Du lịch

4 ngày ở Pari

Cập nhật lúc 03-01-2016 16:01:45 (GMT+1)
Tác giả: Nguyễn Việt Anh

 

Tôi có mua một tour du lịch nước Pháp 7 ngày trong đó có 4 ngày thăm Pari 2 ngày thăm Công quốc Monako và một ngày lên vùng tây bắc Normandi. Vừa về đến nhà cảm hứng dạt dào viết liền một mạch tất cả những gì mắt thấy tai nghe của các Danh Thắng rồi nháo nhào nhét tất cả vào một bài ký sự. 


Sau mấy năm lãng quên nay lôi ra đọc thì hỡi ơi! Dài dòng,lủng củng, không cái gì ăn nhập với cái gì, chẳng khác nào món Lẩu thập cẩm qua đêm hay đúng hơn là cơm nếp nát, khó có thể tiêu hóa được! Tôi quyết định quăng vào sọt rác và viết lại, lần này mình xé nhỏ ra không tham lam và ôm đồm nữa, mỗi một danh thắng sẽ có một bài riêng.

Với thủ đô Pari theo lịch trình mình cùng đoàn sẽ tham quan tháp Epfen, đi thuyền trên sông Sen, thăm nhà thờ Đức Bà, khu phố Latinh nơi rất nhiều trường Đại học, đến viện bảo tàng Louvre cung điện Versaille, cung Lavicon đến nhà máy xản xuất nước hoa Fragonard để mọi người mua nước hoa chính hãng về làm quà, cuối cùng là thăm khu nhà vườn của danh họa Claude Monet nơi mà cuối đời 30 năm ông sống và kịp hoàn thành những Kiệt tác về Phong Cảnh Ấn tượng, đây cũng là điểm mà mình quan tâm ưa thích nhất, cũng chính vì nó mà tôi chon lựa Tour này.

 

Tất cả khách du lịch từ các vùng miền trong toàn cõi Ukraina sẽ tập chung ở Lvốp tại đây xe khách đón chúng tôi. Trưởng đoàn kiêm hướng dẫn viên là cô Irina người Ukraina trẻ trung và vui tính, cô nói tiếng Nga không được sõi lắm nhưng nghe thấy hay hay. Đi qua biên giới Ba lan làm thủ tục mất hai tiếng xe chạy đến Praha nghỉ lại một đêm đến chiều hôm sau chúng tôi đã có mặt ở Pari.

Nói đến Pari là nói đến thành phố hoa lệ, kinh đô ánh sáng, trung tâm văn hóa kiến trúc của châu Âu… Người đời đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để ca ngợi vẻ đẹp cũng như sức cuốn hút của nó nhưng riêng tôi sẽ không làm công việc đó. Bạn nào muốn tìm hiểu về nó chỉ cần lên Google với một vài thao tác sẽ có cả một đống thông tin về Lịch sử, kiến trúc, những giá trị văn hóa về thành phố. Với tôi, tôi muốn có một “Cái Nhìn Khác” về Pari một cảm nhận của riêng mình những cảm xúc thật thà khi lần đầu đặt chân đến thành phố hoa lệ này. Còn một điều may mắn là tôi đi đâu cũng kè kè cái máy ảnh Cũ Kỹ bên mình, cũng chính có nó mà tôi đã thu vào ống kính những khuôn hình, khoảnh khắc “Đẹp Đẽ” Đã gặp để dâng tặng các bạn, vì như người đời thường nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”.

 

Dòng sông Sen không còn sự thanh bình lãng mạn trong các trang sách của Balzac, Guydmofatang thay vào đó là sự ồn ào nháo nhiệt đến từ hàng ngàn du khách, từ sáng tinh mơ đến đêm muộn, các tàu thủy lũ lượt đưa khách du ngoạn trên sông. Tiếng động cơ tàu thuyền và máy bay, tiếng sóng bị bức hiếp sô ầm ầm vào bờ đá, tiếng nhạc tiếng ồn ào huyên náo của những đám người, tiếng giao tiếp của rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới nó cứ râm ran như một tổ ong khổng lồ bị vỡ. Nhà thờ đức bà ư…! Cũng chẳng khá gì hơn còn đâu cầu thang tĩnh lặng dẫn lên ô cưa sổ nơi thằng Gù thường xuyên nhìn lén nàng Esmenralda xinh đẹp nơi đây lãng mạn đến nỗi nó là nguồn cảm hứng để Vichto HuyGo viết lên tác phẩm bất hủ “Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà”. Thay vào đó những dòng người Huyên náo, hỗn lộn, chen chúcmột cách ầm ĩ để lên được ban công chụp ảnh, quay phim và ai cũng hét lên ta đã đến được Nhà Thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) – Thuộc nhà thờ công giáo nổi tiếng nhất nước Pháp nằm ngay trung tâm đảo “Ile de la Cite” Bên bờ sông Sen.

 

Vườn Luxem Bourg cũng vậy đố bạn còn nhìn được cảnh tượng trên gế đá công viên hắt hưu tĩnh lặng vào buổi chiều tà có những thiếu phụ cô đơn ngồi chờ người yêu trong khắc khoải… Như Cosette chờ Marius trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Vichto Huygo… Thay vào đó là dòng người lũ lượt sau khi thăm các di tích lân cận mệt nhoài kéo nhau vào vườn nằm, ngồi ngổn ngang chật kín các thảm cỏ và ghế đá trong vườn, còn người dân bản địa thì nhìn bạn với con mắt chẳng mấy thiện cảm, không may hỏi đường sủa ra vài câu tiếng Anh thì ngay lập tức nhận được câu chả lời đầy miễn cưỡng. Cũng đúng thôi vì ngành công nghiệp không khói này đã mang về cho chính phủ hàng núi tiền ước tính mỗi năm lên tới 30 triệu du khách, nhưng ngược lại nó cũng làm cho cuộc sống của người Thủ Đô biết bao xáo trộn. Đó là tiếng ồn, sự xâm hại môi trường, giá cả sinh hoạt đội lên cao ngất ngưởng. Tại Phi trường Charlets-de-Gaulle, cứ hai phút một máy bay lên hoặc hạ cánh suốt cả ngày lẫn đêm…. Xa rồi những khung trời lãng mạn… “Qua vườn Luxembourg; Xương rơi che phố mờ; Buồn này ai có mua….” Lời bài hát- Mùa Thu Không Ở Lại của nhạc sỹ Phạm trọng Cầu

 

Cũng may có một địa điểm mà tôi đến được đã an ủi cứu vãn tinh thần của tôi cả chuyến đi đó là Khu nhà vườn của danh họa Monet ở làng Giverny cách Pari60 km thuộc vùng Normandie. Chính nơi đây nhà danh họa đã dành 30 năm cuối đời ở ẩn và vẽ tranh, các tác phẩm về thiên nhiên cây cỏ đã ra đời ở đây lên đến 300 bức. Ngoài ra ông đã cất công đưa rất nhiều các loài cây cỏ từ khắp nơi trên thế giới về trồng trong vườn Tử đinh Hương Uất kim cương, Tuy líp, Oải Hương, từ châu Âu đến những loài hoa Súng hoa Sen từ châu Á… Ông dành nhiều công sức tạo ra những chiếc Ao Đầm tĩnh lặng trong vườn có chiếc cầu Nhật bản cú kỹ bắc qua… Sở dĩ tôi thích nơi này là vì Monet và VanGok là hai trong số các họa sỹ đặt nền móng cho trường phái Hội họa ấn tượng mà tôi mê đắm từ lâu. Tháng lương đầu tiên thời lao động tôi đã mua bức tranh “Người Đàn Bà Trong Vườn” của Monet. Ngày xưa thời còn liên bang nhà xuất bản Cầu Vồng Moskva thường in những bức tranh của các danh họa nổi tiếng to bản có khung gỗ viền vàng rất đẹp, tôi nhớ người Việt mình hay tìm mua bức “Người đàn bà xa lạ” Của Kramskoi về treo hoặc gửi về nước làm quà, 28 năm nay tôi vẫn giữ nó như một kỷ vật.

Bài và Ảnh của việt Anh
Trong bài viết Văn phong chỉ thể hiện quan điểm riêng của tác giả!
Nguồn: nguoivietukraina.com

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo