Gia đình

Là người thứ 3, nhưng cô ấy rất tốt

Cập nhật lúc 02-05-2016 04:49:57 (GMT+1)
Tôi cảm thấy hạnh phúc xen lẫn đau khổ giữa cả vợ và người tình (Ảnh minh họa)

 

Mai là cô gái tốt. Bằng chứng là mỗi khi tôi cãi nhau hay giận dỗi với vợ, em đều nhẹ nhàng phân tích, khuyên tôi nên quay về. Mỗi lần đến bên em, tôi cảm thấy nhẹ lòng và thương vợ nhiều hơn. Nhưng không hiểu sao, vì lí do gì, tôi lại không thể dứt nổi tình cảm của mình.


Tôi không phải người lăng nhăng, chơi bời. Kết hôn với mối tình đầu sau 7 năm yêu nhau, tôi có một cuộc sống viên mãn cùng vợ đẹp, hai thiên thần nhỏ đáng yêu vô cùng. Chính tôi còn nghĩ, sẽ không bao giờ có ngày phản bội lại vợ mình.

Vậy mà không hiểu sao, tôi lại xiêu lòng trước Mai. Vì giọng nói trong trẻo ngọt ngào? Hay vì nét duyên thầm dịu dàng đằm thắm mà các cô gái hiện đại ngày nay không có? Chính tôi cũng không biết, từ lúc nào, Mai đã bước vào cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng như hơi thở.

Mai kém tôi 12 tuổi, từng là sinh viên của khóa đầu tiên tôi dạy. Khi ấy, tôi khá ấn tượng với cô gái có chiếc răng khểnh duyên dáng, luôn ở lại sau giờ học để hỏi han bài vở. Đến khi tốt nghiệp, Mai cũng xin ở lại trường công tác. Sau này tôi mới biết, em làm vậy vì muốn ở gần mình.

Càng trò chuyện, tôi càng nhận ra hai đứa hợp nhau, thấu hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Từ học trò rồi trở thành đồng nghiệp, trước mặt mọi người, Mai luôn giữ khoảng cách tránh người khác dị nghị. Nhưng khi chỉ có hai đứa, em lại mãnh liệt vô cùng. Mai dành cho tôi thứ quý giá nhất đời con gái mà không đòi hỏi điều gì, chỉ mong tôi có thể ở bên cạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho em.

Yêu tôi, Mai thiệt thòi đủ đường. Em từ chối mọi cơ hội với những chàng trai khác chỉ vì mối tình thầm lặng với vị trí một kẻ thứ ba. So với vợ tôi, em không đẹp bằng, nhưng lại có tâm hồn trong sáng, lãng mạn. Từ thơ ca cho đến hội họa, chúng tôi hòa hợp một cách tuyệt đối. Có những lúc, tôi tiếc nuối khi mình không gặp em sớm hơn.

Mai cũng là cô gái tốt. Bằng chứng là mỗi khi tôi cãi nhau hay giận dỗi với vợ, em đều nhẹ nhàng phân tích, khuyên tôi nên quay về. Mỗi lần đến bên em, tôi thấy nhẹ lòng và thương vợ nhiều hơn. Tôi biết mình là người đàn ông tồi tệ trong mối quan hệ này. Nhưng không hiểu vì lí do gì, tôi lại không thể dứt nổi tình cảm của mình.

Càng ngày, tôi càng lâm vào bế tắc không biết cách giải quyết. Lí trí mách bảo tôi hãy chấm dứt mối quan hệ ngọt ngào với người tình, nhưng trái tim lại đau nghẹn khi vừa mới tưởng tượng phải xa em. Tôi không thể ly dị vợ, lại càng không thể chia tay với Mai. Trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến thế…

Nguồn: Hà Dũng/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo