Cà phê chém gió 2: Quân ta đả đảo quân mình
Vietinfo.eu mở “Quán cà phê chém gió”. Thời cuộc, chính trường.… dưới góc nhìn khôi hài của cây viết quen thuộc với bút danh “Ba Đờ Xốc”. Trong quán “cà phê chém gió” này, bạn đọc thấy nhiều nhân vật hao hao như nhiều người nổi tiếng mà dân mạng thường nhắc đến.
Quân ta đả đảo quân mình
***
Hôm nay tám giờ sáng Mụ Béo mới dọn hàng, Lái Gió đi ra ngạc nhiên hỏi:
- Ủa bữa nay chị Béo dọn hàng trễ vậy ta?
Mụ Béo thở hắt:
- Khổ lắm. Mày không nhớ hôm nay là ngày 17/2 à, bọn rân chủ ở hẻm Vô Tư làm ầm ầm nhức cả đầu, ngủ chả được.
- Chị này nữa, người ta biểu tình chống Tàu, đảng chính phủ không cấm, chị cấm à?
- Ai cấm chống Tàu. Nhưng tụi rân chủ có chống Tàu đâu, chúng mượn chuyện chống Tàu để chống chế độ.
Ông Bọ đi ra nghe vậy thì lắc đầu cười:
- Em Béo suy diễn như công an. Chẳng ai mượn chuyện chống Tàu để chống chế độ đâu. Có điều hễ chống Tàu là động chạm đến chế độ, thế nào cũng có chuyện quân ta đả đảo quân mình, khổ vậy đó.
- Khổ cái dzầy, chống Tàu cứ chống đi, khi nào cũng rêu rao cái câu “Hèn với giặc ác với dân”. Nghe mà ngứa lỗ đít.
- Thương em Béo quá. U 60 rồi đít còn ngứa.
Lái Gió cười to đá đít ông Bọ:
- Hê hê…Bọ cũng biết đít chị Béo còn ngứa à?
- Mình mày biết thôi à?
Mụ Béo dậm chân quát to:
- Thôi đi các cha nội. Người ta nói thật mà cứ đùa. Tối qua khắp hẻm Vô Tư bọn rân chủ rần rần đưa câu hỏi: “Tại sao có huân chương kháng chiến chống Mỹ, có huân chương kháng chiến chống Pháp nhưng lại không có huân chương kháng chiến chống Tàu.” Hỏi vậy là có ý gì? Muốn đá xéo đảng, chính phủ à?
Ông Bọ lom lom nhìn mụ Béo:
- Hỏi thế là đá xéo hả Béo? Thế báo Nhà nước nhất loạt giật tít; “Lãng quên là có tội” cũng đá xéo đảng chính phủ à?
Lái Gió cười hì hì:
- Đá xéo thật đấy bọ ơi. Ai bảo đảng chính phủ cố tình lãng quên xương máu dân mình?
Ông Bọ trợn mắt:
- Mày bé mồm thôi, an ninh nó cắm hẻm Vô Tư không ít đâu.
- Bắt thế éo nào được Lái Gió. Lái Gió này giống anh Cu Sin nói gì cũng có bằng chứng hết.
- Bằng chứng sao nói tao nghe?
- Bọ nghe đây. Muốn bắt con trước hết phải bắt ông Lê Đức Thọ. Năm 1974 Trung Quốc cướp Hoàng Sa, ông Lê Đức Thọ chả bảo: "Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ". Sau đó bắt tiếp ông Hoàng Tùng. Ông này giải thích việc mất Hoàng Sa: "Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình".
- Thời ấu trĩ mày nhắc làm gì.
Cu Sin đi ra vỗ vai ông Bọ:
-Thời này còn ấu trĩ không Bọ? Ông Nguyễn Sinh Hùng nói: “ Ta và Trung quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, để hai dân tộc cùng tiến lên cnxh” Ông Hùng hói nói câu này năm ngoái đấy.
Ông Bọ thở dài thườn thượt:
- Té ra người ta lo bảo vệ chế độ, có bảo vệ Tổ quốc éo đâu.
Mụ Béo trề môi:
- Bọ khốt ta bít lắm. Chế độ là quan trọng, mất chế độ là mất đảng chính phủ, chứ mất nước thì mỗi nhân dân thiệt thòi thôi.
Ông Bọ vếch mày lên:
- Mày nói vậy là sao, Béo? Tức là để bảo vệ chế độ thì không được chống Tàu à?
Lái Gió nhảy xổ vào chen ngang:
- Bọ ơi, chị Béo nói đúng đấy. Ủng hộ chị Béo là ủng hộ đảng chính phủ.
- Là sao, là ủng hộ hèn hạ, ủng hộ nô lệ, ủng hộ mất nước à?
Mụ Béo nhếch mép cười nhạt:
- Xời. Bọ cứ ngồi lo bò trắng răng. Mất nước chứ có mất nhà bọ đâu mà bọ nổi khùng.
Ông Bọ trợn mắt lên:
- Cái con mất dạy!
Cu Sin đứng sau ông Bọ từ lúc nào, anh vội vàng ôm lưng ông Bọ:
- Bọ bớt nóng, bớt nóng! Bọ còn lạ gì em Béo. Bọ biết em Béo đồng lòng cùng chính phủ từ lâu rồi mà.
Mụ Béo cười xoẹt:
- Này Cu Sin, nói cho biết nhé. Con này đồng lòng với chính phủ bảo vệ chế độ . Ăn lộc chế độ nào phải lo rào chế độ đó, Béo này không phải đồ vô hậu như Cu Sin.
- Thế thì em cứ lo rào chế độ đi, tại sao lại chống lại những người yêu nước?
- Em éo biết yêu nước hay không, cứ làm gì nguy hại đến chế độ là em chống.
Lái Gió lại nhảy xổ vào chen ngang:
- A em hiểu ý chị Béo rồi. Không có Trung Quốc thì không có chế độ. Không có chế độ thì không có quan lớn. Không có quan lớn thì không có chị Béo. Ai chống Trung Quốc là chống chị Béo. Đúng không nào?
Ông bọ cười khà khà:
- Đúng quá! Đúng quá!
Lái Gió nhảy lên:
- Vậy để Lái Gió hát cho nghe.
Và Lái Gió vừa nhảy vừa hát:
- Không có chế độ không có cái ghế, không có cái ghế không có đục khoét, không có đục khoét không có quan lớn, không có quan lớn không có chị Béo…. Không có chị Béo không có chế độ. Không có chế độ không có cái ghế, không có cái ghế không có đục khoét, không có đục khoét không có quan lớn, không có quan lớn không có chị Béo….
Ông Bọ nhảy vào hát cũng Lái gió:
- Dô ta dô tà… Quan sát muôn dặm một nhà. Bốn phương tham nhũng đều là anh em…
Ba Đờ Xốc© Vietinfo.eu
Từ điển tra chéo:Bọ - không phải Bọ LậpLái Gió - không phải Người Buôn GióCu Sin - không phải Huy Đức OsinMụ Béo - không phải Hồng Beo