với các địa chỉ cá cược mới được mở ra. Tuy nhiên thị trường đánh cá trên mạng của Pháp vẫn thu hút hạn chế người chơi. Trong hai tháng đầu năm nay, các thị trường trò chơi trên mạng của Pháp mới chỉ có được doanh thu khoảng 80 triệu euro, trong khi đó, trước khi có luật hợp thức hóa trò chơi trên mạng, thì thị trường này là 2 tỷ euro. Số người chơi cá độ trên mạng bất hợp pháp vẫn chiếm 35%.

Theo cảnh sát quốc tế thu nhập bất hợp pháp này trên thế giới lên tới 140 tỷ đô la hàng năm. Trong khi đó thì việc cá độ hợp pháp trong năm 2010 chỉ mang lại khoảng 53 tỷ đô la. Không một vùng địa lý nào ngăn cản được cá độ bất hợp pháp len lỏi vào. Riêng châu Âu có 15 nghìn địa chỉ cá độ trên mạng, trong đó 85% là bất hợp pháp. Đây là con số do ông Michel Barnier, ủy viên châu Âu phụ trách Thị trường và Dịch vụ đưa ra.

Việc cá độ liên quan đến hầu hết các môn thể thao nhưng đặc biệt là trong bóng đá. Người ta đã nói nhiều đến các vụ bê bối liên quan đến các trận đấu có dàn xếp tỷ số ở khắp nơi từ Ý, Đức, Áo, Thụy sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay cả Brazil …. Nhưng có lẽ thị trường các cá độ bóng đá tại châu Á sôi nổi hơn cả.

Trở lại hội nghị Lausane nói trên. Tổng thư ký của tổ chức Cảnh sát quốc tế ông Ronald Noble phát biểu tại hội nghị cho biết trong năm 2007, tại các nước như Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Việt Nam, gần 400 vụ cá độ bất hợp pháp đã bị bắt cùng với 700 triệu đô la bị thu giữ. Năm 2008, cảnh sát Indonesia đã mở chiến dịch truy quét, bắt giữ 1300 vụ cá độ với số tiền bị phong tỏa lên tới 2 tỷ đô la. Đây cũng là thời điểm diễn ra Cúp bóng đá châu Âu. Trong kỳ Cúp bóng đá thế giới 2010 tổng số tiền cá cược bóng đá bất hợp pháp bị thu giữ trong các chiến dịch truy quét nhỏ lẻ tại bốn quốc gia kể cũng lên tới 150 triệu đô la. Tại nhiều quốc gia, cá độ bóng đá đã đi vào chiều sâu với sự trợ giúp của tội phạm có tổ chức và sự phát triển của internet đường truyền tốc độ cao.

Trước vấn nạn các cược thể thao đang tràn lan thì các nhà quản lý thể thao chỉ biết tăng cường giám sát chặt chẽ các trận đấu. Còn giới lãnh đạo chính trị ở một số nước, đặc biệt là châu Âu, chỉ còn cách là tiếp tục tăng cường các công cụ pháp luật đối với cá cược thể thao.

Cúp bóng đá C1 châu Âu : Barça phá vỡ giấc mơ châu Âu của Arsenal

Trong hai tối, thứ ba và thứ tư vừa qua, Cúp C1 bóng đá châu Âu đã trở lại với loạt trận lượt về quyết định của vòng 1/8. Đã có bốn câu lạc bộ đầu tiên đi tiếp vào tứ kết : FC Barcelona, Salker 04 của Đức, Sartar Doniek của Nga và Tottenham của Anh Quốc.

Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng vừa qua đó là cặp Barcelona gặp Arsenal trên sân Nou Camp. Đội bóng đang dẫn đầu Tây Ban Nha đã phá tan tành giấc mơ châu Âu của câu lạc bộ Anh Quốc Arsenal bằng tỷ số 3-1. Trung thành với lối chơi tấn công dựa trên kỹ thuật xuất chúng của từng cá nhân, Barcelona đã đảo ngược thành công thế cờ bất lợi thua 2-1 ở trận lượt đi, với cú đúp của danh thủ Messi và bàn thắng của Xavi.

Arsenal từng bị Barça hạ trong trận chung kết cúp C1 năm 2006 bằng tỷ số 2-1, lần này họ đang hừng hực hy vọng giấc mơ châu Âu, nhất là khi Arsenal san bằng tỷ số 1-1 bằng bàn ghi phản lưới nhà của hậu vệ Barça, Bousquet. Nhưng sau đó, các cầu thủ của Arsen Wanger đã bị ép toàn sân. Cho tới khi cầu thủ Van Persi bị thẻ đỏ ở phút thứ 56 thì Arsenal hoàn toàn bị vỡ trận.

Chiếc thẻ đỏ của tiền đạo người HàLan do bị hai thể vàng mà thẻ vàng thứ hai lại vì một lỗi hết sức ngớ ngẩn khi Persi bị thổi việt vị nhưng vẫn cố đá bóng. Vì thế mà Arsenal phải trả giá bằng tỷ số thua 3-1 và bị loại khỏi tứ kết.

Sau thất bại, huấn luyện viên Arsene Wenger đã cay đắng tuyên bố :

« Người nào chơi bóng đá ở một trình độ nào đó đều không thể hiểu được quyết định này. Tôi đồng ý là chúng tôi hòan tòan bị Baça áp đảo trong hiệp một, nhưng sau đó chúng tôi cảm thấy không còn khoảng trống nữa, tôi hiểu là chúng tôi đang trở lại với trận đấu mà chúng tôi đã chơi ở trận lượt đi.

Tôi tin tưởng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng trận này. Tôi vừa nói với nhân viên của UEFA, họ cũng cảm thấy sốc vì trọng tài đã làm hỏng một trận đấu đang hứa hẹn diễn ra tuyệt vời. Tại sao lại như vậy ư ? Nếu như có chuyện đốn ngã ác ý thì sẽ có thẻ vàng thứ hai, tôi đồng ý, thế nhưng cách nó đã diễn ra theo cách thực sự là khiến những ai chơi bóng đều khó chịu ».

Phần bình luận của người hâm mộ bóng đá, hôm nay, chúng tôi mời anh Ngọc Quang, phóng viên báo Bóng đá tại Việt Nam.

Anh Vũ

Nguồn RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo