Séc-Slovakia

Những người ‘vác tù và’ tại TTTM Sapa Praha

Cập nhật lúc 24-09-2012 21:23:17 (GMT+1)
Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch chi hội người Việt tại TTTM Sapa. Ảnh: Như Phương.

 

Séc - Chi hội người Việt Nam TTTM Sapa Praha, thuộc TW Hội NVN tại cộng hoà Séc được thành lập tháng 11 năm nay 2009. Mốc thời gian ấy chưa nói lên được nhiều điều cho một đơn vị hoạt động xã hội nhưng đã đủ chín để đánh giá những gì do một tập thể con người ngoài việc lo cơm áo gạo tiền cho gia đình còn vác thêm nỗi lo hàng tổng.


Thầm lặng giữa cuộc sống, bình dị như bao người khác, Ban chấp hành được thành lập bởi những con người luôn sẵn lòng hi sinh một phần thời gian của mình để làm những việc gần như không ai muốn: vác hòm đi xin tiền từ thiện, thăm hỏi ốm đau, ma chay rồi chuyển nhiều ý kiến của bà con tới các Hội, Đoàn, các TTTM ... Những việc tưởng như đơn giản nhưng không nhẹ nhàng ấy đôi khi là lý do khiến cho nhiều bữa cơm của gia đình đã không lành, canh không thể ngọt. Vượt qua tất cả bằng sự minh chứng của mình với cộng đồng, dần dà, Ban chấp hành đã được bà con ủng hộ tuy còn nhiều việc phải làm, còn nhiều cố gắng.

Từ nhiệm kỳ đầu tiên do ông Nguyễn Quyết Tiến làm chủ tịch sau đó đến ông Nguyễn Sơn từ nhiệm kỳ hai, Chi hội người Việt Nam tại TTTM Sapa đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cấp giấy khen nhiều lần và hai năm liền được Bộ ngoại giao tặng Bằng khen cho những thành tích hoạt động vì cộng đồng, vận động bà con tham gia các chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai trong nước, các chương trình từ thiện và đặc biệt đã khai trương lớp học tiếng Việt nhằm phục vụ không chỉ con em của bà con trong trung tâm mà còn cho tất cả những gia đình có nhu cầu muốn con em mình học và gìn giữ tiếng nói chữ viết của Dân tộc. Ra đời một năm sau khi thành lập Chi hội, trung tâm tiếng Việt đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đã mở được nhiều lớp, nhiều khóa với các chương trình soạn phù hợp cho từng lứa tuổi, khơi dậy niềm đam mê, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua những tiết vừa học, vừa chơi ấy. Từ lớp học ấy, những lá thư đầu tiên được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã được các cháu viết gửi về quê hương cho người thân mà không cần sự hướng dẫn của cha mẹ.

Để giúp cho bà con thêm chút thư giãn sau những ngày lao động, Ban chấp hành còn tổ chức ra các Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, cầu lông có tổ chức thi đấu hàng năm để tạo sự say mê được nhiều người nhiệt tình tham gia, ủng hộ. Nhìn lại thời gian mới thấy những việc đã làm được đều phải dựa vào bà con trong cộng đồng. Thiếu đi sự động viên, sự đồng tình của họ chắc chắn những thành quả kia sẽ không bao giờ có được. Mỗi người trong Ban chấp hành còn phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của bà con. Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến Anh Trung có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sơn về các hoạt động sắp tới của chi hội. Sau đây là cuộc trò chuyện đó.

Bạn đọc Anh Trung - Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo