Tầng lớp người Á thượng lưu ở Séc: Sportisimo và những người còn lại (2)
Ảnh: Internet |
Hình thành phần nổi của những người Việt Nam là chủ sở hữu của những tiệm tạm hóa và thực phẩm, mà theo ước tính khoảng ba nghìn và hiện nay đang tiếp tục bành trướng về các thị trấn làng mạc nhỏ, nơi không có sức cạnh tranh của các siêu thị lớn. “Khi kinh doanh buôn bán quần áo và thực phẩm kém đi, thì cần phải tìm cái gì đó khác. Ví dụ tiệm làm tóc hay quán ăn. Mỗi người phải tự tìm tòi thế mạnh của mình. Đơn giản là chúng tôi phải cầy,” Hoang Dinh Thang, người đến Séc vào năm 1988 và coi đây là quê hương thứ hai của mình, nói kèm nụ cười (mà có phần nào giống như của Andrej Babiš).
>Tầng lớp người Á thượng lưu ở Séc (1)
Ông ta nằm trong số những người, mà từ năm 1989 đã đạt được những thành công lớn. Và cả các chủ sở hữu mạng lưới kinh doanh đồ thể thao Sportisimo Do Hong Son và Thai Ngoc Nguyen cũng vậy. Từ năm 2000 họ đã tạo dựng công ty với doanh thu lên đến gần sáu tỉ korun, có 91 cửa hiệu không chỉ tại Séc mà cả Slovakia, Ba Lan và Rumania. Năm ngoái họ đã bán một nửa công ty cho Odyssey 44 của Martin Kúšik từng làm ăn với nhóm đầu tư Penta và đã lọt vào hàng những thành viên giầu có (không chỉ) trong cộng đồng Việt Nam.
Cả hai người sáng lập Sportisimo đã đến Tiệp Khắc trong những đợt đầu tiên- trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước- và ở lại đây. Do Hong Son tốt nghiệp ČVUT Praha, và như chuyên gia kỹ thuật đích thân ông ta giám sát sản xuất hàng loạt các sản phẩm mang nhãn hiệu của mình ở Việt Nam. Thai Ngoc Nguyen ít tuổi hơn đến Praha thời gian ngắn trước cách mạng và tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
Những người biết ông ta nhớ về một sinh viên chăm chỉ, ở trong ký túc xá, gián đoạn chương trình kinh tế để tham dự các tiết giảng luật khoa và dùi mài Séc ngữ thay vì lang thang quán xá đêm.
Tiền thu được từ bán một nửa công ty hiện nay cả hai đầu tư vào bất động sản. Ví dụ đã chi hơn nửa tỷ korun để mua khách sạn bốn sao NYX ở trung tâm Praha. Và họ không phải là duy nhất: Bất động sản ở Praha cũng quyến rũ cả những doanh nhân từ tận Việt Nam. “Mua những tòa nhà đẹp ở trung tâm và biến thành khách sạn. Điều này trước đây không thể. Tôi cho rằng, ở đây đối với họ là thị trường tốt, ổn định và an toàn. Tại Việt Nam có thể kiếm được rất nhiều tiền, luật ở đó vẫn chưa rõ ràng. Cũng như ở đây hồi thập kỷ 90,” Hoang Dinh Thang nói.
Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Theo Hoang Dinh Thang ở Séc cũng có rất nhiều người Việt Nam, mà có thể nói thẳng là nghèo khổ, không kiếm đủ tiền để mà ăn, và vì thế cũng có người đã phải hồi hương. Những người như họ thì không bao giờ bén mảng được tới những nơi như Golf & Spa Resort Konopiště.
Thế hệ mới
Nguyen Luong Phung, người đàn ông thứ hai trong số các nhà tổ chức giải đấu với chi phí 1,2 triệu korun, luôn lo lắng chạy quanh những cái ô che nắng trước nhà hàng. Bản thân ông ta nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc và cá cược và là ví dụ điển hình của sự thay đổi, mà cả cộng đồng dần phải trải qua. Casino của mình phải đóng cửa vì những biện pháp quản lý ngày càng thắt chặt của chính quyền và mới đây đầu tư vào văn phòng cá cược nhỏ Maxi- Tip, vừa nhận được giấy phép hoạt động cá cược trực tuyến. “Rất nhiều người Việt Nam cá cược. Đó là tâm lý của họ. Người châu Á ham chơi bạc, và theo tôi biết, thống kê của Fortuna cho thấy mười người cá cược thì hai là Việt Nam, nghĩa là chiếm hai mươi phần trăm toàn bộ thị trường,” Nguyen Luong Phung nói. Nếu ước tính của ông ta là đúng, thì những người Việt Nam đã chi vào cờ bạc cá cược ở Séc con số đáng kinh ngạc 20 tỉ korun!
Tiền kiếm được cũng đầu tư cho học vấn của cô con gái Veronika. Cũng như nhiều gia đình Việt Nam khác, không muốn con cái mình phải làm việc trong những lều bán hàng, nơi mà chính họ khởi đầu. Cô Veronika tuổi 24 trong chiếc áo Maxi-Tip tươi tỉnh giúp đỡ bố tiếp các quí khách đến Resort Konopiště, nhưng mục tiêu của cô cao hơn nhiều. “Tôi muốn làm việc cho những tập đoàn đa quốc gia. Tôi cảm thấy dễ chịu trong môi trường, nơi cảm thấy sự cạnh tranh. Tôi luôn muốn học tập thật nhiều. Muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính, vì ở đó ổn định và rất nhiều tiền. Tôi cũng quan tâm đến ngành dược,” cô nói.
Cô có nền tảng vững chắc cho những điều đó. Tốt nghiệp trường trung học Anh ngữ ở Praha, rồi lên VŠE, nơi là sự lựa chọn đầu tiên của rất nhiều người Việt thế hệ thứ hai, và cuối cùng bố cô còn đầu tư cho sang du học ở London.
Cô vừa nhận được công việc ở phòng kỹ thuật số của Quĩ Tiết kiệm Séc. Cô và cả những người bạn đồng lứa muốn bước lên cao hơn trong các nấc thang xã hội và làm việc trong những ngành nghề uy tín, như nhà băng, luật sư hay bác sĩ. Và cũng nỗ lực hội nhập hoàn hảo vào cộng đồng xã hội lớn. “Đó là thế hệ mới và đồng thời EET cũng đến. Chúng tôi phải hợp lệ hóa tất cả, để có thể thâm nhập vào thị trường Séc,” Do Ngoc Hoi, người đồng tổ chức giải golf, cũng đến Séc từ cuối thập kỷ 80, triết lí. Và trang nghiêm bổ xung: “Chúng tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của Cộng hòa Séc, là đã mời chúng tôi tới đây. Đây là nhà của chúng tôi.”
David Nguyen - euro.cz©Vietinfo