Tâm linh

Mái chùa khang trang, tâm nguyện của Người Việt ở Ba Lan

Cập nhật lúc 17-11-2010 19:17:55 (GMT+1)
Phật tử Ba Lan và Đức trong lễ khai trương (DR)

 

Đạo Phật là tôn giáo truyền thống lâu đời của người Việt. Đối với đa số người Việt dù sống ở đâu, hình ảnh một ngôi chùa thân thương luôn gợi nhắc về cội nguồn. Ngôi chùa không chỉ là một góc tâm linh để người Việt hướng về tổ tiên quê hương mà còn là một địa chỉ văn hóa Việt. Ở đâu có cộng đồng người Việt sinh sống là ở đó có chùa.


Ba Lan là đất nước mà Thiên Chúa giáo là quốc đạo, nơi đây có cộng đồng khá đông đảo người Việt đến làm ăn sinh sống. Cũng giống như ở nhiều nơi khác nhu cầu đời sống tín ngưỡng, tâm linh cũng phát triển nhanh chóng trong cộng đồng.

Như một cơ duyên với Đạo Phật, cộng đồng người Việt ở Ba Lan cũng đã có được một ngôi chùa cho mình để làm chỗ đi về sinh hoạt tín ngưỡng. Chùa mang tên Thiên Việt với ý nghĩa như một « góc trời Việt » ở châu Âu. Đây là ngôi chùa Việt đầu tiên trên đất nước Ba Lan và cũng là tại Đông Âu, được hoàn thành vào tháng 12 năm 2004. Ngôi chùa được xây dựng từ ý tưởng và dưới sự tài trợ của một giám đốc Công ty tư nhân New Sun, ông Bùi Anh Thái. Chùa đã được chuyển giao cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan quản lý mà đại diện là Hội người cao tuổi tại Vacsava.

Từ đó một Hội tín ngưỡng đã được thành lập, mang tên:”Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu Đạo Phật” trực tiếp chăm sóc và quản lý chùa. Từ đó đến nay, ngôi chùa Thiên Việt, đã đáp ứng được một phần đời sống tâm linh của đông đảo Phật tử cùng những người yêu mến đạo Phật cũng như góp phần hội nhập của Cộng đồng bằng sự giao lưu văn hóa tâm linh với người bản địa.

Do được ban đầu xây dựng trên một khu đất thuê chưa được ổn định và không gian của chùa còn có phần hạn chế. Đã có một thời gian chùa phải tạm đóng cửa khiến bao người bị hẫng hụt. Để đáp ứng được nhu cầu ứng nhu cầu tâm linh ngày một phát triển và theo tâm nguyện đông đảo bà con đang sinh sống làm ăn ở Ba Lan muốn có một mái chùa xứng với sự lớn mạnh và phát triển của cộng đồng người Việt ở Ba Lan, Hội Những người yêu Đạo Phật ở Ba Lan đã đứng ra kêu gọi bà con đóng góp công đức mua đất dựng lên ngôi chùa mới khang trang hơn trên một khuôn viên đất khoảng 8000 m2. Chỉ sau vài tháng kêu gọi phát tâm công đức số tiền quyên góp đã gần đủ để có thể mua đất và sau đó chuyển sang giai đoạn xây dựng chùa.

Ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội người Việt tại Ba Lan yêu Đạo Phật

Để tìm hiểu thêm về sinh hoạt tín ngưỡng và tâm nguyện của bà con người Việt ở Ba Lan và dự án dựng lại chùa Thiên Việt , tạp chí Cộng đồng phỏng vấn ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội người Việt tại Ba Lan yêu Đạo Phật. Ở hải ngoại có thể tìm thấy được hình ảnh một ngôi chùa cổ kính rêu phong nằm thấp thấp thoáng sau lũy tre làng, hay ẩn mình tĩnh tại trên núi cao nhưng một ngôi chùa Việt vẫn luôn là một góc tâm linh văn hóa giải mọi khổ ưu, sầu hận, là chốn trở về bình an, ấm cúng cho mỗi con người sau bao nỗi nhọc nhằn lo toan cuộc sống đời thường. Còn xa hơn, như nhà sư Huyền Không đã nói : “Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Với tâm nguyện đó chắc chắn không bao lâu nữa, những người yêu Đạo Phật ở Ba Lan sẽ có một ngôi chùa khang trang, vĩnh cửu làm chốn đi về cho những người Việt xa quê.

Anh Vũ

Nguồn: RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo