Gia đình

Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... 'lộc trời': Phúc - họa trúng xổ số tiền tỷ

Cập nhật lúc 03-03-2019 07:13:23 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Đang nghèo, tự dưng trúng xổ số bạc tỷ, nhiều người ngỡ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn nhờ giàu có. 


Thế nhưng, trên thực tế, có không ít người gặp tấn bi kịch gia đình như: tan nát gia đình, cờ bạc, con cái nghiện ngập, bị tai nạn thảm khốc, tù tội thậm chí... tự tử khi không biết cách tiêu tiền. Có “đại gia chân đất” kêu than: “Biết gặp phải bi kịch cay đắng thế này, thà đừng trúng xổ số cho xong!”. 

Gia đình ly tán, bỏ mạng vì... “lộc trời”

Người dân trong ngõ đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hẳn vẫn còn nhớ tấn bi kịch của người đàn ông chết yểu khi bỗng dưng trở thành triệu phú. Người đàn ông đó có tên là N.Hòa.

Vào năm 2002, trong một lần bán vé số, thấy trong tay có 5 tấm vé có dãy số cuối 99 rất đẹp nên anh Hòa để lại. Tối đó, niềm vui vỡ òa khi anh Hòa trúng giải đặc biệt. Lĩnh thưởng, anh Hòa mua 45 lượng vàng, số tiền còn lại đi chiêu đãi mọi người. Có tiền trong tay, anh Hòa bỏ nghề bán vé số chuyển sang chạy xe ôm. Nhưng đi làm thì ít đi nhậu thì nhiều. Anh chìm đắm vào ma men lúc nào chẳng hay. Vì tinh thần thiếu minh mẫn, 45 lượng vàng “bốc hơi” lúc nào chẳng biết.

Anh Hòa cho ai, tặng ai, ai vay anh, anh cũng chẳng nhớ. Một năm sau, khi lấy vợ, trong túi anh Hòa trống rỗng, chỉ còn ngôi nhà cấp 4 giản đơn và một chiếc xe máy cà tàng làm phương tiện kiếm sống.

Lấy vợ, nhưng anh Hòa vẫn chìm đắm ma men vì: “Chán đời khi 45 lượng vàng bốc hơi”. Theo lời chị Phượng - vợ anh Hòa, khi hết tiền anh Hòa đem giấy tờ xe máy cầm để lấy tiền uống rượu. Trong một lần đi làm về, chị Phượng thấy anh nằm gục trước thềm nhà. Đi cấp cứu, bác sĩ lắc đầu vì anh bị tai biến không cứu được. Bên ngôi nhà cấp 4, chị Phương tần tảo một mình nuôi con. Chị Phượng đau đớn: “Nếu không trúng số, chắc chồng tui không chết yểu!”.

Tự tử khi bị lừa tình là trường hợp của “đại gia trúng số” Lê Văn Bảy, 40 tuổi (Vĩnh Long). Vợ chồng anh Bảy đều là công nhân tại một khu chế xuất, lương nuôi 3 người con khá chật vật. Một lần, trong lúc ngồi uống nước lề đường, anh Bảy mua 5 chiếc vé của người bán vé số. Tối về mệt, anh ngủ sớm quên cả so vé.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc, sờ trên ngực áo có 5 chiếc vé, anh đi sang hàng xóm so nhờ. Không ngờ, anh được giải đặc biệt với số tiền 2,5 tỷ đồng. Nhận bạc tỷ trong tay, vợ chồng anh Bảy bủn rủn cả người. Vợ anh Bảy dự định cùng chồng xây lại ngôi nhà tươm tất và dành tiền gửi tiết kiệm nuôi con ăn học.

Nhưng niềm vui chưa tày gang, một tối, đợi mãi không thấy chồng đi làm về, chị Bảy bỗng nhìn thấy tờ giấy trên góc tủ cùng cọc tiền nhỏ: “Đã lâu, anh khao khát một đứa con trai nối dõi, anh đi kiếm quý tử. Anh để lại 50 triệu đồng cho em nuôi các con. Đừng tìm anh!”. Trời đất bỗng sụp xuống, chỉ sau một tuần trúng số mà chị bị chồng bỏ rơi, tiền tỷ bỗng “bốc hơi”.

Chị ốm liệt giường hàng tháng trời. Về phần anh Bảy, sau khi cầm số tiền hơn 2 tỷ trong tay, anh gửi tạm ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh rồi tới quán bar cho “thỏa chí tang bồng”. Ngay lập tức, anh tìm được “người trong mộng” là một gái nhảy xinh đẹp. Nghe anh tâm sự “thừa tiền, thiếu con trai”, cô gái nhảy lập tức nhận lời... đẻ mướn.

Anh Bảy bỏ tiền thuê nhà to đẹp để ở cùng người đẹp. Gần 5 tháng sau, cô nàng báo tin mang thai siêu âm được quý tử. Anh Bảy sung sướng lập tức mua nhà gần 2 tỷ đồng tặng bồ nhí và không ngại ngần cho cô nàng đứng tên nhà. Hơn một năm sau, khi con vài tháng tuổi, anh Bảy ngờ ngợ, con trai ấy không phải của mình nên âm thầm đi thử ADN. Cầm kết quả trong tay, anh Bảy suy sụp về nhà chửi bới, đòi tống cổ hai mẹ con bồ nhí ra đường.

Không ngờ, người bị đuổi khỏi nhà là anh Bảy bởi ngôi nhà đó đứng tên cô nàng. Anh thất thiểu bắt xe khách trở về quê khi trong túi vỏn vẹn 300 nghìn đồng. Thấy vợ  trong nhà, anh Bảy xấu hổ không dám vào. Đau đớn vì đã phản bội vợ con, bị lừa tình, lừa tiền, nghĩ quẩn, anh Bảy đã gieo mình xuống sông kết thúc cuộc đời “đại gia xổ số”.

Lại có chuyện vợ đầu độc chồng vì trúng số 100 triệu không chia. Ngày 23/1/2013, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngàn (53 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) 5 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, sau khi chia tay chồng, giữa tháng 7/2010, bà Ngàn về sống như vợ chồng với ông Võ (59 tuổi) ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang).

Nguyễn Thị Ngàn (bên phải).

Giữa tháng 5/2012, ông Võ trúng số khoảng 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho vợ một ít, còn lại đưa hết cho các con cất giữ. Mang nỗi ấm ức vì bị ông Võ đối xử bất công, bà Ngàn thường “mặt nặng mày nhẹ” với chồng. Ngày 29/6/2012, Nguyễn Thị Ngàn đã lấy bịch thuốc trừ sâu trộn vào thức ăn đầu độc chồng. Ông Võ sau khi ăn xong bị hoa mắt, chóng mặt phải đi cấp cứu. Nguyễn Thị Ngàn đã bị bắt giữ.

“Lộc giời” không làm hạnh phúc hơn!

Nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học Stockholm và Đại học New York (Mỹ) tiến hành với hơn 3.000 người trúng vé số đã đúc kết: “Món tiền may mắn này không làm người nhận thấy hạnh phúc hơn”.

Theo một thống kê tại Mỹ, có tới 70% số người trúng xổ số đã tiêu tán tài sản của mình trong vòng 7 năm. Không chỉ vậy, họ nhận được những kết cục bi thảm, thậm chí có người đã chết. Các nhà tâm lý học cho rằng, khoản tiền lớn từ giải thưởng đã tạo ra cú sốc về thu nhập từ trên trời rơi xuống. Điều này đã làm thay đổi nhanh chóng cách sống của những người nhận giải.

“Sandra Hayes, một cựu nhân viên xã hội từng thắng giải Powerball năm 2006 cảnh báo. Nhiều người trúng số để tiền làm mờ mắt và cuối cùng còn gặp nhiều vấn đề hơn lúc trước”. “Tôi ước lúc đó tôi xé vé đi còn hơn!” - Jack Whittaker, người thắng giải Powerball (Mỹ) năm 2002 đã chia sẻ.

Để giữ được “lộc giời” và “lộc giời” đem lại hạnh phúc thực sự, các chuyên gia kinh tế và tâm lý đã đưa ra những lời khuyên cho những người trúng thưởng xổ số. Theo đó, người trúng xổ số sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, từ truyền thông, họ hàng và thậm chí cả những kẻ lừa đảo.

Người trúng thưởng nên giữ bí mật về việc trúng giải, càng ít người biết càng tốt. Họ nên cân nhắc, chờ một thời gian rồi hãy nhận giải, để sự chú ý của giới truyền thông lắng xuống. Đồng thời, họ cất vào vé vào két hay nơi bí mật.

Thông thường, người trúng giải có một khoảng thời gian nhất định (30 - 180 ngày) để đến nhận giải nên hãy dùng thời gian này để chuẩn bị tốt hơn cả về mặt tài chính và tâm lý cho sự kiện “đổi đời” này. Thay vì nhận ngay một cục tiền, lựa chọn thông minh hơn là nhận từng phần trong vòng 5 - 30 năm.

Theo lý thuyết tài chính, bạn có thể cầm tiền đi đầu tư nhưng nhận hết tiền một lúc sẽ mang lại nhiều rắc rối, nguy hiểm và nhiều hệ lụy. Tất cả những dự định: mua nhà, sắm vật dụng gia đình, đầu tư làm ăn, đầu tư con cái học hành, tặng quà cho gia đình, làm từ thiện hay các kế hoạch dùng tiền khác hãy thực hiện vào tháng thứ 4 khi họ đã chuẩn bị tâm lý và có một kế hoạch rõ ràng.

Các nhà tâm lý và kinh tế cũng khuyên, người trúng thưởng nếu làm từ thiện thì nên ưu tiên giúp đỡ 3 nhóm người này: Người đã từng giúp đỡ mình, mình có mang ơn thì bây giờ nên trả ơn (cha mẹ, bạn bè sống chết có nhau, người yêu ngày xưa hy sinh đi làm nuôi mình ăn học... ); người không từng giúp đỡ mình nhưng mình biết họ có đạo đức, hiền lành, tốt bụng (học sinh đậu thủ khoa đại học nhưng không có tiền đi học, những hiệp sĩ đường phố... ); người bị nạn khẩn cấp phải cứu gấp (bị tai nạn giao thông, bị bệnh hiểm nghèo).

Giúp người vận hạn đúng nơi, đúng lúc, đó là cách khiến cho người trúng giải cảm thấy cuộc sống thêm hạnh phúc và ý nghĩa.

Nguồn: Pháp luật Việt Nam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo