Thể thao

“Bản lĩnh Đức” trở thành trò cười

Cập nhật lúc 18-03-2011 13:02:21 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: doanhnghiepvietnam.com.vn

 

Thắng ngược 3-2 trên sân Munich, Inter Milan là đội bóng thứ 2 trong lịch sử Champions League lọt vào vòng trong dù đã thua trận lượt đi trên sân nhà trong giai đoạn knock-out. Và họ giữ vững hy vọng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở đấu trường này.


Đã thua 0-1 ở trận lượt đi ngay tại sân nhà, nhiệm vụ rõ ràng nhất của Inter là phải ghi bàn tại Munich. Và họ đã làm được điều đó khi 69.000 khán giả tại sân Allianz Arena còn chưa ấm chỗ. Samuel Eto’o mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 4.

Kịch tính từ đầu đến cuối


Việc đôi bên sớm trở nên cân bằng làm cho cặp đấu càng thêm hấp dẫn. Và trên thực tế, quả là những tình huống sôi động đã liên tục xảy ra suốt từ đầu đến cuối. Mario Gomez giành lại ưu thế cho Bayern bằng bàn gỡ 1-1 ở phút 21. Chỉ 10 phút sau, đến lượt Thomas Mueller ghi bàn cho đội chủ nhà.

Xưa nay, chỉ thấy người ta dùng những cụm từ như “tinh thần Đức”, “bản lĩnh Đức” để nói đến chuyện các đội bóng Đức thường xuyên lật ngược tình thế, thắng vào giờ chót. Bây giờ, Bayern dẫn điểm 2-1 ngay trên sân nhà, 3-1 trong cả hai lượt, và duy trì cách biệt như thế đến khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 phút. Làm sao có thể tưởng tượng là rốt cuộc họ đành phải chào thua “tinh thần Inter”? Wesley Sneijder gỡ hòa 2-2 cho Inter ở phút 63. Vé vào tứ kết vẫn nằm gọn trong tay Bayern. Đến phút 88 thì Goran Pandev ghi bàn quyết định, giúp Inter thắng ngược 3-2 ở trận lượt về. Hòa 3-3 chung cuộc, Inter đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương.

Điều đáng nói là: cho đến trước khi Sneijder gỡ hòa 2-2, Bayern luôn chiếm thế áp đảo. Họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhất là các tình huống đáng tiếc của Franck Ribery hoặc Gomez. Chỉ trong khoảng 25 phút, Bayern từ chỗ có thể lọt vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 4-1 hoặc 5-1, lại bị loại vì kết quả hòa 3-3!

Bayern thua vì HLV Van Gaal

HLV Leonardo của Inter nói rằng ông không thể giải thích được kết quả lạ lùng này. Bên phía Bayern, Ông Louis van Gaal đổ lỗi cho các cầu thủ: “Bayern đã tự quẳng đi chiến thắng của mình ở rất nhiều trận trong mùa bóng này”.

Không sai, nhưng đấy là vì quan điểm “đá đẹp” của ông Van Gaal chứ còn gì nữa? Từ giữa hiệp 2, Bayern xuống sức thấy rõ. Khi ngôi sao số 1 của Bayern là Arjen Robben phải rời sân ở phút 68, Inter lập tức “quẳng gánh lo đi”, chuyên tâm tấn công và được đền bù xứng đáng cho những nỗ lực của họ (trước đó, hàng thủ của Inter không thể kiểm soát được Robben). Một phần nguyên nhân thất bại của Bayern nằm ở sự phung phí cơ hội, nhưng đấy là chuyện thường thấy trong bóng đá. Phần quan trọng hơn: ông Van Gaal thất bại trong cách bố trí hàng thủ.

Trận này, Breno đá cặp với Daniel Van Buyten ở vị trí trung vệ. Nếu như ông Van Gaal muốn chọn Van Buyten (vốn không phải là giải pháp an toàn) thì người đá cặp đáng lẽ phải có phong độ tốt và tự tin, như Luiz Gustavo chẳng hạn (dù anh không sở trường ở vị trí này). Breno không bao giờ là mẫu cầu thủ đáng tin cậy. Cả 3 bàn thua của Bayern đều có lỗi trực tiếp hoặc gián tiếp của Breno, đáng kể nhất là lỗi “buồn ngủ” trong pha ghi bàn quyết định ở phút 88 của Inter. Thay vì lập tức phá bóng một cách an toàn, Breno lại do dự chọn giải pháp (chắc cũng vì muốn “đá đẹp”). Thế là Inter có bóng và Pandev ghi bàn. Một cầu thủ Macedonia trừng trị một cầu thủ Brazil!

Như vậy, Bayern đã thất bại hoàn toàn trong mùa bóng này. Họ cũng đã bị loại ở Cúp quốc gia và không còn hy vọng tranh ngôi vô địch Bundesliga. Mùa tới, trận chung kết Champions League sẽ được tổ chức ngay tại sân Allianz Arena này. Cũng chẳng biết Bayern có suất dự giải không nữa.
Theo The Thao

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo