Sự trở lại của chợ Burza trong mắt một người Việt ở Teplice
Cập nhật lúc 22-10-2011 16:40:46 (GMT+1)
| Bãi đỗ xe nơi diễn ra chợ Burza vào thứ sáu hàng tuần (ảnh: iDnes). |
Cái tên chợ Burza ắt hẳn luôn gợi nhớ lại nhiều điều với người Việt sinh sống tại Teplice và các vùng lân cận. Chợ đã đóng cửa một thời gian khá lâu và nhiều người nghĩ rằng nó sẽ khó có thể mở cửa trở lại, tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra.
Công ty Rede đã khôi phục lại hoạt động kinh doanh của chợ Burza và hiện nay các phiên chợ sẽ diễn ra vào thứ bảy hàng tuần. Địa điểm chợ Burza được gắn liền với sân bóng đá thành phố Teplice. Xung quanh sân bóng là bãi đỗ xe và người kinh doanh có thể thuê chỗ bán hàng tại đó. Sau một vòng tham quan chợ đã giúp tôi, một người sinh ra và lớn lên tại Teplice, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu và nhận ra sự khác biệt của chợ Burza „ngày ấy“ và bây giờ.
Thời kỳ nổi bật nhất của chợ Burza rơi vào thập niên 90. Thứ sáu hàng tuần là ngày dành cho những người bán buôn, họ đổ hàng với số lượng lớn. Còn chủ nhật là ngày kinh doanh của những người bán lẻ và mọi người thường bán đến tâm trưa rồi đóng cửa. Mỗi lần đi qua một bâu hàng, trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của những người thân quen đã từng đổ hàng cũng như bán lẻ tại chỗ đó. Không khí lúc đó rất náo nhiệt. Có thể nói chợ khá là rộng, vậy mà mọi người luôn phải chen chúc nhau và chuyện đi lại cũng khá là khó khăn do quá nhiều người đổ về mua bán vào những ngày đó. Tuy vất vả và mệt mỏi nhưng tôi cảm tưởng hồi đó nụ cười nở trên môi mọi nhiều hơn là bây giờ. Cũng có thể công sức bỏ ra lúc đó được đền đáp xứng đáng hơn, kiếm đồng tiền dễ hơn làm cho tâm lý con người thoải mái hơn là thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Sân vận động Teplice, nơi diễn ra chợ Burza (ảnh: denik).
Có thể nói hiện giờ chợ không còn được sầm uất như thập niên 90, nhưng chợ đã để lại những dấu ấn đặc biệt không những cho người Việt mà cả người Séc. “Tôi nghĩ khôi phục lại chợ là một việc đúng đắn. Khi không có chợ Burza, tôi cảm giác như Teplice thiếu đi một điều gì đó,“ Štěpánka Nevolina, phát ngôn viên công ty Rede cho biết. Ngay cả thị trưởng thành phố Teplice, Jaroslav Kubera cũng kể rằng ngày xưa ông vẫn thường ra chợ mua băng cát-sét, bởi vì giá cả nơi đây rẻ hơn so với cửa hàng,“ Jaroslav Kubera thị trưởng thành phố Teplice kể.
Thanh Thiên – vietinfo.eu
