Séc-Slovakia

Sự kiện đau lòng xảy ra trên Quảng trường Hoà bình (Kadaň CH Séc)

Cập nhật lúc 16-05-2010 16:18:13 (GMT+1)

 

Gần 11 giờ sáng ngày 15/05/2010, một vụ hoả hoạn đã xảy ra trong ngôi nhà nằm ở góc trên Quảng trường Hoà bình, trung tâm thành phố Kadaň, miền Bắc Séc. Ngay lập tức, nguyên nhân của nó đã được các phương tiện truyền thông CH Séc đưa tin. Một tin hình sự hết sức giật gân, lạnh lùng, vì kèm theo nó là hai tính mạng người Việt Nam đã bị cướp đi.


Biên tập viên Vietinfo.eu đã có mặt tại Kadaň. Và những gì chúng tôi biết được, mặc dù còn hết sức sơ sài, song cũng làm cho chúng ta nên suy ngẫm về cuộc mưu sinh của mình trong kiếp sống tha hương.

 Kadaň từ trước tới nay vẫn là một nơi thanh bình, êm ả. Và cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở đây cũng vậy. Mặc dù cũng có những bất đồng, cãi vã từng xẩy ra, nhưng “nạn nhân“ của nó bao giờ cũng chỉ cùng lắm là “cái nồi cơm điện bị méo“ mà thôi. “Anh Chất đã mất rồi!“, cái hung tin ấy lân nhanh như tia chớp. Cộng đồng người Việt Nam ở Kadaň và vùng phụ cận bàng hoàng. Chuyện gì đã xảy ra, tới mức mà chính người cháu rể tên Tâm của anh Chất đã trở thành kẻ sát nhân máu lạnh một cách bất ngờ như vậy?

 Cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều chỉ là phỏng đoán. Bởi cả hai người, nạn nhân và thủ phạm đã vĩnh viễn im lặng. Cô con gái của nạn nhân, với những thương tích nặng nề mặc dù không còn đe doạ tới tính mạng vẫn được các bác sĩ chăm sóc. Cảnh sát hình sự vẫn đang tiến hành hỏi cung những người có liên quan...

 Theo nhiều nguồn tin, thì anh Chất, một người đàn ông Việt Nam hiền lành, chăm chỉ, chịu khó...là một doanh nhân năng động, đã và đang tạo dựng cơ nghiệp cho nhiều bà con, họ hàng.

 Tâm cũng nằm trong số đó. Là cháu rể, Tâm được giúp đỡ để trở thành người điều hành một quán herna. Nhưng theo nhiều người biết chuyện, thì có thể doanh thu của cái herna này được chính Tâm, người điều hành của nó, và đồng thời cũng là một đệ tử của thần lưu ly “đóng góp“ vào không nhỏ.

 Trước khi vào gặp chú, Tâm còn kịp mua một chai rượu và sách cặp đến gõ cửa xin lên tầng trên gặp anh Chất Và sự việc đau lòng đã xảy ra...

 Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, rằng sau khi đã ra tay sát hại chú của mình bằng bẩy nhát dao oan nghiệt, chỉ nhằm vào chỗ hiểm, Tâm đã hung hăng săn đuổi, xuống tay với tất cả những người mà y nhìn thấy. Anh Nam, một người cháu khác của nạn nhân thấy động chạy lên cũng bị Tâm dùng dao tấn công tàn bạo, song vì không bị bất ngờ, nên anh Nam đã đỡ được những nhát dao điên cuồng và chỉ bị dính những vết thương không đe doạ trực tiếp tới tính mạng.

 Cuộc sống yên bình của một gia đình đang chăm chỉ làm ăn bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Thảm hoạ đã bất ngờ dội lên một gia đình lương thiện. Cả cộng đồng sững sờ. Những nén hương thương tiếc đã được thắp lên. Giờ chỉ còn lại đây một câu hỏi: Vì sao? Nếu như những điều bàn tán của là đúng sự thật, thì liệu có phải nguyên nhân sâu sa nhất của án mạng đau lòng này là những cỗ máy automat ma quỉ vô tri vô giác?

 Xin lưu ý, là tất cả những gì mà chúng tôi vừa đưa tin, chỉ dựa vào những lời bàn tán của một số người trong cộng đồng Việt Nam có mặt tại hiện trường. Vụ việc cảnh sát đang tiến hành điều tra và hết sức kiệm lời.Hơn nữa, đây là sự việc đau lòng xảy ra trong nội bộ của một gia đình, nên sau khi đọc xong,để bình luận về sự kiện vô cùng nhạy cảm này, đề nghị độc giả viết trên tinh thần tôn trọng gia đình nạn nhân. Bài viết chỉ mang tính chất tìm hiểu sơ lược, có thể không phản ánh chính xác, đầy đủ sự việc.

Đêm 15.5.2010

David Nguyen

 

>>> Bài truyền thông Séc đã đưa tin

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #61 Tang lễ:

    20-05-2010 19:49

    Tang lễ nạn nhân - Lễ viếng và cầu siêu ông Lê Ngọc Chât được tổ chức vào hồi 10 giờ ngày 1-6-2010 tại nhà tang lễ Thành phố Kadan. Điện thoại BTC tang lễ anh Pham Thế Quang +420 602 442 595
  • #60 THQ:

    20-05-2010 19:15

    Thủ phạm sau khi lên nhà, ông chú mở cửa ra. Lời qua tiếng lại gì đó, thằng cháu rút dao đâm 7 nhát vào chú. Khi ông chú vừa gục xuống thì cháu Hà con gái nạn nhân đi xuống. Hung thủ lao vào đâm một nhát vào bụng và chân làm Hà gục xuống theo. Từ cửa hàng tầng 1 Nam cầm gậy chạy lên. Nam quật đựoc hung thủ một gậy, còn mình bị hắn đâm nhẹ vào tay và ngực. Khi thấy ồn ào, chị Hạnh vợ nạn nhân cùng con nhỏ tên Trang chạy xuổng. Tên sát nhân đâm cháu Trang nhưng bị sượt nhẹ. Cả ba mẹ con vào trong nhà khoá cửa lại. Lúc này hung thủ lên tầng trên phóng hoả rồi thiêu tại đây. Cháu Hà sau khi phẫu thuật vết thương đã trong tình trạng ổn định. Ông Quang trong Họi NV tại đây đã phải nói dối vợ cùng các cháu về tình trạng của nạn nhân - anh Chất qua điện thoại.
    Hung thủ tại đây cũng có bố, vợ và con mới sinh. Nghe đâu bị nghiện chơi đỏ đen khi cai quản quán cờ bạc cho ông chú , dẫn đến gây thất thu lớn cho chú. Nhiều lần xin xỏ chú ...
    Lý do dẫn đến hành động sát nhân này là một dấu hỏi.
  • #59 levis:

    20-05-2010 11:52

    Thằng Cua kia,Mày còn không bằng con cua thật,mày thua đồ chó ...
  • #58 Xa Que:

    20-05-2010 11:45

    Mưu sinh hay sát sinh?Đã khốn nạn cả với nhau ở xứ này rồi còn làm khổ những người khác. Hai người vợ và những đứa con là đầu tiên,sau đó là bè bạn,cộng đồng.Buồn quá,Xin chia sẻ cùng gia đình.
  • #57 nguyễn trà my:

    20-05-2010 10:07

    Gửi Người viết bài 43
    Tôi không muốn nói đến chuyện riêng của 2 gia đình vì mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,xã hội cũng có cái chung.
    Đọc xong bài viết số 43 của Bạn mà Tôi thương cảm cho Bạn.Chắc có lẽ trình độ của Bạn chỉ có giới hạn nên bạn mới dùng đến bạo lực khi giải quyết vấn đề.Cái gì cũng có thể ngồi xuống để nói chuyện và giải quyết được không nhất thiết phải hành sử như cậu Tâm.Theo Tôi thì cậu Tâm là 1 người đáng được xã hội lên án và chê trách.Qua việc cậu nói người trẻ tuổi như cậu sang bên này bị bóc lột sức lao động Tôi khẳng định cậu là ngươi không có văn hóa ,không được gia đình và xã hội giáo giụ đến nơi đến chốn.Bạn có công nhận rằng xã hội cộng hòa Séc văn minh hơn xã hội Vn mình nkhông?Cậu sang đây gần 10 năm rồi cậu đã học được nhưng gì ở họ,tối thiểu là về cách ứng xử,Tôi nghĩ là Bạn chưa học được gì cả mà bạn chỉ trăm trăm đi kiếm cho thật nhiều tiền bằng mọi cách và mọi thủ đoạn.Thế nào là bóc lột sức lao động? TÔi cũng có quen 1 số g/đ đón con cháu ở Vn qua bên này làm việc nhưng đâu phải cư đón con cháu sang là tự dưng tiền chảy vào nhà đâu,đón 1 ngươi ở Vn qua chỉ mất 1 khoản tiền nhỏ khoảng 10 ngàn đôla thôi nhưng đã sang bên này rồi thì không chỉ là 10ngàn dôla nữa mà con số phải là cấp nhân 10 lần.Thứ nhât nói về cach sinh hoạt ở Vn và bên này hoàn toàn toàn khác nhau từ cách nhai ăn,đi vệ sinh,đi lại(có người đi đôi dép lê quen quỵet nghe mà váng hết cả óc)Sang đây gnười nhà có nhắc nhở thì được cho là soi mói khó tính,khó chịu sinh ra thù hằn như bạn cho nên trong đầu luc nào cũng nghĩ có cơ hội là trả thù bằng được.Cô dì chú bác đón sang bên này tâm lí chung của mọi người không chỉ riêng ai:Cung mong muốn sau này người thân mình đã giúp đỡ cúng có tiền tài,hạnh phúc,không ai mong muốn con cháu mình ra tay giết người dã man như anh tâm.Thứ hai là về vấn đề tế nhị(Tài chính)Tiền đón các Bạn sang đây là tiền phải trả cho những người làm thủ tục cho bạn sang bên này chứ không phải trả vào túi cho người nhà đã ở bên này trước,cho nên bạn phải có trách nhiệm hoàn trả lại càng sớm càng tốt,vì người thân bạn chỉ bỏ tiền ra cho bạn vay trước,khi sang đén nơi rồi thì bạn phài chăm chỉ chịu khó làm để hoàn trả.Còn phải phụ thuộc vào bạn co đủ nhanh nhạy để bắt nhịp đươc cuộc sống và đòi hỏi công việc bên này hay không?nếu bạn quen cách sống và làm việc như ở Vn không thay đổi thì 10 năm chứ 20 năm bạn cũng không trả được nợ.Chứ không nên đổ hết lỗi cho ngươi thân đón bạn sang.Những gnười ở bên này thường thì đón con cháu ở VN qua cũng xuất phát vì tình thương.Nghĩ rằng ở Vn đi làm chẳng được Bao nhiêu tiền thôi Thì đón con cháu sang cả đôi bênDều có lợi.Bên thì khó khăn vì kinh tế ,Mà đằng nào thì cũng phải đi thuê người ngoài.Đón con cháu sang thì dù gì cũng yên tâm hơn,nhưng ngược lại khi con cháu đã sang bên này rồi thì chỉ biết nghĩ 1 điều rằng mình đi làm kinh tế,đâu hơn mình làm không cần biết những người đã giúp đỡ mình luc mình cần Sang là gì nữa.Thử hỏi bạn đi học dại học ở Vn bao nhiêu năm ra mới có việc làm,Ma muốn có việc làm thì phải mất bao nhiêu tiền,sau đó thu nhập mỗi tháng đươc bao nhiêu tiền,Mà đằng này người nhà bạn cho bạn ca một quá trình học hỏi kinh nghiệm sống và Cách làm viẹc để phục vụ bạn cả 1 cuộc đời còn chư đủ nữa hay sao.Bạn nên có cách nhìn thực té 1 chut đi.
  • #56 Bình An:

    19-05-2010 11:28

    Bạn 53 "Ủng hộ cuộc sống XHCN ở Việt Nam" ơi !
    Tôi hiểu ý bạn...
    Đọc bài của bạn buồn ười quá...đúng là cười ra nước mắt...
    Bài của bạn có thể cho vào mục vui thư giãn để mọi người cùng cười vui được đấy.
    Hoan hô bạn!
  • #55 Bình An:

    19-05-2010 11:19

    Gửi bạn "Suy đồi từ hệ thống giáo dục"
    Ơ bạn bị nhầm rồi-bài 45 là tôi viết cho bạn "người đồng cảnh ngộ" số 43 cơ mà
    Tôi đang định viết bài ủng hộ các lập luận của bạn đấy
    Bạn đã nêu ra những nguyên nhân khách quan rất đúng nhưng tôi thì lại hay quan tâm đến những nguyên nhân chủ quan hơn-có thể cái điều bạn quan tâm và điều tôi quan tâm cộng lại sẽ hoàn chỉnh hơn chăng?
    Chúc bạn vui khỏe!
  • #54 "Suy đồi từ hệ thống giáo dục" phản hồi đến Bình An # 45:

    19-05-2010 08:45

    Nhắc lại lời của bạn: "Bạn 43 ơi! Tôi cho rằng nếu có lúc nào đó bạn có suy nghĩ giống T.. thì nay bạn nên suy nghĩ lại đi nhé".

    Cảm ơn bạn đã khuyên nhủ tôi và nhân tiện tôi cũng khẳng định rõ lại cho bạn: lập luận của tôi về tình trạng các loại hình tội phạm gia tăng trong cộng đồng cũng như ở VN xuất phát từ nền giáo dục lạc hậu, suy đồi XHCN và chúng ta, tất thảy đều bị ảnh hưởng bởi nó nên có những vụ án đau lòng, nguyên nhân vụ vặt, cực kì vô lí, lãng nhách... Với trình độ giáo dục XHCN con người không xác định tính lo gích của những vấn đề đơn giản nhất nên thường nhầm lẫn cảm xúc với lí trí. Tôi cũng được biết về khẳng định của dư luận cũng như của giới chuyên môn "trình độ dân trí của ta còn thấp", những bài viết của tôi không nhằm vào 1 ai, chỉ xoay quanh nguyên nhân xã hội của vụ việc. Vụ án kinh hoàng qua tại Kadan thì cả 2, Hung Thủ - Nạn Nhân hay Nạn Nhân - Nạn Nhân đề là Nạn Nhân của hệ thống giáo dục thấp kém.

    Mà tôi đã đi quá xa, chúng ta hãy trở lại với lời khuyên của bạn khi bạn cho rằng, nếu 1 ngày nào đó, 1 lúc nào đó tôi suy nghĩ giống T...???!!!

    Thứ nhất: Tôi cực lực phản đối lập luận hạ thấp tôi, đánh đồng suy nghĩ thấp kém, tội lỗi của thủ phạm vào cá nhân tôi. Cho dù bất luận trường hợp nào, giáo dục, nhận thức của mình không cho phép tôi hành động ti tiện, man rợ như thế.

    Thứ nhì: nếu suy nghĩ của tôi 1 lúc nào đó giống thủ phạm? Có nghĩa là trong chúng ta còn tồn tại rất nhiều kẻ tâm thần dạng T. và ủng hộ, thông cảm sâu sắc cho hành vi xuẩn ngốc của thủ phạm thì trong tương lai, với những điều kiện tương tự, bạn sẽ không còn cơ hội lần thứ 2 để bày tỏ, khuyên nhủ hoặc đọc lại những dòng chữ này của tôi.

    Lúc bấy giờ Bình An sẽ không An Bình đâu nhé!
  • #53 Ủng hộ cuộc sống XHCN ở Việt Nam:

    18-05-2010 23:22

    Tôi đồng ý với bạn MANH số 46, kẻ viết "Suy đồi từ hệ thống giáo dục" là hoang tưởng và điên khùng khi cho rằng hệ thống giáo dục ưu tú của nước ta sai lầm, suy đồi nên tạo ra những con người như thế. Không thể nói hết sự giận dữ của tôi khi đọc những lời bịa đặt đó. Làm sao mà anh ta có thể vu khống cộng đồng VN to lớn, đoàn kết, vững mạnh của chúng ta? Chúng ta ai ai cũng đều kinh qua mái trường XHCN, thấm nhuần tư tưởng CS thì làm sao hắn có thể chọc ngoáy, đả phá những gì chúng ta được giáo dục? Chúng ta không công nhận sự thật là những vụ giết người trong cộng đồng hay trong xã hội Việt Nam hiện nay, nhiều như cơm bữa là do giáo dục lạc hậu. Nền giáo dục của chúng ta là số 1 mà dù có nhục nhã khắp thế giới chúng ta cũng phải tin là nó đúng đắn, đó là thành công của nền giáo dục XHCN.
  • #52 #52:

    18-05-2010 23:20

    Toàn nhưng thằng điên ăn nói lung tung . bon mày không hiểu rõ thì đừng có nói nữa.bọn mày không biết gì thì im lặng cho nhưng người biết bình luận.toàn cầm đèn chạy trước auto
  • #51 Vài lời cho số 43:

    18-05-2010 22:48

    Tại sao chỉ vì 1 cái chết ngớ ngẩn của 1 kẻ gần như là tâm thần mà bạn phải lên tiếng. Bạn trình bày cho một lũ vừa khùng vừa điên, ăn nói lảm nhảm, luẩn quẩn giữa những vấn đề đơn giản nhất trong cuộc sống, lúc thì đề cao tâm tư, tình cảm của người VN, lúc thì đổ thừa tại hoàn cảnh, không bao giờ nhìn vào con người của mình để tự phê, tự xác định mình, đánh giá đúng ta là ai? Bọn dở ông, dở thằng. Những bài của bạn nói lên suy nghĩ tương đối chính xác thì bị các thằng không trí tuệ phản đối, chửi rủa. Mặc mẹ cho bọn ngu đánh nhau đến chết, giết nhau đến thằng cuối cùng thì may ra đầu óc bã đậu của chúng mới tỉnh thức. Hơi đâu mà nói tốt , bày khôn cho kẻ ngốc. Phải không anh bạn? Chào.
  • #50 Hò Văn Tèn:

    18-05-2010 19:39

    Qua thông tin của các Bác,rõ ràng mọi chuyện lớn đều bắt đầu từ những việc nhỏ.
  • #49 Nguyen van thanh:

    18-05-2010 14:56

    Thua cac ban doc 'theo toi nghi trong cuoc song co nhieu cai kho khan ma ai cha phai gap vi ''moi cay moi hoa moi nha moi canh'' nhung theo nhu ban 43 noi nhu vay cung co ly mot phan nhung ma noi di va noi lai ai ma cha don con don chau minh sang va tao cong an viec lam cho no chang nhe don sang roi vut day nhung ma don sang con hoac chau nhu vay thj dung la dang tiec va dang thuong cho nhung nguoi co con va chau nhu vay nhung duc ket lai va nhieu truong hop toi da gap la va nguoi doi a day toi thi theo toi nghi dy la do dong tien da gay da nhieu su dang thuong va mat mat di nhieu tinh cam va long nhan hau cua nguoi viet nam minh !
    Xin gui loi chia buon toi 2 gia dinh
  • #48 cu teo:

    18-05-2010 14:18

    hai nguoi song song nhau ma mot nguoi nhin bau troi noi la troi hom nay dep qua
    con nguoi thu hai thi im lang va tho dai
    troi hom nay sao ma am u the
  • #47 cu ti:

    18-05-2010 12:41

    thuong thoi .mat lac mui hech dung la khong nen.thuong thoi..........
  • #46 manh:

    18-05-2010 12:09

    Doc bai cua " suy doi tu he thong giao duc " tu dau den cuoi toi thay ban moi dung la 1 nguoi mac benh HOANG TUONG thuoc he " thung rong keu to" va thuc su DIEN !. 1 ke dien chui XH VN va chinh ca to tong, noi giong ong cha nha ban. Danh rang xa hoi VN con co nhung mat chua duoc va Ke sat nhan danh trach, lam viec bang cam tinh nhung nguoi xua co cau : " Thuong bat chinh , ha tac loan". Neu nhu nguoi be tren , hay tat ca nhung nguoi song tren doi nay deu dung vi pham dao duc 1 cach toi te thi se khong co nhung GD, nguoi than khong them nhin mat nhau hay te hon la chuyen dau long trong noi bo gia dinh sat hai nhau nua. dieu ma chung ta can keu goi o day la " Can phai song co NHAN TAM hon" . Gia nhu ma nguoi bi hai va ke giet nguoi deu y thuc duoc dieu do thi khong co chuyen dang tiec xay ra. Xa hoi nao du van minh den may cung co nhung tieu cuc, tham chi vi pham dao duc XH. Ngay ca nhu nhung nuoc Van Minh nhu Czech ma ban va toi dang sinh song . Ngay tu dau Ban khong doc bao SEC nen khong biet hay sao ma toan noi nhung tu that su toi thay xau ho va DANG THUONG cho ban - 1 ke khong co Que Huong...hay noi dung hon bi dat nuoc choi bo! . Ngay tu dau toi da doc bai cua ban va tu cuoi 1 minh nhung toi chang them viet lai lam gi, va toi hieu cung co rat nhieu nguoi doc dien dan nay cung co cam nhan tuong tu nhu toi,nen ban moi la ke tu kho so voi cai TOI cua minh va tu DIỂN tren dien dan nay.
  • #45 Bình An:

    18-05-2010 11:43

    Bạn 43 ơi! Tôi cho rằng nếu có lúc nào đó bạn có suy nghĩ giống T.. thì nay bạn nên suy nghĩ lại đi nhé
    Tôi làm một phép tính thế này-như tôi đã quen biết nhiều người cũng giúp đỡ các con ,cháu bằng cách đón sang đây và tạo công ăn việc làm thì họ nuôi các con cháu ăn ở và hàng tháng trả cho các cháu khoảng từ 10.000 kc đến 12000 kc tuỳ theo khả năng thu nhập của địa điểm kinh doanh-nếu qui ra USD thì mỗi tháng các cháu có trên 500 USD.Nếu ở VN nhất là vùng nông thôn thì thu nhập này không phải là nhỏ-các bạn gái thì nhu cầu hàng tháng là son+phấn...quần+áo...phải tự chi nhưng những chi phí của các bạn gái có khi ít hơn các bạn trai vì các bạn trai còn quán xá+thuốc lá+có khi cả cờ bạc vậy nên mang trừ đi thì chẳng còn là bao.
    Nếu như bạn tính cả tiền ăn và ở thì một tháng bạn được trả khoảng ít nhất là 700 USD.Mức lương này có nhỏ không bạn???ở VN bạn có kiếm ra từng ấy không???
    Bạn nên quan tâm đến những khó khăn trong kinh doanh mà người nhà mình đang phải gánh chịu -đừng nhìn vào cái bề nổi của họ vì nhiều người cố tạo ra cái bề nổi để còn ngoại giao trao đổi hàng hoá chứ thực tình họ đang khó khăn lắm
    Nên kiên trì và bình tĩnh-với những nợ nần ở VN thì nhẹ nhàng nhờ cô chú bác mình ứng ra trả giúp rồi cố gắng chung lưng với cô chú bác mình làm và tích cóp cho bản thân mình
    Có những người đi làm thuê nay đây mai đó không có người thân nâng đỡ nên việc làm lúc có lúc không và đã ở bên này trên 20 năm mà không lo nổi tấm vé về quê đâu bạn ạ! tôi không dám nhắc tên bác đó ra đây nhưng đó là một bác già trên 50 tuổi mà tôi quen đó
    Việc xảy ra vừa rồi mang lại rất nhiều lo ngại cho những ai đang định đón các cháu mình sang để tạo cho chúng công ăn việc làm

    Bạn ơi! Hãy suy nghĩ lại và sống vui vẻ giữa những người thân yêu của mình
    Chúc bạn bình an!
  • #44 Suy đồi từ hệ thống giáo dục - gởi # 43:

    18-05-2010 07:51

    Bạn số 43 à. Tôi thật sự lo ngại với lập luận của bạn hay ít ra nếu người Séc nào đọc và hiểu lập luận của bạn đều không muốn quan hệ với đối tác người Việt Nam. Tạm trích lời văn của bạn: ... tức nước thì vỡ bờ thôi.nếu chỉ là chiện nhỏ thì ko ai tự nhiên đi giết người cả.mà người đó lại là cậu vợ mình.tôi sống trên đất tiệp đã mười năm.những người có hoàn cảnh gia đình như anh TÂM ở bên đất tiệp này ko co hiếm... ???!!!

    Một cách nghiêm túc, nếu xung quanh ta mà tồn tại những kẻ thần kinh không ổn định như bạn thông báo, chưa phải tâm thần để bắt buộc xác định y khoa và tập trung 1 nơi đặc biệt, thì đó là nguy hiểm tiềm tàng, nguy hiểm lớn cho xã hội.

    Nguyên nhân thì chúng ta nhìn thấy vô vàn nhưng cội rễ của nó theo tôi là vấn đề xuất phát từ nền giáo dục suy đồi. Chúng ta vẫn còn luẩn quẩn trong tình cảm ủy mị giống làng quê VN - cũng là lời của bạn, ai bảo tình cảm ấy là xấu, là kém cỏi, là lạc hậu, là vô nghĩa?

    Tình cảm của con người là tốt đẹp, cao cả, là vốn quí nhưng bạn suy luận... Về mặt tình cảm của kẻ giết người, đốt nhà, tự sát là "đáng thương hơn đáng trách" ??? Anh T đã không có trách nhiệm với ngay cả gia đình của mình bằng cái chết tội lỗi. Anh ta phải trả giá quá đắt nhưng mọi vấn đề khác còn dang dở, vợ con anh ta mang nặng suốt đời. Đó không phải là tình cảm, đó là ích kỉ, hành động không phi nhân tính, mù quáng không thể hiểu nổi, không thể bào chữa, không thể dung thứ... những người có lương tri, lí trí căm phẫn, lên án.

    Cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng, êm ái, thành công... không vì thất bại nhỏ, kém may mắn nhất thời đem trút xuống người xung quanh. Để không tái diễn những cái chết ngu ngốc, ngớ ngẩn, vô ích, vô nghĩa, xáo trộn, phân hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của cộng đồng và đặc biệt từ nhận định của bạn, không thừa khi kêu gọi những người mà không có khả năng tồn tại, không đủ thần kinh để tiếp tục cuộc mưu sinh dũng cảm hồi hương.

    Một lần nữa chia buồn cùng hai gia đình.
  • #43 người đồng cảnh ngộ:

    18-05-2010 03:30

    tức nước thì vỡ bờ thôi.nếu chỉ là chiện nhỏ thì ko ai tự nhiên đi giết người cả.mà người đó lại là cậu vợ mình.tôi sống trên đất tiệp đã mười năm.những người có hoàn cảnh gia đình như anh TÂM ở bên đất tiệp này ko co hiếm.
    Bản thân tôi cũng dã có một cuộc sống gia đinh phưc tạp giống như anh TÂM nên tôi rất hiểu tâm trạng của anh TÂM.mìmh bị ưc chế ấm ức có những lúc cảm thấy mốn điên lên và có thể làm nhiều chiện kể cả viêc giống như anh TÂM đã làm.
    Tha hương cầu thực ai cũng muốn có một cuộc sông yên bình nhất là có người nhà ở bên này là điểm dựa tinh thần thì đó là điều mà ít ai có đc.
    Phần đa số GD người vn ở bên này có cuộc sông hạnh phuc GD hoà thuận chỉ có một bộ phận nhỏ GD co cuôc sống vẫn còn tồn tại chế độ bóc lột.cả về tài sản và sức lao động
    Nhũng người thân trong gia đinh có điều kiện ở bên tiệp có lòng muốn giúp đỡ đưa các cháu sang bên này để tạo công ăn viêc làm cho các cháu.nhưng thực chất là để bóc lột sức lao đọng thì đúng hơn.sang bên này làm việc cho mà 4 năm trỏi mà tính ra vẫn chưa có trả hêt nợ.khi muốn đi ra ngoài tự lập cuộc sống riêng cho bản thân mình thi chỉ có hai bàn tay trắng
    mọt giọt máu đào hỏn ao nước lã.nhung o bên này giot mau đào ko băng 1kc tât cả tinh ra tiền hết nên ko có thứ tình cảm uỷ mị giông như ở làng quê VN
    Vì thế tôi xin mọi người đừng có nhìn một phía mà trach anh TÂM mà tội nghiệp nhìn về mặt pháp luật thi anh TÂM la hung thủ giết ngươi phóng hoả đốt nhà.Về mặt tình cảm thì anh ấy đáng thương hơn là đáng trách.anh ra đi để lại một người vợ và đúa con mới có 7tháng tuổi
    chỉ vì một lúc nóng vội thiếu sự kìm nén mà đẻ lại hậu quả ko thể cứu vãn đc cho những người còn sống nhất là người vợ và đứa con vẫn còn bé thơ
  • #42 Tran thanh:

    18-05-2010 00:14

    Noi chung cong dong nguoi viet minh chua thuc su de ma bao ve nhau ca
    Xin gui loi chia buon toi gia dinh
  • #41 Suy đồi từ hệ thống giáo dục:

    17-05-2010 21:10

    Nếu có tư tưởng nào khác thì bày tỏ, ý kiến nào hay, lập luận nào chính xác, chặt chẽ hơn thì bày tỏ, có gì mà phải đả phá tôi?

    Trong tranh luận dân chủ thì ý kiến chủ quan của tôi là vấn đề nhân, tôi chỉ phục tùng ý kiến của người có lập luận đúng đắn nhất. Các bạn không có lập luận thuyết phục hơn, chỉ nói xấu cá nhân tôi 1 cách đáng hổ thẹn.

    Hãy mạnh dạn chứng minh là bạn đúng hơn tôi trước khi bươi móc cá nhân tôi thì tôi mới Tâm Phục Khẩu Phục. Hiện tại bạn chưa thể hiện gì đúng với "đẳng cấp".
  • #40 ng lao động:

    17-05-2010 15:49

    Đọc bình luận của của ông suy đồi thấy nó ngang phè phè,ông này đúng là ngang như cua bò đường nhựa,chẳng biết sợ xe pháo là gì
    hôm nay viết được mấy mục chửi bới chế độ,chắc sướng cả tuần.
    đừng quá lợi dụng mục quảng cáo để rao giảng,tuyên chuyền,chửi bới nếu có vướng mắc gì với Đảng với chính phủ Việt nam thì về đó mà giả quyết có hơn không.Ngày xưa bọn này còn đi học,rồi vào lính cứ đến giờ học chính trị thì ai cũng ngán.
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình hai nạn nhân trên.
  • #39 Mike:

    17-05-2010 09:47

    Hình ảnh tiêu biểu của những tệ nạn do việc cho phép mở herna tự do vô tội vạ tại Séc...còn bao nhiêu nạn nhân khác từ việc đăm mê cờ bạc nữa đã và đang xảy ra trong XH mà chúng ta không biết ???
  • #38 Hãi...!:

    17-05-2010 09:00

    Sao các bố, các mẹ cứ hay suy diễn, và đánh giá sự việc bằng cái nhìn một chiều thế nhẩy, cứ cái gì dính dáng đến Cộng sản, đến CNXH thì nhảy dựng lên, cho là xấu, là thối nát. Nói thế mà ko biết ngượng mồm ah, các ông, các bà ngày xưa học hành bên Mỹ, bên Anh rồi về đây mà buôn bán chắc.? Xã hội nào chẳng có mặt trái của nó. Khi con người bị bức xúc, dồn nén về tình cảm, lý trí, nếu ko làm chủ được bản thân thì sẽ làm liều. Chuyện đó xảy ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới. Những vụ học sinh Mỹ xả súng vào bạn và thầy cô trong trường, theo các ông thì do ảnh hưởng của nền giáo dục nào vậy ???

    Nếu nói về người gây ra sự việc và nạn nhân, thì trước tiên là một mát quá lớn với 2 gia đình. Riêng về hung thủ(xin tạm gọi như vậy) thì tớ thấy anh ta còn coi trọng danh dự của cộng đồng Việt hơn ối người...Bằng chứng là sau khì " quất " hết chai rượu, anh ta còn đủ tỉnh táo vào nhà đóng cửa " giải guyết " nội bộ gia đình. Chứ nếu không, điên lên, chém xối xả vào người đi đường, sau đó đổ xăng đốt mịa nó ủy ban thành phố như bên Tàu thì lúc đó dân ta ở KADAN chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người...Âu cũng là 1 bài học về cách dùng người. Nhiều khi lòng thương người ko đúng chỗ, lại làm hại chính ta..
  • #37 nguời yêu nước:

    17-05-2010 00:44



    Tôi đồng ý với bác 26 và 33 phân tích rất chính xác .....xin lổi không phải 30 . viết lại...
  • #36 nguời yêu nước:

    17-05-2010 00:39


    " mười năm trồng cây , trăm năm trồng người ."....Người VN chung ta không ai không biêt đến câu này .Chúng ta hảy can đảm nhìn nhận vấn đề giáo dục dưới mái trường XHCN là nguyên nhân chính của vấn đề hôm nay .

    Tôi đồng ý với bác 26 và 30 phân tích rất chính xác
  • #35 nguyen hoang vy:

    17-05-2010 00:41

    Gởi bạn Suy đồi từ hệ thống giáo dục
    Bạn rao giảng về nhiều điều cao xa,vĩ mô quá.Vậy cho hỏi bạn đã có những nghiên cứu gì để giải quyết cho từng mỗi vấn đề xảy ra hàng ngày hiện nay trong xã hội.Và nghĩa vụ cụ thể của bạn và chúng tôi là gì?Có phải thật sự đó là gốc rễ của mọi mâu thuẫn trong xã hội đang trên đà hội nhập hiện nay?xin lỗi quí độc giả hơi lạc đề
  • #34 *3mnl.:

    17-05-2010 00:32

    xin thanh kinh chia buôn cung gia dinh ,hai nguoi da khuat .va mong moi nguoi tim lai douc nhung gi con lai , cua gia dinh hai ben. vi dong tien it nhieu chung ta con lam gia duoc, con sinh mang con nguoi chi co mot lan,.........?
  • #33 Suy đồi từ hệ thống giáo dục:

    16-05-2010 23:29

    Theo dõi tin tức từ trong đến ngoài nước nổi lên hiện tượng phổ biến là tình trạng giết người gia tăng. Nếu những vùng có chiến sự như Irak, Afghanistan, Palestin đôi khi bị tấn công bằng bom của khủng bố chết 1 lúc hàng chục đến 100 nhân mạng thì còn có thể giải thích được, vì đó là chiến tranh.

    Ở ta không bị thiệt mạng 1 lúc chừng ấy do bom đạn nhưng khắp cả nước trong 24 giờ thì cũng vài vụ đến cả chục. Tổng cộng trong tuần, trong tháng và 1 năm, số nạn nhân còn cao hơn cả những nơi là điểm nóng xung đột vũ trang. Vì vậy có thể hỏi:

    Tại sao người Việt Nam thích giết người? Tại sao người Việt Nam giết người từ những lí do đơn giản nhất? Tại sao người Việt Nam luôn dùng vũ khí để xử nhau trong cuộc sống? Tại sao người Việt Nam không tôn trọng sinh mạng của chính mình?

    Những vụ án giết người mà nguyên nhân chỉ có giá trị thấp hơn cho 1 lần mua vé xe buýt. Những cái chết lãng nhách, cả nạn nhân lẫn thủ phạm nhiều khi không quen biết, không thù hận, không nợ nần nhau. Nhiều vụ không ai chịu nhường ai, ai cũng cho là ta đúng, ta quan trọng hơn, oai hơn kẻ đối diện. Trong lời nói cũng phải tinh vi, tinh tướng hơn kẻ khác, phải ăn người, bắt nọn được kẻ khác thì đó mới là khôn...

    Đó là hệ quả tất yếu từ nền giáo dục chú trọng vào nhiệm vụ đào tạo những cỗ máy trung thành, biết vâng lời nhưng không biết tư duy, không tôn trọng luật pháp, con người, xã hội và hơn nữa xã hội mất tự do, phi dân chủ, độc tài nên suy nghĩ, hành vi của thủ phạm cũng tuyệt đối như mệnh lệnh của đảng.

    Chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hoá ấy, chúng ta để cảm xúc lấn át lí trí nên khi va chạm, phần lớn cố kéo phần thắng về mình bất chấp lẽ phải, "lí trí" mà thủ phạm sử dụng như là bề trên, bậc đàn anh, ngạo mạn, xấc xược và đôi khi cực đoan lập luận "không còn gì để mất", "một đời ta, muôn vàn đời nó", rồi "Đ.M. thằng chó, cho nó chết"... và hậu quả đau lòng.

    Khi nền giáo dục của chúng ta đi chệch khỏi mục tiêu, cảm xúc của chúng ta ngày hôm qua như "tình làng, nghĩa xóm" đang lùi dần cho cảm xúc bạo lực thì chuyện biến một con người hiền lành thành quỉ dữ như trên không còn là lạ. Cái lạ là tại sao chúng ta lại thờ ơ với nghĩa vụ của chúng ta?
  • #32 nguyen hoang vy:

    16-05-2010 22:41

    Sự cưc đoan,tiêu cực tồn tại trong mỗi con người ,chỉ cần khi có điều
    kiện là nó bùng phát.Nguyên nhân thì nhiều ,nhưng trong hoàn cảnh sự việc được BTV miêu tả ,tôi nghĩ hung thủ đã là con nghiện nặng của nạn cờ bạc không có lối thoát,cộng thêm áp lực về tiền bạc nên đã đẩy hung thủ đến sự hung hăng tột cùng.Xin chia buồn cùng chị H và các cháu
  • #31 Tạ Đình Đề:

    16-05-2010 22:25

    Đọc bài viết số 26, tôi tự hỏi xem rằng không biết kẻ sát nhân vừa rồi có phải được nhận bằng Tiến sỹ dưới nền giáo dục của XHCN hay không mà sao tàn bạo vậy!? Và chính những kẻ vô học, mù chữ, không được học hành dưới nền giáo dục ở VN là những kẻ có chỉ số IQ (thông minh) cao hơn chỉ số EQ (cảm xúc) và là những kẻ không ''thích đổ máu'???
  • #30 Người yêu nuớc:

    16-05-2010 22:21


    Xin thành thạt chia buồn cùng hai gia đình ...Xin chúa ban ơn lành và giử gìn họ trong vòng tay thương yêu của ngài vĩnh cửu .....

    Xin chúa đói thương cho dân tộc Việt Nam đau thương của chúng con , Những người con Việt tha hương nơi xứ người biết thương yêu với nhau như chúa hằng yêu chúng con vậy .....Xin chúa hãy gieo hạt giống yêu thương đê´n cho mọi hôm nay , ngày mai và muôn đời bên thánh chúa .....
  • #29 manh:

    16-05-2010 22:21

    Nguoi Viet co cau : " o trong chan moi biet chan co ran". Day cung la 1 chuyen rieng uan khuc rat nhieu trong gd ho. Moi nguoi dung qua len an ke giet nguoi roi tu sat co ten TAM den the. Tat ca nhung nguoi quen biet TAM deu noi " Cau ay la nguoi rat HIEN. NGOAN ". Va truoc khi giet nguoi ,cau ay da mua 1 chai ruou va vao xe o to uong het de lay can dam den nha Chu CHAT. Chinh vi the vu tham sat nay da duoc hung thu sap xep tu truoc. Vay dong co nao khien cho 1 nguoi tro nen lieu mang nhu the?. Co le chung ta la nguoi ngoai khong nen ban nhieu chuyen khong hay nhu the. Xin chia buon cung voi 2 gd. Du gi thi 2 nguoi dan ong kia da chet nhung he luy ma ho de lai that qua dau long. 1 gd co 2 nguoi dan ba goa, 4 dua tre tu nay khong cha. The he tre tho nay lon len lieu se song nhu the nao khi co qua nhieu han thu ve nhau....Bua ruu du luan.Hay cam thong cho nhung noi dau ma the he sau phai ganh chiu!.
  • #28 CUA BÒ ĐƯỜNG NHỰA :

    16-05-2010 22:10

    Tôi rất tán thành và đồng ý với suy nghĩ của "bác" 26. Cộng đồng VN có những "hành động vĩ đại" như thế này là kết quả của việc "trồng người" mấy chục năm qua. Mong các vị đừng hy vọng vào tương lai đã được đào tạo từ vườn cây đó nữa. Cũng đừng bao giờ mong được công nhận là một trong những dân tộc thiểu số trong XH văn minh, nếu không tự sửa đổi bản thân.
  • #27 hieu seo:

    16-05-2010 20:40

  • #26 Suy đồi từ hệ thống giáo dục:

    16-05-2010 20:12

    Người VN chúng ta có chỉ số EQ (cảm xúc) cao hơn IQ (thông minh = lí trí) cho nên khi có vấn đề mâu thuẫn với nhau là giải quyết bằng bạo lực tuyệt đối, đoạt mạng sống đồng loại của mình 1 cách vô nghĩa, xuẩn ngốc nhất. Đó là do ảnh hưởng của giáo dục. Chúng ta phần lớn đều được học dưới mái trường XHCN, một cách khách quan, tình trạng bạo lực chung trong xã hội VN cũng như trong cộng đồng VN tại Séc hiện nay rất cao, hơn hẳn trong các nhóm quốc tịnh khác, dân tộc khác. Nếu không bị ảnh hưởng thì ai có thể lí giải chính xác hiện tượng "thích đổ máu" này?

    Khi chúng ta bàn tới, nói đến giáo dục XHCN không có nghĩa là nói xấu, chửi bới chế độ cộng sản chủ nghĩa đang suy đồi tại Việt Nam mà chúng ta muốn nhìn thẳng, nhìn rõ vào nguyên nhân thật của vấn đề, nhằm ngăn chặn sớm, phòng ngừa hữu hiệu trước khi chuyện đau lòng xảy ra.

    Chúng ta cho dù khác chính kiến nhưng những vấn đề liên quan đến cộng đồng ai ai cũng quan tâm sâu sắc, vậy tại sao chúng ta chỉ thích bôi xoa bên ngoài vuốt ve ưu ái cảm xúc mà không nhìn vào bản chất của vấn đề để tự giáo dục? Lời nói chia buồn chỉ làm nhẹ cơn đau của gia đình nạn nhân, nó không là viên thuốc đắng dã tật của dân tộc lạc hậu, để trong tương lai, trong cộng đồng chúng ta không lặp cái chuyện điên rồ, ngông cuồng, mất nhân tính này lại là niềm cảm hứng cho những kẻ thất nghiệp, chán đời, vô vọng Việt Nam làm liều. Lúc bấy giờ đau xót, thương cảm, phê phán phỏng có ích gì?
  • #25 ABC:

    16-05-2010 20:04

    Xin chia buồn tới gia đình nạn nhân
  • #24 emgaibentre:

    16-05-2010 18:33

    Thưa các bạn,
    để tránh có những hiểu lầm đáng tiếc tôi thông báo bài viết số 14 không phải của tôi. Các anh , chị quản lí diễn đàn có thể xác minh hộ.
  • #23 cu ty:

    16-05-2010 17:27

    noi chung toi doc cac bac viet thi nhieu lam ,nhung cai gi cung co nguyen nhan cua no.chi toi nghiep nhung dua tre vo toi ko co cha.Xin chia buon toi hai nguoi xau so.
  • #22 Tạ Đình Đề:

    16-05-2010 17:23

    Tại sao lại có những lời bình luận bình thường đến mức tầm thường đến như vậy. Khi đưa ra những ý kiến của mình không biết tác giả có suy nghĩ gì không hay chỉ a dua nói theo những ngôn từ đầu xóm cuối ngõ. Nói được, viết đưọc thì cũng phải hiểu được. Tất cả sự việc xảy ra đều có nguyên căn của bản chất vấn đề, mỗi vấn đề đều không giống nhau. Tại sao mỗi khi có sự vụ gì xảy ra theo hướng tiêu cực thì nhiều người lại đổ lỗi cho XH VN, nền giáo dục, đạo đức suy đồi...
  • #21 David Nguyen:

    16-05-2010 16:57

    Đầu tuần trước, ngay sau khi từ VN sang, tôi đã ngồi nói chuyện với anh Chất, tâm sự về thế thái nhân tình. Vậy mà hôm nay...
    Vì ở rất gần, chúng tôi nắm được thông tin tương đối chi tiết, tỉ mỉ. Nhưng đây không phải là bản tin hình sự, tôi không dám miêu tả tỉ mỉ hung thủ đã hành động như thế nào, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu người bị thương vong. Nghe lạnh lùng và đau đớn lắm...Hay như cả điều, nếu như Nam không lên kịp thời, thì biết đâu một cuộc thảm sát thực sự đã xảy ra. Nhưng viết những dòng tin giật gân mua khách ấy để mà làm gì, có cứu được Chất nữa đâu?
    Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất! Xin chúng ta hãy tôn trọng nỗi đau của người khác!
  • #20 CUA BÒ ĐƯỜNG NHỰA:

    16-05-2010 16:40

    CUA tôi đề nghị các bác, khi viết tiếng Việt thì viết cho đúng ngữ pháp. Các bác đừng quên là trong tiếng Việt có dùng dấu "chấm", dấu " phẩy". Tôi không hiểu được ý hay của các bác khi mà câu viết cứ dài dài mãi, không thấy chấm câu. Các bác ơi, phí công viết lắm!
  • #19 An may:

    16-05-2010 16:24

    Thuc la buon khi toi doc nhung tin tuc qua quy bao, khi ma tin dua thi thuc la moi nguoi co nhung cai nhin khac nhau, non cung cu khong the lam hai long tat ca nhung y nghi cua tat ca cac bac duoc , song lai dang buon la co nhung bac sao lai co nhung loi han hoc voi nguoi dua tin, hay lai gan voi che do cong san qua vay, toi pham nguoi viet o nuoc nguoi dau cung co va cung co nhung vu rat nghiem trong o My do thoi sao chang bac nao han hoc voi cong san hay la ho sinh o dau nhi, toi thiet nghi chung ta la nguoi viet tha phuong sinh song o nuoc nguoi cho du voi hoan canh nao cung vi muu sinh ca ma thoi, chu dau chi nhung nguoi sinh o viet nam thi moi co nhung cai sau, sao nhieu nguoi viet sinh ra o My, Anh,Duc... cung pham toi, chu co phai giao duc o nhung nuoc do ho kem .Qua day chia buon cung gia dinh nan nhan.
  • #18 CUA BÒ ĐƯỜNG NHỰA:

    16-05-2010 15:56

    Thành thật chia buồn cùng với gia đình nạn nhân ở TP Kadaň.
    " Trong hồ gì đẹp bằng sen..."
    Theo Cua này hiểu thì dù chúng ta có làm điều gì tồi tệ nhất, vô tính nhất, chúng ta vẫn ĐẸP như hoa sen kia! Cản ơn anh David với "Suy nghĩ ĐẸP" của anh.
  • #17 Quach hoang:

    16-05-2010 15:34

    Emgajbentre.Sao luc nao toj cung thay ban noj xau nguoj VN la the nao?Ban co phaj la nguoj Vjet nua ko?To tüng
  • #16 Le duy manh:

    16-05-2010 15:24

    Büc xuc,taj sao cac nguoj cu caj nhau ljnh tjnh o day-bo tay.Xjn chja buon cung ja djnh nan nhan o kadañ
  • #15 nguyen minh chiet:

    16-05-2010 14:06

    xin hay tranh xa kiep do den !!!!
  • #14 Suy đồi từ hệ thống giáo dục:

    16-05-2010 14:01

    Không thể cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, những cỗ máy automat ma quỉ vô tri vô giác hay nguyên nhân nào khác. Hung thủ đã hành động điên cuồng giết hại người thân, phóng hoả đốt nhà rồi tự sát chứng tỏ hắn đã mất hết lí trí, may mà số nạn nhân chỉ dừng lại là hai. Câu chuyện đau lòng lòng rồi cũng biến mất trong tâm trí của cộng đồng nhưng tình trạng giết người trong các mâu thuẫn của cuộc sống ở VN nói chung và của cộng đồng nói riêng là rất cao.

    Trong nước, người VN giết nhau như ngóe, báo chí ngày nào cũng đăng tin về những án mạng cực kì vô nghĩa kiểu Việt Nam, mạng người VN rẻ hơn con gà, con lợn. Tại Séc, cộng đồng ta chỉ với trên dưới 60000 người nhưng các vụ thanh toán, giải quyết mâu thuẫn bằng dao đe doạ đến sinh mạng của hàng chục người và vụ án này là một trong những bằng chứng điển hình. Nếu làm con tính thống kê, người VN gây án bằng dao còn cao hơn cả nước Séc cộng lại.

    Còn sớm để khẳng định tính khát máu của người VN và sự nguy hiểm khi giao tiếp với người VN. Ai dám bảo đảm trong tương lai không xuất hiện kẻ tâm thần kiểu trên? Câu hỏi được đặt ra:

    Tại sao người VN luôn bị cám dỗ bởi hành vi bạo lực? Tại sao người VN không tôn trọng cuộc sống? Tại sao người VN luôn thích lấy mạng sống đồng loại của mình? Tại sao người VN không biết cư xử trong những tình huống thông thường nhất? Tại sao người VN luôn giải quyết các mâu thuẫn một cách tuyệt đối? Tại sao và tại sao?

    Câu trả lời rất đơn giản:

    Hầu như mọi người trong cộng đồng chúng ta đều được ngồi trên ghế mái trường CHXHCNVN, tất cả chúng ta ít hay nhiều đều bị ảnh hưởng nền giáo dục của tư tưởng bạo lực cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của CSVN. Nhiều bài học chúng ta được nhét vào đầu đều liên quan, gắn liền với bạo lực và máu của nhân dân VN mà đảng muốn mọi người ghi nhớ suốt đời. Chúng ta được nhồi nhét chỉ phục tùng, tuân lệnh của đảng, đảng là thứ duy nhất đúng đắn cho nên khó ai tin ai, nghe ai. Chúng ta chỉ được học cách để người khác chỉ bảo chứ không được học cách tự tư duy, tự xử lí các tình huống khác nhau trong xã hội một cách đúng đắn theo pháp luật. Xã hội VN là xã hội của đảng trị nên chúng ta chỉ sợ uy đảng, cái gì thấp hơn, khác hơn đảng chúng ta không sợ và luôn thực hiện tự phát. Chúng ta chỉ được học cách phục tùng cường quyền...

    Nói chung, chúng ta không được học sống văn minh, chúng ta bước vào thế giới văn minh trong khập khiễng và đầy bất trắc. Đó cũng là lí giải cho tình trạng suy đồi đạo đức nghiêm trọng hiện nay của xã hội VN. Những biểu hiện tại Séc trong những ngày qua cũng phản ánh đúng đắn thực chất của vấn đề.

    Xin gởi một lời chia buồn chung đến gia đình của hai người xấu số.
  • #13 emgaibentre:

    16-05-2010 13:36

    Đây , link của báo Vn Expres
    *Cụ già bị phạt tù vì 'vu khống hai công an'
    *Lộ diện nghi phạm nổ súng ở đám tang .
    *Nam sinh lớp 9 đâm nhau vì tranh bạn gái
    *Nữ bác sĩ, y tá bị tấn công bằng hơi cay tại bệnh viện
    *Bố chồng 76 tuổi trộm vàng của con dâu
    *Tung clip 'quan hệ' với người yêu lên mạng
    *Nam thanh niên mất mạng dưới lưỡi kiếm
    * * *
    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/
    Mời các bạn xem thử.
  • #12 VCL!:

    16-05-2010 13:30

    Xin gửi đến lời chia buồn đến gia đình nạn nhân tại Kadan..
  • #11 nua mat:

    16-05-2010 13:25

    tin bai dua chua cu the phong vien ma viet nhieu loi chinh ta qua
  • #10 Hò Văn Tèn:

    16-05-2010 13:02

    Hoa Sen ở đây là Phật tọa trên đài Sen.Bác David Nguyen không muốn va chạm nên đưa tin rất cận thận.
  • #9 Nguoi Viêt xa xứ:

    16-05-2010 13:00

    Dung vay,dung loi dung dien dan nay ma noi nhung đieu đao to bua lon.neu roi thoi gian thi hay lam nhung dieu có ích nhất có thể giup cho công dông.điều đó tốt hon nhiêu.Xin chia buồn cùng gia dình nan nhân
  • #8 nguoi viet nam:

    16-05-2010 12:30

    tot nhat khong biet gi thi dung noi
    moi nguoi hong the muon dien dan ma noi lung tung xo xien
    XIN CHIA BUON CUNG GIA DINH
  • #7 emgaibentre( gửi bạn số 4):

    16-05-2010 12:29

    Xin nói thêm:
    ở những nước phương Tây giai đoạn " tiền tư bản hoặc tư bản vỡ da " đã qua lâu rồi ".
    Ngoài ra bạn nên so sánh dân trí và quan trí giữa hai chủ thể.
  • #6 emgaibentre:

    16-05-2010 12:14

    Gửi bạn số 4
    Mời bạn đọc các thông tin báo chí ngay từ các báo đi đúng lề quy định của ban tuyên giáo TƯ rồi làm phép thống kê.
    Không hơn, không kém.
    Kính thư.
  • #5 TQH:

    16-05-2010 12:09

    Theo như lời người viết ở trên thì có thể hiểu là ma men và cờ bạc là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc.
    Việc đưa minh họa hoa sen , hoa súng hay hoa gì đi thì đó là việc của tờ báo.
    Bên Séc khi đưa tin thông báo tang lễ họ sử dụng hoa cẩm chướng ( Karafiát treo ngược ).
    Xin chia buồn cùng gia quyến những người bị nạn.
  • #4 Mot nguoi Viet o Brno:

    16-05-2010 12:06

    "Em gai Ben tre" da biet o che do xa hoi nao cung co nhung nguoi nhu the thi thoi.Sao con loi dung dien dan nay ma noi Dat nuoc minh?Ban co so lieu nao ma noi ""Xa hoi VN thi dieu do tang len boi phan"?
    Thanh that chia buon cung gia dinh nan nhan.
  • #3 Bình An:

    16-05-2010 11:57

    Ma túy và cờ bạc đang bóp chết nhiều cá nhân và gây đau thương cho nhiều gia đình.
    Không biết có phải thủ phạm bị thua bạc mà đã gây ra tội ác này không?
    Những cá nhân nào đang lâm vào ma túy và cờ bạc hãy mau mau cảnh tỉnh mà tự sửa mình
    Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân và mong rằng cộng đồng có cái nhìn cảm thông và chia sẻ với họ
    Đọc tin này buồn quá
  • #2 khó :

    16-05-2010 11:40

    viết bài khó hiểu
    nên viết ngắn gọn súc tích
    không nên đưa Hoa sen vào chõ này
  • #1 emgaibentre:

    16-05-2010 11:10

    Cộng đồng người Việt nam ở Séc hay bất kì ở nước nào thì cũng là hình ảnh của xã hội VN thu nhỏ.
    Khi mà niềm tin , đạo lý bị đánh mất thì những dạng " vô nhân tính như kẻ sát nhân người chú " kia là điều khó tránh. Ngay trong xã hội phương Tây cũng đầy rẫy đó thôi. Âu cũng là hệ quả của lối sống chỉ biết đến thành đạt và kiếm tiền , quên đi các giá trị nhân văn.
    Xã hội VN thì điều đó còn bị tăng lên bội phần , các bạn thử nhìn xem từ văn hóa đến giáo dục tại nước nhà ... toàn bạo lực , giáo điều , dối trá v.v và v.v.
    Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
    Mỗi người Việt sống tại xứ người nên nhân đây thử suy ngẫm lại .Có phải vì việc kiếm tiền mà thờ ơ với tất cả các giá trị khác không ?
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo