Gia đình

Thâm nhập thế giới “tài –xỉu” của sinh viên mùa World Cup

Cập nhật lúc 19-06-2010 05:45:47 (GMT+1)

 

- Đang vào đợt cao điểm mùa thi, thay vì miệt mài đèn sách, nhiều sinh viên bám trụ với màn đêm tại các điểm xem World Cup, một số “lăn” vào cá độ, đem tài sản cầm cố để có tiền trác táng.


Thâm nhập thế giới “tài –xỉu”

Sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường KHXH&NV Hà Nội không còn lạ lẫm với con đường Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi - nơi có nhiều điểm cà phê bóng đá nức tiếng. Những địa điểm này được trang bị hệ thống truyền hình cáp, kỹ thuật số nên bao giờ cũng tạo được sức hút với sinh viên mùa World Cup.

“Ở phòng chỉ có máy tính, ti-vi nhỏ tý mà lại chợp chờn, hình hay bị nhiễu nên ra quán cafe bóng đá xem cho tiện, lại đông người, hơn nữa xem bóng đá phải có người bình luận rôm rả mới vui được”, Thành Trung,  trường ĐH Khoa học tự nhiên lý giải về việc thường xuyên ra các quán cà phê xem bóng đá của mình.

Điều đáng nói, ở những quán cà phê này không chỉ phục vụ khách đến xem bóng đá mà còn kiêm luôn dịch vụ ghi tỷ số, cá độ bóng đá. Được một người bạn giới thiệu, chúng tôi vào một quán trong con hẻm đối diện cổng trưởng KHXH&NV. Vừa chạy xe tới, đã có ngay một nhân viên trông giữ xe của quán níu lại: “Anh chị xem quán em này, xem ở đây vui lắm, thích thì làm tý cá độ”.

Mô tả ảnh.
Mặc dù đang mùa thi, nhiều SV vẫn dành thời gian cho world cup. (Ảnh: Hoàng Thùy)

Quán được bố trí 2 màn hình lớn, lối cửa ra vào đặt chình ình tấm biển hiệu: “Sảng khoái cùng World Cup”. Mặc dù chúng tôi đến sớm trước khi trận đấu bắt đầu những 30 phút nhưng quán đã chật kín người.

Một người khách của quán cho biết, điểm dễ nhận ra với những sinh viên vào quán vừa xem bóng đá vừa ghi cá độ là họ thường "cắm mặt" vào mấy tờ báo Thể thao trước khi quyết định "đặt cửa".  Đọc báo giúp họ nắm bắt được tình hình thông qua bài của phóng viên phân tích phong độ, tình hình chấn thương của cầu thủ. Chính vì thế, trên các bàn, chủ quán phục vụ luôn những tờ báo thể thao.

Kéo ghế ngồi cùng bàn với 3 thanh niên đang hí hoáy đọc báo thể thao. Sau vài câu hỏi làm quen xã giao, một sinh viên trong bàn tỏ vẻ hiểu biết về trận cầu sắp diễn ra: “Brazil mạnh lắm, Triều Tiên không ăn thua đâu. Cứ mạnh dạn mà đánh. Brazil chấp có trái rưỡi thì đi nên đi”.

Đồng hồ nhích dần tới giờ bóng lăn, chỉ còn 15 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Có lẽ, sau khi đã suy nghĩ và nghiên cứu khá kỹ lưỡng nên khá đông người xem tiến lại quầy thanh toán cũng là nơi người chủ quán vừa tính tiền đồ uống cũng kiêm luôn việc ghi tỷ số.

“Anh ghi cho em con tỷ số, 2-0, 3-1 nghiêng về Brazil, mỗi con 2 lít (200.000 đồng). Với lại anh cho em đi Brazil cả trận 3 lít”, một sinh viên nói để người chủ quán ghi vào miếng giấy nhỏ kèm theo chữ ký, làm “bằng”.

Chúng tôi nhẩm tính đến hơn 10 tấp nập ghi tỷ số cho tới khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài bắt đầu. Trận đấu trôi qua được 15 phút, bất ngờ một người hỏi vọng lên phía trên: “Anh V. ơi (tức tên người ghi cá độ- pv) anh hỏi xem tài xỉu giờ thế nào rồi”. Rất nhanh chóng, chỉ chưa đầy 2 phút sau đó, người đàn ông tên V. đáp lại: “Trái không nửa (tức là 1 1/4), ăn trọn 90, có đi không?”. “Có, anh ghi cho em nhá, 3 lít”, người khách đáp lại.

Trận đấu cứ thế trôi đi suốt hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi. Sự sôi nổi của quán vì thế cũng giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên, sang hiệp 2, không khí của “chợ cá” như được hồi sinh. 2 bàn thắng liên tục của Brazil khiến các “con bạc” trở nên “máu” hơn. Tiếp tục những câu hỏi vọng từ phía dưới quán: “Anh V. xem giá tài xỉu thế nào rồi, cho em đi tài 4 lít với”.

Chưa hết, còn có những câu hỏi rất “nghề” thể hiện rõ sự ham hiểu của thế giới ngầm cá độ khi diễn biến trên sân nóng bỏng với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. “Anh V. cho em lộn lại bát xỉu nhé, 2 lít”.

Chúng tôi thắc mắc tại sao,  lần này những người ghi cá độ không cần tới tận bàn ghi mà cứ đọc vọng lên,  một SV ngồi cùng bàn với chúng tôi giải thích: “Mấy đứa đó đều học trường mình cả, là khách quen của quán này nên khi trận đấu diễn ra chỉ việc đọc mình đi đội nào, “tài’ hay “xỉu”, rồi chủ quán ghi lại, cuối trận thắng thua thế nào thì mới thanh toán tiền”.

Theo tìm hiểu, tại Hà Nội còn nhiều ổ cá độ núp bóng cafe bóng đá nằm trên các con đường khác như Pháo Đài Láng, Tô Hiệu, Cầu Giấy....

Dối bố mẹ, lừa bạn bè

Đã dính đến cá độ tức là có thắng có thua. Với những sv nghiện cá độ, số lần thắng không bằng so với những lần thua. Mà khi thua rồi, tâm lý muốn “gỡ vốn” lại càng thôi thúc nhiều “ma cá độ”.

Thanh Nam, SV trường Luật Hà Nội kể về chiến tích của mình trong 3 năm sinh viên bỗng nhiên trở thành khách quen của các hiệu cầm đồ trên đường Láng, Đặng Dung. Nam “thống kê” đã có không dưới 8 lần mang xe máy đi cắm lấy tiền chơi cá độ bóng đá.

Đến thời điểm hiện tại, Nam đã cắm chiếc xe máy, viện lý do đóng tiền học thêm tiếng Anh trong dịp hè nên đã nói dối bố mẹ phải gửi gấp lên cho cậu 2 triệu đóng tiền học phí. Chưa hết, nhiều lần Nam “nài” các anh chị đã có gia đình riêng “thương cậu em út” gửi tiền lên để chuộc xe máy.

Mô tả ảnh.
Mới gần nửa tháng world cup, các cửa hàng cầm đồ đã tấp nập SV cầm cố. (Ảnh: Hoàng Thùy)
Nguyễn Trường Giang đang học năm 3 trường HV Hành chính đang “điên đầu” trước trò lừa của người bạn thân học cùng lớp, khi vài ngày trước, vì nể tình bạn bè đã cho người bạn của mình vốn là một người nghiện cá độ, mượn chiếc xe máy.

Đã 4 ngày nay, người bạn đó cũng "mất tích" luôn. Sốt ruột, điện thoại khắp nơi chẳng có tăm tích, Giang đến các tiệm cầm đồ trên đường Láng thì phát hiện chiếc xe của mình đang được “gửi” tại đây. Tuy nhiên, do người bạn đã “mất tích”, không có biên lai cầm đồ nên nhất định chủ quán không cho Giang lấy xe ra.

Trên đường Láng những ngày này luôn tấp nập người ra, kẻ vào các tiệm cầm đồ. Theo một chủ quán cầm đồ, chỉ trong vòng 5 ngày diễn ra World Cup, số lượng xe đến cầm cố tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Trong đó, phần nhiều người đến cầm đồ là sinh viên. Những chiếc xe giá trị 30-40 triệu đồng nhưng chỉ cầm 5-7 triệu đồng mà như lý giải của các chủ cầm đồ rằng: “cá độ thì cầm ít để xoay vốn cho nhanh, cắm vài ngày lại rút xe ra, thắng thì không sao, thua thì lại tới cắm tiếp. Mà World Cup còn cả hơn nửa tháng, còn nhiều người thua độ, tìm đến đây”.
  • Trọng Nghĩa - Hoàng Thùy
  • Theo VNN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo