Thứ trưởng đáng yêu !
![]() |
Nhiều FAN "cuồng" vì thứ trưởng. Ảnh minh họa, nguồn: thoibao. |
(Phiếm) Trong hàng ngũ thứ trưởng của Việt Nam, có lẽ thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn là đáng yêu nhất. Ông khỏe, leo nhanh và phái đẹp rất ngưỡng mộ.
Hành trình xuyên lục địa
Vừa tham dự với đoàn kiều bào về thăm thác Bản Giốc (phần còn sót lại sau khi đã “dâng” cho Trung Quốc qua hiệp định Biên giới), ông cùng đoàn leo lên hang Pác Bó Cao Bằng....
![]() |
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Tuấn |
Không cần nghỉ ngơi, ông bay luôn sang Đức rồi qua Séc và về Nga.
Tại Đức, gấp rút trong 2 ngày 17 và 18/4, ông đã làm việc với ĐSQ, lần lượt gặp gỡ đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam, Hội Phật tử Việt Nam, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và Liên hiệp người Việt tại CHLB Đức. Ông trực tiếp can thiệp vào vụ bất đồng và lục đục bè phái trong nội bộ Hội người Việt tại đây (Liên hiệp người Việt tại CHLB Đức do cơ quan đại diện “nặn ra”).
Ngặp mặt tại Đức. Nguồn: thoibaoÔng đã thăm Séc chính thức trong 4 ngày 19-22/4/2013 trước khi sang Nga. Sau khi làm việc với phía đối tác của Séc, ĐSQ Việt Nam tại Praha, ông gặp gỡ một số đại biểu cộng đồng tại Praha, thăm chợ Sapa, nhà trẻ Sen Việt, Niệm Phật đường trong chợ và liên hoan ẩm thực.
Thứ trưởng tại Praha. Ảnh: Hà CầnNhân tiện, ngày 20/4/2013 ông tham dự ngày Lễ Giỗ tổ Vua Hùng tại quán Little Hà Nội thuộc chợ Sapa do Hội đồng hương Phú Thọ tổ chức.

Ông tranh thủ thăm 2 chợ Việt tại Brno trên phố Olomoucká 61 và 65 (tên cũ là chợ "Luân cận" và chợ "bà Thư") cách Praha hơn 200 km. Ông đã gặp gỡ, giao lưu cùng người bán hàng tại đây.
Thứ trưởng thăm chợ tại Brno. Ảnh:congdongcz
Vương vấn ...
Một trong những thành công của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trong đơt công du sang châu Âu là gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là ... phái nữ. Trên FB đã có chùm thơ viết thâu đêm của phái đẹp ngưỡng mộ ông...
VỀ QUÊ - Berlin 18.4.2013
Kính thưa Thứ Trưởng Thanh Sơn
Cho em bày tỏ nguồn cơn dần dần
Được gặp Thứ Trưởng 5 lần
3 lần ở Đức, 2 lần ở quê

Phóng viên làm việc say mê
Nhưng mà… em đến thấy tê tái lòng (phê)
Ôi Thứ Trưởng có biết không
Khi đến sự kiện, má hồng em phai
Tối nay cũng vậy không sai
Công việc phải đến, 1 – 2… muốn về
Thứ Trưởng ơi, em xin thề
Em nói thật đấy không hề nói điêu
Em đi sự kiện đã nhiều
Chưa bao giờ thấy có điều… lăn tăn
Chuyện em chẳng chuyện làm ăn
Mà sao… báo cáo khó khăn thế này
Loanh quanh giờ mới tỏ bày
Tại chàng Thư Ký tháp tùng đẹp trai
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tài
Nhưng nhìn lại giống… Anh Hai Sài Gòn
Xưa kia em vẫn còn son
Vì khuôn mặt ấy: Nuôi con một mình
Giờ đây em viết tờ trình
Mong sao Thứ trưởng thương tình xét soi
Em chỉ ước 1 điều thôi
Lần sau sang Đức, đừng “lôi” chàng này…
Say xưa, Tỏ mới cả Bầy
Đã 3 giờ sáng, ngủ ngay, muộn rồi.
Berlin 3 giờ 42 phút, 19.4.2013 ...


Từ “Dịch vụ sân bay” ... thành cán bộ Ngoại giao! Ông Nguyễn Thanh Sơn (thông gia với gia đình ông Nhanh -nguyên giám đốc công an Hà Nội), sinh ngày 26/12/1957 tại Hà Nội; tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Công nghiệp Ulan-Uđe (Liên Xô); Tiến sỹ Ngữ văn; ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Vụ trưởng Vụ Lễ Tân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (2007). Theo cộng đồng tại Nga, trước đây thời Liên Xô những năm 90 khi còn làm bên Bộ Văn hóa, ông đã từng “hoạt động” tại sân bay chuyên "đưa đón”, “đánh hàng” và lấy hàng tại sân bay Seremenchevo. Thời làm nhiệm kỳ công tác tại Sứ quán ở Nga, ông đã để lại biết bao nhiêu “dấu ấn” cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Đến bây giờ nếu ai có dịp sang Nga chơi, cứ nói đến tên ông thì ai cũng biết… Về trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ lẫn ngoại ngữ, ông không thuộc loại uyên bác và bằng “Tiến sỹ” của ông bị nghi ngờ "mua" nên đã có đơn kiện cáo... Nhờ tài ăn nói, nên qua các thời kỳ ông đều được các lãnh đạo yêu mến như bác Cầm (nguyên Thứ trưởng BNG) nhận làm con nuôi và đưa về Bộ làm lễ tân. Sau khi bác Cầm thất thế về hưu, ông đã thay đổi quá nhanh làm bác buồn. Đến thời Bộ trưởng Niên, ông Sơn được trọng dụng vào công việc riêng xử lý nội bộ và ông giữ chức Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ. Đặc biệt, ông là người rất "mê tín" và gần gũi... nên phu nhân các sếp yêu quý... (hot.themxua) Ông Sơn cùng thông gia, con gái và con rể tại khách sạn 5 sao Nikko (hot.themxua) Theo một số nguồn tin vỉa hè của thế lực "diễn biến hòa bình" con rể thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tức con trai của nguyên giám đốc Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh là Quang "béo", sau khi đụng độ với giới giang hồ Hải Phòng đã bị bắn trọng thương và đang điều trị tại Singapo (một sô nguồn tin cho là đã chết). Sau tin đồn này không lâu, ông Nhanh thôi chức giám đốc công an Hà Nội. |
Trạch Văn Đoành - viết riêng cho Vietinfo.euThông tin tổng hợp từ các website không lề