Séc: Lễ tưởng niệm 2 bé trai xấu số tại Lhota cạnh Praha
Lễ tưởng niệm bé trai tại Lhota. Ảnh Hoàng Hùng. |
VIDEO- Ngày 2/8/2018 cộng đồng người Việt tại Séc lại phải chứng kiến một sự việc tang thương, đó là cái chết của 2 cháu trai 7 tuổi tại hồ Lhota. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 cháu hiện nay đang được cảnh sát điều tra kể cả trách nhiệm và sự thờ ơ của Ban quản lý hồ bơi này.
Ngày 5/8/2018, một số người Séc đã đứng ra tưởng niệm cho 2 cháu với mục đích nhắc nhở mọi người về thói vô cảm, thờ ơ và hãy sống tốt, nghĩ tốt về nhau.
Vì địa điểm tưởng niệm nằm ở trục đường cấm xe ô tô, cho nên đã khiến nhiều người không tìm được địa chỉ. Vào lúc đông nhất của buổi lễ có khoảng 200 người tham gia, trong đó phần đông là người Việt.
Với lời phát biểu rất hay của vị Mục sư, cùng lời giảng đầy ý nghĩa của một Cha đạo , đã khiến mọi người cảm động. Đức cha nói đại ý rằng:
- Nỗi mất mát này là của chung tất cả chúng ta.
Hai người phụ nữ hát một đoạn nhạc với giai điệu thánh ca, cùng một chiếc đàn accordéon, là những nốt nhấn trầm trong buổi lễ.
Những người Séc đọc được ở đâu đó và trên đó ghi rằng theo phong tục của người Việt là rắc gạo và họ đem đến một đĩa gạo lớn , để mọi người rắc.
Gần cuối buổi thì Hội Phật giáo đứng thành một vòng tròn lớn quanh bục tưởng niệm có gắn cây Thánh giá và tụng Nam - Mô - A - Di - Đà - Phật . Ban đầu chỉ là những người Việt , dần dần có đông người Séc đứng vào vòng tròn để tụng theo.
Đặc biệt là vị Cha cố đã cởi chiếc áo lễ Công giáo ra và đứng vào vòng tròn tụng kinh cùng mọi người . Gần cuối buổi lễ, người cha của một bé trai đã mất hôm 2/8 đã đem di ảnh của cậu bé ra nơi tưởng niệm. Với những lời lẽ nghẹn ngào cám ơn mọi người đã khiến cho rất nhiều người đưa tay quệt đi những dòng nước mắt.
Với một thời tiết nắng nóng kéo dài, lo sợ việc đốt nến có thể gây ra cháy rừng , một chiếc xe cứu hỏa được túc trực cạnh buổi tưởng niệm. Thế nhưng với trách nhiệm của tất cả những người tham dự, khi ra về tất cả những ngọn nến đã được dập tắt và thu dọn sạch sẽ.
Theo một cô bạn người Séc đi cùng xe về Praha cho biết:
- Hồ này vốn là nơi khai thác cát, các hố, các vùng trũng sâu khá nguy hiểm. Có chỗ thì nước chỉ khoảng 70 cm, thì chỉ vài bước chân đã sâu tới hơn 2 mét. Đặc biệt năm nay do nắng nóng kéo dài, mực nước bị hạ thấp càng dễ gây nguy hiểm do người bơi chủ quan.
Một số hình ảnh buổi tưởng niệm:
Bài và ảnh FB Hoàng Hùng