Chuyện phiếm

Giải vô địch các Uỷ viên Bộ chính trị (1)

Cập nhật lúc 10-01-2016 20:35:11 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

 

Xin mời các bạn trở lại với trận bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch các uỷ viên Bộ Chính Trị diễn ra trên sân vận động Ba Đình, thành phố Hà Nội.


Theo đồng hồ của chúng tôi thì chỉ còn 22 phút nữa sẽ kết thúc.

Như các bạn đã thấy, trên khán đài không còn một chỗ trống. Ở khán đài A là những khán giả ủng hộ cho đội Đảng. Khán đài B là những khán giả đến để ủng hộ cho đội Chính Phủ.

Phía sau hai cầu môn là những khán giả trung lập.

Bên ngoài sân vận động, một số cầu thủ thuộc đội Dân Chủ, Nhân Quyền không tham gia giải đấu vì điều lệ của ban tổ chức. Họ thể hiện thái độ tẩy chay cho rằng đây là trận đấu bịp bợp và ai thắng thì cũng thế mà thôi.

Tuy nhiên diễn biến trên sân không vì thế thiếu kịch tính, trái lại hai đội đều thi đấu lăn xả hết mình.

Trong lịch sử thì hai đội bóng này từng gặp nhau nhiều lần, thống kê cho biết số trận thắng thua là 5-4 nghiêng về đồi Chính Phủ.

Đây là trận chung kết mà đội thắng sẽ giành cúp Tổng Bí Thư.

Đội hình bên đội Đảng thi đấu trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ và logo búa liềm . Thành phần đội Đảng ra quân với đầy đủ các cầu thủ đang ở thời điểm phong độ tốt nhất. Đứng đầu là lão tướng Nguyễn Phú Trọng dạn dày kinh nghiệm thi đấu giữ vai trò tiền vệ trung tâm dẫn dắt lối chơi, anh mang áo số 1. Kế bên anh là tiền vệ Trương Tấn Sang đá cánh phải mang áo số 2. Cánh trái là cầu thủ Nguyễn Sinh Hùng mang áo số 3.

Kìa...Sinh Hùng dẫn bóng bên trái, anh đi bóng tốc độ qua hai tiền vệ đối phương. Bóng gần vào khu vưc 16 m 50. Bên phải Trương Tấn Sang đã dâng cao hỗ trợ, Sinh Hùng, Sinh Hùng sút.

- Vaooooo, vàoooo.!!!

1 - 0 Nghiêng về đội Đảng.

Thủ môn đội chính phủ vào lưới nhặt bóng, đội chính phủ ra quân với đội hình chắp vá, nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhiều cầu thủ khác đang do dự bởi các hợp đồng chuyển nhượng. Tiền đạo xuất sắc nhất, huyền thoại một thời của đội Chính Phủ là Nguyễn Văn Hưởng đã giã từ sân cỏ từ mùa bóng trước. Thay thế anh là Tô Lâm.

Hôm nay đội chính phủ ra sân trong trang phục áo xanh , quần đỏ, tất vàng. Đội trưởng là Nguyễn Tấn Dũng mang áo số 1, chúng tôi thấy trong đội hình đội chính phủ có Vũ Đức Đam , Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Bình Minh...đây là những cầu thủ trẻ, kinh nghiệm cọ xát thi đấu chưa nhiều. Họ phối hợp thiếu sự kết dính, nhuẫn nhuyễn.

Tiền vệ Trương Tấn Sang vừa có bóng, anh nhận bóng từ được truyền của đội trưởng Nguyễn Phú Trọng, trước mặt anh là hai cầu thủ đội chính phủ. Bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Trương Tấn Sang đã qua mặt hai cầu thủ đối phương, anh đánh gót cho lão tướng Trinh Văn Lâu tức Tư Cẩn. Nhận được bóng rồi, Tư Cẩn ở tư thế thoải mái, anh sút bóng đi chum vào góc xa khung thành, đường bóng căng như kẻ chỉ.

- Vaooo, vào.!!!

Lại một bàn thắng nữa được ghi.

2 - 0 nghiêng về đội Đảng.

Bóng chuyển lên giữa sân, Phạm Bình Minh chuyền bóng cho đội trưởng Nguyễn Tấn Dũng. Dũng cầm bóng dốc lên, từ khoảng cách hơn 30 mét, anh sút như trái phá vào góc cao hung thành đối phương. Tình huống quá bất ngờ cho hàng phòng thủ đội Đảng

Và lưới của đội Đảng đã rung lên. Tỷ số bây giờ là 2 - 1 nghiêng về phía đội Đảng.

Chúng tôi thấy dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Phú Trọng, đội Đảng có nhiều biến hoá và chơi đa dạng, những bài phối hợp như kiểm tra , thanh tra, còn đảng còn mình phát huy tác dụng rất cao. Trong khi đó bên đội chính phủ chỉ có một lối chơi dễ bị bắt bài là Bài Trung Thoát Khựa.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Phúc của đội Đảng đang thi đấu với phong độ tuyệt vời, anh có mặt khắp nơi trên sân. Tỷ lệ cầm bóng của anh hiện cao nhất trong số cầu thủ cả hai bên. Với sự tinh quái, cảm giác bóng tốt, đón được cơ hội. Phúc vừa nhận được đường chuyền của Nguyễn Phú Trọng, anh bật tường lại với Trương Tấn Sang nhận lại bóng, anh đi qua hậu vệ Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Thiện Nhân đối mặt với thủ môn Vũ Đức Đam. Phúc làm động tác giả khiến Đam đổ người về bên trái, anh gảy nhẹ bóng vào bên phải.

3-1 cho đội Đảng.

Đội Chính Phủ tổ chức tấn công, Dũng có bóng, anh đi bóng vào khu cấm địa, hậu vệ đối phương bám sát anh, 3 chọi 1. Dũng làm gì, anh sút, không, anh chuyền sang cánh phải cho Nguyễn Văn Bình. Bình sút vô lê ngay lập tức, bóng đi hình quả chuối vào bên phải khung thành đội Đảng.

Tỷ số rút ngắn xuống còn 3-2.

Nguyễn Phú Trọng lùi về tổ chức lại hàng phòng thủ, anh chỉ dạo Phạm Quang Nghị và Phùng Quang Thanh bọc lót cho nhau bảo vệ khung thành. Lúc này Trương Tấn Sang cầm nhịp trận đấu, anh đưa bóng cho Đăng Thành Tâm. Nhận được bóng, Đặng Thành Tâm tỉa xuống cho Nguyễn Anh Minh. Nguyễn Anh Minh là cầu thủ đá thuê cho đội Đảng, anh trước ở đội Việt Nam Công Hoà. Sau khi đội Việt Nam Công Hoà giải thể năm 1975, Minh treo giày một thời gian, trước trận đấu này anh được Trương Tấn Sang mời về đá chính thay cho Nguyễn Công Khế đang bị treo giò.

Minh đi bóng qua Nguyễn Bang, Nguyễn Bang là khe hở chết người của đội chính phủ.

Kìa..!!! Nguyễn Anh Minh, cựu cầu thủ đội VNCH đã vào vòng cấm địa, anh sút.

Hoan hô Nguyễn Anh Minh.

4-2

Tỷ số nghiêng về đội Đảng.

Phạm Bình Minh có bóng, anh phối hợp với cầu thủ hợp đồng quốc tịch Mỹ là John Kerry ở khu vực ngoài vòng 16m50. Jonhn bấm bóng bổng vào khu cấm địa, Phạm Bình Minh lao xuống đón bóng đánh đầu.

4-3.

Tỷ số vừa được rút ngắn, cuộc bám đuổi diễn ra quyết liệt.

Xin ngừng trận đấu một chút ít để dành cho quảng cáo. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa để tiếp tục tường thuật trận đấu này. Các nhà cái lớn như Ibet888 và Sbobet đã đổi tỷ lệ cá cược. Cửa thắng cho đội chính phủ bây giờ là bỏ 4 ăn 10.

 Nguồn: FB Thanh Hieu Bui

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo