Số phận nghiệt ngã của một nạn nhân người Việt tại Séc
![]() |
Anh Nguyễn Vi Sao tại bệnh viện. Ảnh HĐH Hải Dương. |
Sinh ra và lớn lên ở Xã Hồng phong – Huyện Nam sách - Tỉnh Hải Dương, anh Nguyễn Vì Sao cũng như bao bạn bè cùng trang lứa đến tuổi thì xây dựng gia đình. Sau nhiều năm vật lộn với đồng ruộng, đời sống kinh tế gia đình anh vẫn không khá hơn được. Vợ chồng anh đã quyết định vay mượn tiền bạc để sang Séc làm ăn.
Nơi đất khách quê người, mặc dù đã được người anh trai giúp đỡ, nhưng ngôn ngữ bất đồng là rào cản quá lớn đối với việc kinh doanh tự lập, vậy là anh đành chọn giải pháp đi làm cho Công ty xử lý rác thải của Thành phố Praha. Lúc nào anh cũng tâm niệm trong đầu rằng “Làm công việc gì cũng được miễn là không phạm pháp, để có tiền gửi về trang trải công nợ và giúp đỡ vợ con nơi Quê nhà“.
Mới đi làm được vài năm, công nợ vẫn chưa thu xếp ổn thỏa … thì cái ngày định mệnh nghiệt ngã ấy đã đến với anh. Ngày 18/12/2011 trong khi đang dọn dẹp trên băng truyền rác thải, do sơ xuất anh Sao đã trượt chân rơi vào phễu đưa rác xuống để đóng kiện. Anh chỉ kịp túm tay vào miệng phễu và hét lên một tiếng xé lòng rồi anh ngất xỉu. Các đồng nghiệp của anh đã nhanh chóng tắt máy và chạy lại bên anh, họ đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau thương hãi hùng, đôi chân của anh đã bị đứt rời ngay tại chỗ, bên dòng máu không ngừng phun ra. Ngay lập tức anh đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, với sự cố gắng nỗ nực của các Bác sỹ, anh Sao đã tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài 16 ngày dòng dã.
Vết đau về thể xác ngày đêm hành hạ anh, nhưng cái đau mà anh không thể nào chấp nhận được đó là sự thật phũ phàng khi anh biết rằng từ nay mình sẽ là người tàn phế. Trời đất quay cuồng như muốn sụp đổ, tại sao lại như vậy chứ? Anh đã phải dứt áo ra đi làm kinh tế, vậy mà chưa trang trải xong món nợ thì anh đã trở thành kẻ tàn phế, rồi đây vợ con anh sẽ sống ra sao? Mặc dù anh đã may mắn thoát khỏi tay tử thần nhờ vào những bàn tay cứu chữa tận tình của các Bác sỹ. Nhưng sống rồi anh biết làm gì đây, khi đằng sau anh là cả một gánh nợ chồng chất?
Tiền trang trải viện phí đã lên tới hơn 2 triệu, trong khi đó công ty anh làm việc chỉ chi trả 50%, còn hãng bảo hiểm y tế mà anh đã ký kết trước đó cũng chỉ chịu trả một phần nào thôi.
Sau thời gian dài nằm viện, vì lý do kinh tế của gia đình người anh trai quá eo hẹp nên anh Sao đã tạm thời được đưa về điều trị tại nhà. Hàng ngày mọi sinh hoạt của anh Sao hoàn toàn phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Nhìn mọi người ai cũng bận rộn công việc kiếm tiền giúp anh trang trải nợ nần, rồi lại tất bật chăm sóc lo lắng anh, anh nằm đó mà lòng quặn đau. Những lúc như vậy anh chỉ thầm ước ao giá như có lại được đôi chân khỏe mạnh như xưa, để anh có thể tự đi lại làm được mọi chuyện, để anh có thể tự mình đi làm kiếm tiền… Một ước mơ tưởng chừng như giản đơn, nhưng giờ đây sao nó xa vời với anh với gia đình anh quá vậy? Bây giờ anh đã cam lòng chấp nhận sự thật là người tàn phế, nhưng anh không cam lòng là kẻ vô dụng. Anh chợt nhớ ra một câu nói của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế“. Mặc dù biết mình không được vinh dự là thương binh thời chiến, nhưng anh vẫn mong muốn bằng ý chí và nghị lực sẽ làm được một việc gì đó có ý nghĩa trong quãng đời tiếp theo. Nhìn thấy anh còn quá trẻ mà đã mất đi đôi chân, các Bác sỹ đã khuyên anh nên làm đôi chân giả. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong óc anh nhưng lại chợt tan biến khi nghe Bác sỹ nói cần phải chi phí cho đôi chân giả khoảng 350.000,-korun (gần 20.000 USD). Giấc mơ chỉ là giấc mơ! Số tiền viện phí còn đang đeo đẳng anh và gia đình anh không biết đến khi nào? Vậy thì anh làm gì có cơ hội để bước đi trên con đường trở về Quê nhà bằng đôi chân giả, nơi có người vợ trẻ và 2 đứa con thơ đang ngày đêm mong ngóng !!!
Hôm nay được nói chuyện với anh Sáng là anh trai của anh Sao (nạn nhân) tôi thật không cầm nổi nước mắt. Anh Sáng cho tôi biết, hiện giờ anh Sao đang rất đau đớn trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ 2 để nối lại hệ thống đường tiêu hóa, bởi lúc trước do hai chân của anh bị cắt ngang đùi, các Bác sỹ sợ sẽ bị nhiễm trùng nên phải dùng hệ thống tiểu tiện đeo túi ngoài cho đảm bảo vệ sinh. Người anh trai tâm sự với tôi rằng: “Thật xót xa khi hàng ngày phải chứng kiến những cơn đau vật vã của chú Sao, người chỉ còn có da bọc xương chú ấy yếu lắm vì không ăn uống được là bao, gia đình tôi cũng đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để chú ấy mau được bình phục, nhưng nhất định còn nước thì còn tát…“. Những ngày này anh Sáng đang rất băn khoăn lo lắng vì tiền viện phí lần trước vẫn chưa trả xong, không biết lần phẫu thuật này sẽ chi trả bằng cách nào đây?
Trong suốt thời gian qua anh Sao cũng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của HĐH Hải Dương cùng các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm. Nhưng thực sự số tiền cần phải chi trả cho 2 cuộc phẫu thuật và ước mơ có được đôi chân giả là quá lớn. Hơn bao giờ hết gia đình nạn nhân vô cùng mong mỏi ở tấm lòng tương thân tương ái từ phía các tổ chức hội đoàn và của toàn thể Bà con cô bác người Việt xa gần giúp đỡ.
Nhân gian thường có câu “Người khỏe thì mơ ước nhiều điều, người ốm chỉ mơ ước có một điều“. Và bây giờ mặc dù đang nằm trên giường bệnh, nhưng anh Nguyễn Vì Sao vẫn mong ước, trong một ngày gần nhất anh sẽ được trở về với những người thân của mình, trên đôi chân tình nghĩa do cộng đồng người Việt tại CH Séc giúp đỡ.
Các bạn ơi! chúng ta hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ anh Nguyễn vì Sao nhé!!!
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!“.
Cá nhân tôi chỉ là hạt cát trên xa mạc, thấy hoàn cảnh thương tâm của anh Sao, tôi rất muốn chia xẻ một phần nhỏ bé cùng anh, tôi xin ủng hộ anh Nguyễn vì Sao 5.000.- Korun. Tôi xin chúc anh thật nhanh chóng bình phục, và anh hãy tin rằng cộng đồng người VN tại CH Séc sẽ chung tay giúp đỡ anh vượt qua số phận nghiệt ngã này.
(Trong bài có sử dụng tư liệu do gia đình nạn nhân cung cấp)
> Danh sách các cá nhân và tổ chức ủng hộ Anh Sao tại đây
Nguồn: FB Trần Thị Phương Thảo
Lời kêu gọi của Hội đồng hương Hải Dương tại Séc Giúp đỡ anh Nguyễn Vì Sao bị hoạn nạn![]() Kính gửi toàn thể quí Ông,Bà, Anh Chị Em Cộng Đồng VN, các công ty, các hội đoàn đang sinh sống tại Cộng Hòa Séc. Với truyền thống tốt đẹp cao quí của dân tộc VN ta với tinh thần lá lành đùm lá rách,tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc gian nan hoạn nạn. Hội Đồng Hương Hải Dương phát động phong trào quyên góp giúp đỡ một trường hợp bị tai nạn nặng- Anh Nguyễn Vì Sao sinh ngày 8.5.1976 Quê ở xã Hồng Phong, huyện Nam Sach Hai Dương. Anh Sao đã có vợ và 2 con còn nhỏ, vợ và các con của anh đang sống tại quê nhà . Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn. Anh đã vay mượn được ít tiền để sang C.H Séc kinh doanh.Nhưng vì không đủ khả năng tự kinh doanh,anh đi làm thuê cho Công Ty sử lý rác thải Praha Ngày 18.12.2011 trong khi đang làm việc không may Anh đã bị lưỡi cưa của máy sử lý rác nghiền nát đôi chân Anh . Đau đớn tột cùng, anh đã ngất đi, khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện và mất cả hai chân,các bác sỹ đã cố gắng nhưng không thể nối lại được vì đôi chân của anh đã bị hư nát nặng….. Anh đã được bệnh viện Praha cứu chữa,nhưng mức chi trả viện phí rất cao hơn 2 triệu Korun với bảo hiểm để ra hạn cư trú của anh chỉ có giới hạn.Công ty sử lý rác thải Praha đã chi trả viện phí 50% số còn lại hãng bảo hiểm của anh sẽ chi trả một phần… Hiện tại sức khỏe của Anh đang dần được hồi phục,và vẫn đang tiếp tục điều trị ngoại trú tại nhà anh trai ở Plzen. Ước mơ lớn nhất của anh bây giờ có được đôi chân giả và có tiền chi trả viện phí .Theo các Bác Sỹ,chi phí cho đôi chân giả hết khoảng 350.000 Korun.Với số tiền lớn như vậy gia đình anh không có đủ khả năng. Thay mặt Hội Đồng Hương Hải Dương tại Cộng Hòa Séc và gia đình Anh Sao trước hết chúng tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và lòng hảo tâm giúp đỡ của toàn thể Quí Ông, Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng. Mọi sự giúp đỡ Anh Sao xin quí vị vui lòng liên hệ: Anh Trai của anh Sao Nguyễn Hữu Sáng tel. +420 723 222 228 số tài khoản 2005034073/0800 Chủ tịch hội ĐH Hải Dương Bùi Ngọc Bích tel. +420 602 494 133 Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Vượng tel.+420 721 499 499 |