'Đắng lòng' từ chuyện con có quốc tịch Séc
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Lúc sinh con, lại là con đầu lòng, bố mẹ thường muốn đặt tên con mình sao cho thật hay, thật hot và thật ý nghĩa. Bởi thế mà con trẻ ngày nay nhiều cháu có tới 4, thậm chí 5 từ trong tên của mình, họ của bố là lẽ tất nhiên, thêm cả họ mẹ, rồi với 1 hay 2 tên đệm và tên gọi.
Nguyễn Trần Thu Hà chẳng hạn. Cái tên này thật ý nghĩa? Có phải chăng mùa Thu Hà Nội đẹp tuyệt vời, gợi cho bố mẹ nhớ nhiều kỷ niệm đẹp, chẳng thể nào quên thời tuổi trẻ của mình ở thủ đô. Vậy thì có điều chi phải thắc mắc? Có đấy, tên nhiều chữ, nhiều từ như thế lại là nỗi phiền toái không ít đâu.
Từ đầu năm ngoái, CH Czech đã có luật cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch Czech mà vẫn được giữ quốc tích gốc của mình. Các cháu Việt Nam tuổi từ 18 trở lên đã nhận được quốc tịch Czech một cách dễ dàng và vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam. Vậy thì phiền cái gì? Nhưng luật Czech lại không cho phép tên của công dân có 4 từ, bắt buộc các cháu phải cắt bỏ bớt từ trong tên mà bố mẹ đã đặt cho và đã quen ít nhất là 18 năm rồi.
Chẳng có cách nào khác, đành phải bỏ họ của mẹ. Trong giấy khai sinh mới do Czech cấp chỉ còn là Nguyễn Thu Hà. Mẹ đành chịu thiệt thòi vậy, mẹ vẫn làm tất cả vì con mà. Và thế là hộ chiếu Czech cũng của Nguyễn Thu Hà, chứ không phải của Nguyễn Trần Thu Hà nữa. Lại bắt đầu phải quen với tên họ mới, khổ thân các cháu. Như vậy thì cũng có là gì nếu bố mẹ không phải đưa con lên Lãnh sự quán nhà nước mình làm lại các loại giấy tờ như Giấy khai sinh, Hộ chiếu và Chứng nhận quốc tịch Việt Nam, à quên, đó là thủ tục báo với nhà nước VN về việc giữ lại quốc tịch gốc của con. Và bố mẹ lại được phen tá hỏa nộp tiền lệ phí cho việc cấp lại các giấy tờ nói trên.
Nếu mức lệ phí các loại đó được thu theo đúng quy định của Bộ Tài chính VN mà cơ quan LS luôn luôn niêm yết ở phòng LS, trên web của Sứ quán VN thì chẳng có gì phải thắc mắc cả. Ai cũng vui vẻ nộp nhiệt tình để góp phần làm giàu cho quê hương, cho đất nước đã sinh ra cha mẹ chúng ta đó. Bố đã phải „ đắng lòng“ chi:
Tỷ giá của ngân hàng Trung ương Séc ngày 5/6/2015 là: 1 USD = 24,426 korun
1- Bỏ tên đệm : 3000 korun
2- Giấy khai sinh : 800 korun
3- Thông báo quốc tịch mới: 500 korun,
4- Hộ chiếu : 2000 korun.
Các bạn thân mến ạ! Toàn giá khủng, lấy sau 1 tuần. Tổng chi phí tươi rói cho vụ hoàn tất giấy tờ cho con gái yêu, về phía Việt Nam, khi con có thêm quốc tịch nước sở tại, là 6 300 korun.
Trong khi đó, biểu phí thu phí và lệ phí lãnh sự công khai như sau :
1- Cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh : 70 USD
2- Cấp lại bản chính Giấy khai sinh từ sổ gốc: 15 USD
3- Đăng ký giữ quốc tịch : 10 USD
4- Cấp mới hộ chiếu : 70 USD
Thiết nghĩ, nếu đã trả tiền cho khoản 1, có nghĩa là phải cấp lại giấy khai sinh rồi, vậy theo tôi khoản 2 không phải trả nữa.
Thôi thì cứ phải trả hết đi : 70+15+10+70 =165 USD, tương đương 4125 korun.
Nhìn cái sự chênh lệch về lệ phí như vậy, mới thấy nhân viên lãnh sự quán Việt Nam tại CH Czech họ giàu lên nhanh chóng sau 1 nhiệm kỳ phục vụ người Việt, phục vụ cộng đồng.
Còn ta, đâu có ngờ rằng tên họ của con cái lại làm cho bố mẹ thiệt hại như thế?! Tên họ kêu lắm, giờ lại kêu đau xót vì phải nộp nhiều quá lên cái khoản lệ phí giấy tờ.
Thật là nhiều chuyện, vẫn biết, vẫn khổ, mà cứ phải nói mãi.
(Lưu ý: Tên họ người liên quan đã được thay đổi)
Nguyen
Nguồn: tinvip.eu