Tín ngưỡng

Khám phá về tâm linh ngoại cảm và chữa bệnh 'siêu năng'?

Cập nhật lúc 22-07-2014 07:37:30 (GMT+1)

 

Ngày 12/7, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng con người mở Hội nghị về xây dựng và phát triển Viện sau một năm rưỡi thành lập. Khoảng 700 người, là các nhà lãnh đạo, quản lí khoa học, ngoại cảm và hoạt động tâm linh, dưỡng sinh có uy tín trong cả nước về dự.


Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong cuộc trường chinh gập ghềnh đầy chông gai trắc trở, chứng tỏ Viện đã cố vượt lên, làm nhiều việc thuộc các lĩnh vực, được công luận quan tâm. Đây là dịp xới lên vấn đề, xốc lại hành trang, mong thực chất hơn sự lãnh đạo ở tầm quốc gia và sự phổ cập hóa thông tin tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tâm linh ngoại cảm (TLNC) là sự thật, không mới, chẳng lạ nhưng khoa học hôm nay chưa đủ tầm vén nổi bức màn huyền bí thì đành đợi đà tiến chung, đo đếm bằng thực tế đa chiều. Chẳng hạn, tìm mộ bằng 3, 4, 5 nhà ngoại cảm bí mật thông tin của nhau dựa trên 3 căn cứ để so sánh: – Đồng đội, đơn vị… xác nhận; di vật còn để lại; thông tin trích ngang từ nhà ngoại cảm… Cần qua tổ chức và học tập tâm thiện cứu độ miễn phí như thế hệ đầu tiên của Đại tá Hàn Thụy Vũ. Theo chủ trương chung, bà con tín chủ cần qua tổ chức tìm mộ ở địa phương theo tinh thần Ban chỉ đạo 150 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Quốc phòng.

Mảng TLNC thiết yếu nữa là chữa bệnh. Hoạt động này trong nước và thế giới đã rõ ràng, căn cứ theo kết quả. Trong Đặc san Người cao tuổi tháng 5/2014 chúng tôi đã kiến nghị Bộ Y tế thể chế hóa quy chuẩn chữa bệnh phi truyền thống bằng khả năng đặc biệt. Quan trọng là giao cho địa phương quản lí theo kinh nghiệm của Bun-ga-ri và Liên Xô (cũ) đối với các bà Van-ga và Tiến sĩ Giu-na. Cái khó là ngành Y tế đòi cho được các thứ giấy tờ mà chính ngành không chịu cấp, còn địa phương mỗi nơi cho hành nghề hay không đều rất tùy tiện. Trong khi cả nghìn, cả vạn người bệnh được chữa khỏi nhiều bệnh nan y mà Đông Tây y đã bó tay. Chúng ta cũng nên thử mở phòng khám chữa bệnh “siêu năng” tại các điểm đến du lịch xem sao?

Báo Người cao tuổi đã có dịp phê phán ngoại cảm hoang tưởng, siêu hình, phi chính trị, ngụy khoa học, chống tôn giáo, chưa nói là vì vụ lợi, nhưng rõ ràng là vô tình mê muội hóa dân trí, lợi dụng danh nghĩa tổ chức, tên tuổi khoa học gia… Các hiện tượng biến tướng của tà đạo rất khó được xã hội chấp nhận như gia đình không có bàn thờ, không hương khói, bỏ thờ Phật, bỏ câu tụng niệm tôn giáo thay bằng chào cờ, hát Quốc ca, chiêu hồn tử sĩ…, không dùng vàng mã mà “thiên đình” chỉ nhận tiền thật… Ai gặp tai nạn cũng quy cho người ta là bị “nghiệp báo”. Ngày ngày tụng niệm theo kinh cầu đẹp nhà yên nước theo tâm linh văn hóa vô sản Hồ Chí Minh, coi “Bác Hồ là ngọc Phật Tân Trào”, “ngọc Phật Ba Đình”. Ngụy biện “Vì thế kỉ tâm linh nên việc thờ cúng phải đổi mới”? Theo lão tướng Chu Phác, các hiện tượng này là do quá nhiều các vong linh lang thang không nơi thờ cúng biết rõ tâm địa những người trần tham, sân, si, nhập vào để quấy phá, vụ lợi, kiếm ăn…

Hội nghị cũng đề cập thời cuộc nóng về Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Song, chỉ dừng lại ở dẫn luận thông tin về các sự kiện trấn yểm của kẻ thù tâm linh phương Bắc từ mấy nghìn năm nay. Thời nay trong giới lãnh đạo Trung Nam Hải qua số nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc thừa nhận: Việc trấn yểm được coi là bí mật quốc gia, còn quyết sách hàng đầu ở họ hiện nay là chính sách ngu dân, đề cao “dân tộc siêu đẳng”, khôi phục “kỉ nguyên người Tầu bá quyền lãnh đạo hành tinh”… Ngược hẳn lại là tâm linh trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nguyên lí văn hóa soi đường quốc dân đi đã được Người phát biểu rõ ràng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/1946. Rất mong được các giới nghiên cứu làm sáng rõ nội dung mang ý nghĩa: “Giặc tan non nước thanh bình/ Bởi đâu đất hiểm, cốt mình có nhân”.

Nguồn: Trịnh Tố Long/Nguoicaotuoi

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo